Lượt đi vòng 1/8 Champions League

Canh bạc số phận

ANTĐ - Sau màn trình diễn nghèo nàn của Chelsea trong thời gian gần đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Andre Villas Boas phải đối mặt với canh bạc số phận ở chuyến đi bất trắc tới Napoli tại lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm nay. Sẽ không có bất cứ sự khoan nhượng nào từ Roman Abramovich, nếu The Blues vấp ngã…

Chelsea buộc phải có một kết quả thuận lợi ở lượt đi trên sân Napoli

Kể từ lúc giành quyền kiểm soát Chelsea, tỷ phú người Nga luôn ấp ủ giấc mơ chinh phục đỉnh cao Champions League. Đây là lý do khiến đội bóng thành London không tiếc tiền của để đổi lại sự phục vụ của Villas Boas hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, những gì Chelsea thể hiện trong thời gian vừa qua làm cho Abramovich cũng như người hâm mộ của The Blues tỏ ra rất lo lắng. Chelsea không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với họ và bản thân Villas Boas. Trận hoà 1-1 trong cuộc tiếp đón đại diện của Championship, Birmingham khiến tinh thần của The Blues tụt xuống thảm hại.

Hơn ai hết, Villas Boas hiểu rõ tình thế hiện nay. Cho đến sau trận đấu với Birmingham, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn nói về sự ủng hộ của Abramovich, song mọi chuyện sẽ thay đổi phụ thuộc vào kết quả từ cuộc chạm trán với Napoli. Chelsea đang tỏ ra mong manh hơn bao giờ hết. Lối chơi rất chắc chắn được xây dựng dưới triều đại của Mourinho hầu như phá sản hoàn toàn sau những lần đến rồi đi của hàng loạt HLV. Villas Boas là người gánh vác trách nhiệm cải tổ, song quãng thời gian hơn nửa năm chưa đủ để chiến lược gia người Bồ Đào Nha vực lại một The Blues trên đà sa sút.

Những thay đổi về nhân sự, dấu ấn tuổi tác đè nặng lên một số đôi chân và những vấn đề sau “cánh gà” khiến cho quyền lực của Premier League mong manh như một tờ giấy. Chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp là bằng chứng cho sự bế tắc của Chelsea, và chưa biết Villas Boas sẽ xoay sở thế nào trước một Napoli đang có dấu hiệu trở lại trong thời gian gần đây.

Ở trận đấu còn lại vào đêm nay, CLB của Tây Ban Nha, Real Madrid cũng đối mặt với chuyến đi không dễ dàng tới CSKA Moscow. Nhưng thực tế cho thấy khó khăn với “Kền kền” trắng trên đất Nga chỉ là thời tiết khắc nghiệt, luôn dao động ở mức từ -5 đến -10 độ C. Trong khi Real Madrid đang ở giai đoạn tốt nhất dưới triều đại của  Mourinho, nơi họ dẫn đầu La Liga với khoảng cách nhiều hơn 10 điểm so với đại kình địch Barcelona, các cầu thủ CSKA Moscow chỉ là đại diện của nền bóng đá trung bình của châu Âu và không có nhiều cơ hội cọ xát gần đây (giải Premier League đang nghỉ Đông).