Can ngăn anh chị cãi nhau, em trai bị đánh chết

ANTĐ - Thấy em trai can ngăn mình không nên mắng chửi vợ, Tâm bực tức vác chiếc bình cứu hỏa nện thẳng vào mặt anh này.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Trương Văn Võ (SN 1976), nhà ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Đống Đa, đêm 28-11, anh này đã tử vong.

Theo tài liệu của cơ quan công an: Khoảng 13h30 ngày 18-11, Trương Văn Tâm (SN 1972 - anh trai của nạn nhân), cùng ở địa chỉ trên uống rượu say về nhà gây sự, chửi mắng vợ khiến chị này phải bỏ ra ngoài. Chứng kiến sự việc, anh Võ ra can ngăn thì xảy ra xô xát với anh trai. 

Trương Văn Tâm tại cơ quan công an

Thấy anh vào nhà như để tìm vật gì đó, anh Võ lao theo thì bất ngờ bị Tâm vác chiếc bình chữa cháy đập thẳng vào mặt. Cú đánh trời giáng khiến anh này gục ngã.

Thấy em trai nằm bất động, Tâm vào nhà lấy bình oxy ra cho thở, song không để ai đưa anh Võ đi cấp cứu và cầm kéo dọa tự sát. Nhận được tin báo, CAP Ngọc Khánh đã nhanh chóng xuống hiện trường, thuyết phục đối tượng và cùng người thân đưa đến bệnh viện. Đêm 28-11, do vết thương quá nặng, anh này đã tử vong.

Trương Văn Tâm đã bị CAQ Ba Đình bắt giữ để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.