“Căn bệnh” của quần vợt Việt Nam ngày càng nặng

ANTĐ - Tin vui thăng hạng Davis Cup 2015 nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương cuối tháng 3 vừa qua ngắn chẳng tày gang khi vừa về nước nội bộ tuyển quần vợt đã nói xấu, tố cáo lẫn nhau.

Đầu tiên là chuyện tay vợt Lâm Quang Trí lên facebook tố Hoàng Longy chỉ là chủ biên một tờ tạp chí quần vợt đi theo đoàn để viết bài, nhưng lại can thiệp sâu vào chuyên môn của HLV trưởng, nói xấu gây mất đoàn kết đội tuyển.

Không chịu “kém cạnh”, hôm qua (16-4) đến lượt Hoàng Longy dọa sẽ kiện Lâm Quang Trí vì cho rằng tay vợt này đã có những lời lẽ xúc phạm đến cá nhân mình. “Tôi muốn tự bản thân Lâm Quang Trí nhận sai, đưa ra lời xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ nhờ luật sư thực hiện những bước tiếp theo”, Hoàng Longy nói.

“Căn bệnh” của quần vợt Việt Nam ngày càng nặng  ảnh 1

Để quần vợt Việt Nam phát triển phải có những VĐV thật sự muốn cống hiến cho đội tuyển 

Cũng qua facebook, ngày 14-4, tay vợt Trịnh Linh Giang - người tự ý ngồi ghế chỉ đạo cặp đôi Minh Quân/Quang Trí trong trận gặp đội tuyển Campuchia ở Davis Cup 2015, đã sử dụng hình ảnh “ngón tay thối” để chửi bới lãnh đạo và các nhà báo bằng những lời lẽ thiếu văn hóa (vì đã phơi bày hành động sai trái của tay vợt này).

Quá bức xúc với những gì đã chứng kiến trong thời gian dẫn đội quần vợt Việt Nam và màn đấu đá giữa các tuyển thủ qua facebook, chuyên gia Matthew Kavanagh – người được Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) thuê dẫn dắt ĐT Việt Nam dự Davis Cup 2015 tại Malaysia, vừa qua đã gửi “tâm thư” cho Tổng cục TDTT và cộng đồng quần vợt Việt Nam. Trong “tâm thư”, ông Matthew đã lý giải những quyết định chuyên môn của mình khi phải chống lại nhóm đông VĐV hùa vào áp đặt chuyên môn cho HLV trưởng.

“Tôi muốn bày tỏ sự thất vọng về những tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. Vì lợi ích của nền quần vợt Việt Nam, tôi hi vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên tinh thần đạo đức và chuyên nghiệp, tinh thần vốn luôn được đòi hỏi ở một đội tuyển đại diện cho một quốc gia”, ông Matthew kết tâm thư. 

Không dừng ở đó, trong bản báo cáo gửi Tổng cục TDTT trước đó, chuyên gia Matthew đã chỉ trích gay gắt tính đố kỵ, thái độ vô kỷ luật của một số thành viên, tình trạng chia bè phái trong nội bộ đội tuyển và phơi bày nhiều chuyện hậu trường của tuyển quần vợt Việt Nam trong quá trình dự Davis Cup 2015, trong đó có chuyện các tuyển thủ đánh bài đến khuya dù đang thời gian làm nghĩa vụ quốc gia.

“Tôi đã nói với lãnh đạo VTF rằng quần vợt Việt Nam muốn đi lên phải có những VĐV thật sự muốn cống hiến cho đội tuyển với hơn 100% khả năng, nhưng ở tuyển quần vợt Việt Nam thì không có điều này”, chuyên gia người Australia đúc kết sau khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam.

Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường cho rằng báo cáo của chuyên gia Matthew Kavanagh không hoàn toàn chính xác nhưng thừa nhận có chuyện VĐV đánh bài. Trong khi đó, Tổng thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ kết luận: “Hai tay vợt Lâm Quang Trí và Đỗ Minh Quân đã không tuân thủ ý đồ chiến thuật của chuyên gia Matthew và giành ngồi vào ghế đội trưởng của HLV Trương Quốc Bảo”.

Ngay lập tức, Lâm Quang Trí phản bác: “Phát ngôn của ông Nguyễn Quốc Kỳ hoàn toàn sai sự thật, chỉ nhằm công kích cá nhân chứ không phải xây dựng đội tuyển”. Đã không dưới một lần người ta được nghe lãnh đạo bộ môn lẫn liên đoàn quần vợt tuyên bố sẽ xử nghiêm vụ lùm xùm này, nhưng đến nay chỉ là sự im lặng, đùn đẩy trách nhiệm. 

Những màn “khẩu chiến” giữa các VĐV với nhau và với lãnh đạo quần vợt, thông qua facebook rồi cả trên báo chí với lời lẽ miệt thị lẫn nhau xuất hiện dày đặc thời gian qua, cộng thêm sự thiếu mạnh mẽ trong xử lý của lãnh đạo Tổng cục TDTT khiến “căn bệnh” của quần vợt Việt Nam ngày càng trầm kha. Buồn cho bộ môn rất được yêu thích, nhận được nhiều tài trợ như quần vợt nhưng hễ cứ tập trung đấu giải lại tự bắn vào chân mình…