Cán bộ Sở Y tế chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

ANTĐ - Với “vỏ bọc” là cán bộ một cơ quan thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Bùi Thị Hoàng Yến, 44 tuổi, trú tại khu 6, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, đã thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Danh sách bị hại của Yến được CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông tin lên đến hơn 30 người. Nhiều bị hại mắc bẫy lừa của Yến đều là cán bộ công chức Nhà nước. 

Cho đến thời điểm trước khi bị bắt, Bùi Thị Hoàng Yến đang biên chế tại Trung tâm Kiểm nghiệm y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Theo lời khai của đối tượng cách đây hơn 3 năm, Yến quen một người đàn ông tên Cường, tự giới thiệu đang công tác tại một đơn vị của Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ để có thể “chạy” việc vào các cơ quan Nhà nước. Đối tượng Cường theo lời khai của Yến, đang được Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức xác minh. Ngoài việc trực tiếp nhận tiền, hồ sơ của bị hại, Yến còn có đội ngũ “chân rết”, chuyên tìm “khách” có nhu cầu xin việc để chuyển tiền, hồ sơ về cho Yến.

Trong danh sách bị hại của Yến, trường hợp mất tiền nhiều nhất là anh Vũ Đình M., công tác tại một cơ quan quân đội ở tỉnh Phú Thọ. Khi gặp anh M., Yến khoe có quen biết nhiều lãnh đạo các cơ quan tuyển dụng, có thể “lo” suất công chức hay đi học tại các trường Công an. Tin lời Yến, anh M. đã nhiều lần đưa hồ sơ và chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Yến. Đây đều là những trường hợp bạn bè, thông qua anh M. để nhờ Yến xin việc, xin đi học. Cho đến khi sự việc vỡ lở, anh M. bị những người có nhu cầu xin việc đòi tiền gắt gao…

Tương tự anh M. là trường hợp chị Loan, cán bộ một cơ quan tư pháp tỉnh Sơn La. Khoảng năm 2012, trong lần về Lâm Thao (Phú Thọ) chơi, chị Loan gặp Yến. Tại buổi gặp gỡ ngắn ngủi đó, Yến giới thiệu có quan hệ xã hội rộng, có thể xin biên chế và chuyển công tác ở nhiều vị trí khác nhau trong phạm vi… cả nước. Đúng thời điểm đó, chị Loan đang có nhu cầu xin chuyển công tác về Hà Nội. Nghe Yến “chém gió”, chị Loan tin ngay, đồng ý đưa cho Yến 170 triệu đồng.

Theo lời hứa hẹn của Yến, nếu hồ sơ và tiền chuyển đầy đủ thì đến tháng 3-2013, chị Loan sẽ có quyết định chuyển công tác. Nếu không được, Yến sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Ngoài ra, Yến còn nhận “giúp” em trai chị Loan vào biên chế một đơn vị Công an với chi phí 150 triệu đồng; “giúp” một người cháu của chị Loan không cần thi vẫn…đỗ Học viện An ninh với giá 200 triệu đồng. Tổng cộng, chị Loan đã 8 lần chuyển cho Yến gần 400 triệu đồng.