Cần một phép màu

ANTĐ - Những dự đoán về cuộc đối đầu nảy lửa giữa Real Madrid và Galatasaray hồi tuần trước không trở thành hiện thực. Santiago Bernabeu trở thành sân khấu trình diễn của thầy trò HLV Jose Mourinho. 
Cần một phép màu ảnh 1
Galatasaray (trái) khó vượt qua Real

Chiến thắng cách biệt 3 bàn phản ánh đúng khoảng cách đẳng cấp giữa Real Madrid và Galatasaray, bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao cựu trào như Didier Drogba hay Wesley Sneijder ở đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu sau trận lượt đi, Mourinho không giấu quan điểm khi cho rằng Galatasaray cần một phép màu mới có thể đảo ngược tình thế hiện nay. Đó có thể là lời bình luận khiến “Người đặc biệt” một lần nữa bị cho là kiêu ngạo, nhưng phản ánh đúng thực tế tương quan giữa Real Madrid và Galatasaray. Bất chấp tài năng và kinh nghiệm của Fatih Terim, một người bạn của Mourinho, đại diện của Istanbul không thể tìm kiếm dù chỉ là 1 bàn thắng tại Madrid. Sự cổ vũ của người hâm mộ tại Turk Telekom Arena chỉ mang tính khích lệ cho Galatasaray trước lúc chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. Có lẽ, lọt vào đến tứ kết là thành công ngoài sức tưởng tượng với một đội bóng như Galatasaray và Terim vẫn được ca ngợi như là người hùng của Istanbul sau khi “giữ cờ” cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Champions League cho tới thời điểm này. 

Trong khi cuộc đối đầu giữa Galatasaray và Real Madrid coi như đã ngã ngũ, Malaga không giấu giếm tham vọng tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Champions League. Ở khía cạnh nào đó, thất bại trong việc ghi bàn trên sân nhà tại trận lượt đi trên sân nhà phản ánh sự bế tắc của đội bóng xứ Andalucia, song không ai dám đánh giá thấp một Malaga từng vượt qua AC Milan và mới đây là Porto để ghi tên mình vào vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Quá trình chuẩn bị cho chuyến du đấu tới Borussia Dortmund của Malaga bị bao phủ bầu không khí nặng nề vì cái chết của người sinh thành HLV Manuel Pellegrini, kiến trúc sư giúp đội bóng xứ Andalucia trở thành “ngựa ô” tại UEFA Champions League mùa này. Thế nhưng, nỗi đau có thể là nguồn động lực giúp đại diện của Tây Ban Nha gây bất ngờ, dù về mặt lý thuyết Dortmund là đội được đánh giá cao hơn cho khả năng đi tiếp.