Cẩn trọng làm đầu

ANTĐ - Đang ngồi chơi bên nhà người bạn ở Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) thì thấy truyền hình đưa tin về vụ cháy gas ở xã Minh Khai (cùng huyện Từ Liêm) làm mấy người chết và bị thương, chị Nguyễn Thị Hòa (37 tuổi) vừa xem vừa rùng mình, vội vàng chạy vào bếp kiểm tra bình gas…

- Chị cẩn thận thế là phải, sao bây giờ nhiều vụ cháy, nổ gas thế?

- Mới tháng trước có vụ nổ gas ở một gia đình trên phố Tạ Quang Bửu, làm sập nhà khiến 2 đứa con tử vong còn 2 vợ chồng chấn thương nặng phải vào BV cấp cứu. Giờ lại đến vụ này, mà còn kinh khủng hơn vì xảy ra ở cửa hàng gas. Đáng thương nhất là vợ và con trai của chủ cửa hàng (mới 8 tháng tuổi) đã tử vong khi đang ngủ trên gác xép.

- Vấn đề là một bình gas chắc chắn như vậy mà sao cứ liên tục xảy ra cháy nổ, khiến bao gia đình rơi vào cảnh tang thương?

- Toàn lý do lãng nhách cả. Ông chủ cửa hàng dậy nấu ăn, chắc có bình gas nào đó trong cửa hàng bị rò nên gây cháy. Tôi thấy cơ quan công an nói có đến 60% số vụ cháy nổ bình gas là do sử dụng và chập điện sinh hoạt, còn lại là do bình gas không an toàn.

- Vậy không thể chỉ có lỗi của người sử dụng?

- Thị trường kinh doanh gas bây giờ hỗn loạn lắm. Cứ 2, 3 tháng nhà tôi lại có nhân viên của các cửa hàng gas đến xin bảo dưỡng bình gas nhưng thực chất chỉ nhăm nhe dán đè số điện thoại mới lên số cũ ở bình gas nhằm giành khách. Nhiều người cứ tưởng họ bảo dưỡng thật nên thành ra lại chủ quan hơn. Các cơ quan chức năng thi thoảng cũng xử phạt các cơ sở kinh doanh, san chiết gas không phép nhưng chẳng có cơ quan nào quan tâm tới chuyện bình gas đến tay người dân rồi thì nó có an toàn hay không.

- Nhưng nếu người dân cẩn thận hơn và có kiến thức sử dụng gas một cách an toàn thì chắc cũng đỡ nhiều?

- Anh nói làm tôi rùng cả mình. Tôi dùng bình gas gần chục năm nay mà chưa bao giờ được học cách phòng chống cháy nổ bình gas… Đúng là phải cẩn thận hơn thôi chứ biết đâu mà tránh.