Cần làm rõ vụ hai người Hàn Quốc bắt giữ người trái pháp luật

ANTĐ - Không những bắt giữ, hành hung người trái pháp luật, hai người mang quốc tịch Hàn Quốc (là cán bộ Công ty Haivina) tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương còn tước điện thoại, thẻ nhân viên… khiến những công nhân người Việt hết sức hoang mang.

Khoảng 16giờ 15 phút ngày 23/02, Nguyễn Thị Bích (SN 1990), Phạm Thị Hoài (SN 1994) và Phạm Văn Nam (SN 1985) đều trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, công nhân Công ty M&S Vina đang phát tờ rơi tuyển dụng công nhân vào làm việc tại công ty ở ngã ba thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, thì bất ngờ có 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc ra túm ngực áo, bóp chặt cổ, siết tay cả ba người.

Hai nữ công nhân Công ty M&S Vina theo dõi sức khoẻ tại bệnh viên

“Trước thái độ hung hãn và coi thường pháp luật của nhóm người trên chúng tôi có  hỏi lý do, nhưng họ không giải thích, mà còn sốc nách cả ba người, kéo xềnh xệch về nhốt trong Công ty Havina. Không những thế, họ còn ngang nhiên tước điện thoại, thẻ nhân viên, đồng thời có những lời lẽ dọa dẫm, khiến chúng tôi hết sức hoang mang”, anh Phạm Văn Nam thuật lại.

Quá sợ hãi, hai bạn nữ đi cùng ngất lên ngất xuống. Trước tình thế như vậy, tôi có giải thích rằng việc họ bắt, giam giữ chúng tôi là trái với pháp luật và yêu cầu họ thả chúng tôi ra để đưa hai ban bạn nữ đi bệnh viện điều trị. Nhưng họ không những không nghe mà còn tiếp tục còn quát nạt đe dọa chúng tôi, Nam cho biết thêm.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ bị nhóm người Hàn Quốc giam giữ, hành hung và nhục mạ, chúng tôi được họ thả cho ra về. Nhưng do tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả ba chúng tôi đã phải đến bệnh viện để khám và điều trị. Đến nay, sau hơn hai tuần xảy ra sự việc nhưng chúng tôi vẫn hết sức hoang mang mất ăn, mất ngủ và vẫn chưa thể tiếp tục đi làm, Nguyễn Thị Bích nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Toàn Thắng, Trưởng phòng Tổng vụ, Công ty Haivina giải thích, đường đi từ thị trấn vào công ty rất nhỏ, trong khi đó vào giờ tan ca, hơn 4000 công nhân cùng một lúc đi ra, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do đó để thông suốt đoạn đường, giờ tan ca tất cả cán bộ của công ty đều phải ra làm hàng rào và điều tiết giao thông.

“Hôm xảy ra sự việc, có ba công nhân của Công ty M&S Vina đứng phát tờ rơi cho công nhân của công ty. Khi phát tờ rơi, do công nhân tò mò xúm vào xem quá đông, nên đã xảy ra ùn tắc. Ngay lúc đó, có ba cán bộ của công ty là người Hàn Quốc vội vội vàng ra cắp nách từng người một đưa ra một bên để cho công nhân đi. Do họ không biết tiếng Việt, vì vậy họ chủ yếu dùng hành động là chính. Nếu toàn là người Việt Nam với nhau thì chuyện rất đơn giản, nhưng vì họ là người Hàn Quốc nên họ không biết nói và giải thích như thế nào”, ông Thắng nói.

Khoảng 40 phút sau, khi công nhân của công ty đã ra về vãn hai cán bộ người Hàn Quốc đã thả cho ba người ra về. “Tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra, nhưng những gì công ty sai thì công ty sẽ chịu trách nhiệm”, ông Thắng cho biết thêm.