Cần nghiêm trị những kẻ chống người thi hành công vụ

ANTĐ - 19h30 tối 20-9, khi đang tất bật cùng đồng đội phân luồng chống ùn tắc giữa dòng phương tiện đông như mắc cửi tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc, Trung úy Nguyễn Quang Nam đã bất ngờ bị một đối tượng lao tới dùng gạch đập thẳng vào lưng. Vết thương rất nặng khiến Trung úy Nam phải mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Thiếu tướng Trần Long Xuyên đến thăm, tặng quà và động viên Trung úy

Nguyễn Quang Nam tại bệnh viện


Ngang nhiên tấn công CSGT

Sáng 21-9, trên giường bệnh tại khoa Cấp cứu của bệnh viện Y Hà Nội, Trung úy Nguyễn Quang Nam vẫn còn mê man, xung quanh người chằng chịt sợi dây truyền y tế. Hơi thở của Nam nặng nhọc sau ca phẫu thuật. Đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, thâm quầng sau cả một đêm dài thức trắng trong âu lo, chị Vũ Kim Oanh là vợ của Trung úy Nam tay bế cậu con trai mới 20 tháng tuổi lấy khăn mặt lau những vệt máu vẫn còn dính trên cánh tay cho chồng. Bên cạnh, các chiến sỹ Đội CSGT số 3 người thu dọn bộ quân phục thấm đẫm máu của Nam để mang về, người lo bổ sung các thủ tục nhập viện cần thiết mà trong đêm khi gấp gáp đưa Nam vào cấp cứu, các anh vẫn chưa kịp hoàn thành. Do bị mất quá nhiều máu nên để có lượng máu cho Nam phẫu thuật, 8 CBCS của Đội CSGT số 3 đã xung phong hiến máu cứu đồng đội.

Cũng thức trắng đêm trông nom người chiến sỹ của mình, Trung tá Nguyễn Văn Tài-Đội trưởng Đội CSGT số 3 bức xúc khi thuật lại vụ việc Nam bị hành hung. Khi ấy vào lúc 19h30 tối 20-9, tổ công tác của đơn vị gồm Trung úy Nguyễn Quang Nam và Trung úy Trịnh Việt Cường trong khi làm nhiệm vụ điều khiển giao thông chống ùn tắc tại ngã tư Chùa Bộc-Tây Sơn đã phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream màu nâu đi từ Ô Chợ Dừa hướng về Ngã Tư Sở vi phạm đèn tín hiệu giao thông. Trung úy Nam đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành và tăng tốc bỏ chạy.

Không chỉ vậy đối tượng còn ngoảnh đầu lại lăng mạ tổ công tác. Khoảng 15 phút sau, đối tượng trên quay lại nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Lúc này Trung úy Nam và Cường đang căng sức giữa dòng người và phương tiện để điều tiết, phân luồng giao thông. Lợi dụng đường đông, CSGT đang tập trung làm nhiệm vụ, đối tượng đã lao tới cầm gạch (loại gạch ốp vỉa hè) đập vào lưng Trung úy Nam rồi bỏ chạy. Cú đập rất mạnh và bất ngờ của đối tượng đã khiến đồng chí Nam bị thương nặng, gẫy 2 xương sườn và dập lá lách. Ngay sau đó, Trung úy Nam đã được đưa tới bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Do vết thương rất nặng và mất nhiều máu nên ngay trong đêm, sau khi hội chẩn chớp nhoáng, các y bác sỹ của bệnh viện Đại học Y đã quyết định phẫu thuật. Hiện Trung úy Nam đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường bệnh và được hỗ trợ của máy thở.

Những đối tượng vi phạm có hành vi chống đối đều sẽ bị bắt giữ

Đối tượng ngày càng manh động

Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng CSGT là vô cùng nặng nề. Bên cạnh sự ủng hộ của đại đa số người dân chia sẻ với CSGT về những nỗi nhọc nhằn, còn nhiều đối tượng cố tình vi phạm pháp luật, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, gây nguy hiểm không chỉ cho CSGT mà còn những người dân khác. Thượng tá Đào Vịnh Thắng-Phó Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đối với Đội CSGT số 3 nói riêng và lực lượng CSGT nói chung, đây không phải là lần đầu tiên CBCS của đơn vị bị các đối tượng vi phạm chống đối dẫn tới thương tích phải nhập viện.

Sáng 31-5 vừa qua, khi đang chỉ đường cho một phụ nữ ở chốt giao thông Thái Hà-Láng Hạ, Thượng sỹ Nguyễn Anh Tuấn đã bất ngờ bị một đối tượng đeo khẩu trang lao từ đằng sau tới dùng dao đâm vào bả vai khiến dịch tràn vào màng phổi. Còn gần đây, Trung tá Hà Hoàng Châu-Đội CSGT số 5 xử lý lái xe ô tô vi phạm Luật Giao thông ở ngã tư Thạch Bàn-Quốc lộ 5 cũng đã bị 2 đối tượng dùng tuýp sắt hành hung. Trung tá Nguyễn Trọng Nho-Đội phó Đội CSGT số 3 nhận xét, thực trạng này đang trở nên đáng báo động khi các đối tượng tấn công CSGT gây án ngày càng manh động và côn đồ hơn.

Không chỉ dùng vũ khí tấn công CSGT hay các lực lượng làm nhiệm vụ khác, quá trình các tổ công tác 141 kiểm tra những đối tượng có máu côn đồ khi bị xử phạt còn mạo danh là CSHS để hòng thoát lỗi như đối tượng Cao Anh Tuấn ở Mai Dịch. Nhiều đối tượng còn sẵn sàng gọi “hội”, hoặc “nhóm” đến để chống trả lại CSGT nhằm đánh tháo cho người vi phạm. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc-Trưởng Phòng CSGT khẳng định: “Chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý tất cả các trường hợp vi phạm. Ngoài việc tăng cường các công cụ hỗ trợ cho CBCS khi làm nhiệm vụ, hiện Phòng CSGT còn kết hợp chặt chẽ với Phòng CSHS, CSCĐ để trấn áp những đối tượng có hành vi chống đối. Những trường hợp này sẽ bị truy bắt, xử nghiêm trước pháp luật…”.

Sáng 21-9, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Trần Long Xuyên-Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới bệnh viên Y thăm hỏi, động viên Trung úy Nguyễn Quang Nam. Sau khi tặng quà và biểu dương lòng dũng cảm, tinh thần vì nhân dân phục vụ cũng như chia sẻ nỗi đau mà Trung úy Nguyễn Quang Nam cùng những người thân trong gia đình đang phải gánh chịu, Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã ân cần động viên và chúc Trung úy Nam nhanh chóng hồi phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục đảm nhận, hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã gửi lời cảm ơn các y bác sỹ của bệnh viện Y trong việc tận tình cứu chữa cho CBCS. Trước hành vi côn đồ và manh động của đối tượng gây án, Thiếu tướng Trần Long Xuyên chỉ đạo Phòng CSGT cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP nhanh chóng xác minh, truy xét bắt giữ thủ phạm để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

 Cũng trong sáng 21-9, thay mặt Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Thượng tá Vũ Kim Thành-Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô đã tới bệnh viện thăm, động viên, tặng quà Trung úy Nguyễn Quang Nam và gia đình. Thượng tá Vũ Kim Thành mong muốn và chúc đồng chí Nam mau chóng bình phục, tiếp tục cùng với các đồng đội vững vàng trên trận tuyến đảm bảo ATGT của Thủ đô.