Cầm hòa A.Madrid, Chelsea phải trả giá đắt

ANTĐ - HLV Mourinho đã đạt được mục đích trước khi đá trận lượt về ở sân nhà, nhưng Chelsea đã thiệt quân nặng nề sau trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Vicente Calderon rạng sáng nay.
Chelsea bước tới sân của Atletico Madrid với một mục đích rất rõ ràng: kiếm được ít nhất một trận hòa và không để thủng lưới. Ý đồ ấy được thể hiện cụ thể qua cách bố trí đội hình rất thấp của HLV Mourinho, khi có đến 4 tiền vệ làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa trước hàng thủ là Mikel, David Luiz, Lampard và Ramires. Ngay cả một cầu thủ có xu hướng tấn công như Willian cũng thường xuyên lùi sâu để hạn chế hỏa lực từ cánh của đối phương.
Cầm hòa A.Madrid, Chelsea phải trả giá đắt ảnh 1
Chelsea thành công khi chơi phòng ngự chủ động

Atletico Madrid dưới thời HLV Diego Simione không phải là một đội bóng có thể áp đặt tấn công. Chính vì thế, cách chơi phòng ngự chủ động của Chelsea khiến đội chủ nhà tương đối bế tắc trong hiệp thi đấu thứ nhất. Diego Costa, chân sút vốn là mục tiêu săn đuổi số 1 của Chelsea, cũng hoàn toàn "mất dạng" do bị chăm sóc quá kỹ. Bên kia chiến tuyến, Torres cũng "đói bóng" và chơi mờ nhạt trong lần trở lại nơi từng làm nên tên tuổi của anh hơn 10 năm trước.
Trong 45 phút đầu tiên, trận đấu chỉ có 2 tình huống đáng chú ý, là pha chấn thương khiến thủ thành Petr Cech phải rời sân nhường chỗ cho Mark Schwarzer, và hai là cú dứt điểm từ xa chỉ cách cột dọc trong gang tấc của hậu vệ Mario Suarez bên phía đội chủ nhà.
Cầm hòa A.Madrid, Chelsea phải trả giá đắt ảnh 2
Tình huống dẫn đến chấn thương của Cech

Mọi thứ diễn ra với kịch bản tương tự khi hiệp 2 diễn ra. Chelsea vẫn chơi phòng ngự đầy chủ động, trong khi A.Madrid kiểm soát bóng tốt nhưng không tài nào tìm được đường vào khung thành đội khách. Thế trận chỉ thay đổi một chút từ phút 72, khi trung vệ đội trưởng John Terry gặp phải một chấn thương khá nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Đối phương mất đi thủ lĩnh hàng phòng ngự, các học trò HLV Simione tranh thủ dồn ép và tạo ra được nhiều cơ hội hơn, chủ yếu từ những pha nhồi bóng bổng vào vòng cấm cho Diego Costa đánh đầu. Tuy nhiên, cách chơi hay cũng không mang lại bàn thắng cho đội chủ nhà, phần vì họ không sắc sảo ở những pha dứt điểm cuối cùng, phần vì Mark Schwarzer đã chơi tròn vai với nhiệm vụ thay thế Cech.
Cầm hòa A.Madrid, Chelsea phải trả giá đắt ảnh 3
Chelsea thiệt thòi lớn khi cả Cech và Terry đều phải rời sân vì chấn thương

Hòa 0-0, Atletico Madrid có thể tạm hài lòng vì không để thủng lưới trên sân nhà. Cơ hội vẫn còn nguyên với cả đại diện TBN lẫn Chelsea ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge sau đây 1 tuần. Chỉ có điều, Chelsea phải trả giá đắt cho trận hòa này với chấn thương của hai trụ cột Petr Cech và John Terry. Không những thế, Lampard và Mikel cũng không thể tham dự trận lượt về do đã nhận đủ số thẻ vàng theo quy định của UEFA. Trong trường hợp cả Hazard cũng không kịp bình phục, thách thức rất lớn đang chờ đợi Chelsea trên sân nhà, nơi họ vừa để thua lần đầu tiên sau 77 trận dưới thời HLV Mourinho.Đội hình hai đội:
Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Raul Garcia (Villa 86), Gabi, Mario Suarez (Sosa 79), Koke, Diego (Turan 60), Diego Costa. Chelsea: Cech (Schwarzer 18), Azpilicueta, Cahill, Terry (Schurrle 73), Cole, Mikel, Luiz, Lampard, Ramires, Torres, Willian (Ba 90+4).