Cảm ơn các chiến sỹ Cảnh sát cơ động

ANTĐ - Ngày 8-1, tôi đến nhà người thân ở ngõ 42, đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chơi và bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Lead. Tôi đã đến trụ sở CAP Mai Dịch trình báo, với hy vọng các chiến sỹ công an sẽ tìm được chiếc xe vừa bị mất. 2 giờ sau khi xảy ra vụ trộm, tôi và gia đình vô cùng xúc động và vui mừng vì nhận được tin báo tổ công tác Đại đội 18, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã thu giữ được chiếc xe máy của tôi vừa bị mất. Ngay sau đó, tôi đã tới trụ sở CAH Quốc Oai và nhận lại chiếc xe của mình từ tay các chiến sỹ Cảnh sát cơ động Đại đội 18. 

Được biết, phiên tuần tra của Đại đội 18 hôm đó gồm các đồng chí Trịnh Văn Huấn (tổ trưởng) và các chiến sỹ Khuất Văn Mạnh, Lê Thanh Long, Nguyễn Đăng Chung làm nhiệm vụ trên địa bàn, đã phát hiện và bắt được đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy Honda Lead có biểu hiện nghi vấn. Qua khai thác, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với CAH Quốc Oai làm rõ đây là xe máy tang vật vụ trộm cắp và phối hợp với CAP Mai Dịch thông báo cho tôi nhận lại chiếc xe. Tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sỹ Đại đội 18 Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đem lại niềm vui cho cả gia đình tôi nhân dịp xuân mới.