Cấm tiệt thói ép uống

ANTD.VN - “Tình trạng ép uống rượu bia ở Việt Nam đã thực sự trở thành một tệ nạn. Nhiều bữa liên hoan cuối năm, liên hoan tổng kết cơ quan, tất cả đều say”. Ông thử đoán xem ai đúc rút ra kết luận chuẩn không cần chỉnh đó?

- Chắc phải là một vị quan chức rất gần, rất sát thực tế và rất “ngấm” các cuộc chè chén say sưa.

- Ông nhầm to rồi! Đó là “phát hiện” của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đấy.

- Phát hiện quá muộn! Chuyện ép uống ở ta đã trở  thành hủ tục đáng sợ.

- Đúng là muộn thật nhưng họ lại so với các nước và phát hiện ra không nơi nào có cái thói bắt ép người khác uống đến mức “đổ” không còn biết gì.

- Nói thật, thấy họ ép nhau uống  tôi rùng mình phát ớn! Uống thế thì “thực bất tri kỳ vị”, trong khi các cụ đã dạy rằng “tửu bất khả ép” cơ mà.

- Dạy thì dạy nhưng con cháu bỏ ngoài tai, ông ơi! Vì thế, WHO rút ra  một con số đáng lo ngại: mỗi năm người Việt Nam đổ vào khoảng 60.000 tỷ đồng tiền uống bia.

- Cứ cái thói ép uống, “dô, dô 100%” thì lấy sức đâu mà làm ra được cả núi tiền khủng đó, hả ông?

- Tiền tỷ vẫn có thể đếm được, nhưng WHO cảnh báo rằng ở nông thôn phần lớn dân uống rượu tự nấu không kiểm soát được chất lượng.

- Rượu nút lá chuối mà ép nhau uống thì đúng là “đầu độc” nhau thật.

- Theo tôi, phải cấm tiệt cái thói ép uống đã trở thành một tệ nạn đáng báo động.