Cấm hát nhép, nói nhép

ANTĐ - Năm mới, xin có lời chúc ông sức khỏe mới, nhiều niềm vui, nhiều chuyện tích cực, ít chuyện tiêu cực, đau đầu, nẫu ruột.

- Còn những hơn một tháng nữa mới đến Tết, sao ông chúc sớm thế, không sợ nó… nguội mất sao?

- Cả nhân loại bước sang năm mới, nợ công đầm đìa, thất nghiệp ê hề nhưng vẫn cứ phải gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Ông thì vẫn khư khư chờ Tết Âm lịch mới coi như thực sự bước sang năm mới?

- Đâu phải một mình tôi theo âm lịch, truyền thống bao đời rồi, bỏ làm sao được. Ở ta nhiều khi dương vẫn phải theo âm đấy thôi.

- Thôi, ngày đầu năm dương lịch 2013, ta chẳng nên tranh luận chuyện âm dương làm gì cho tốn hơi. Chỉ biết rằng từ ngày 1-1-2013 này, hàng triệu người lao động sẽ được cầm đồng lương tối thiểu 2,35 triệu đồng/tháng. Nhiều triệu nông dân sẽ được miễn thủy lợi phí; những người bị thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm trong thời hạn 3 năm.

- Báo, đài truyền hình còn đưa tin, bắt đầu từ ngày đầu năm 2013, một loạt luật mới, chính sách tác động lớn đến đời sống người dân, trong đó có cả ông và tôi bắt đầu có hiệu lực thi hành.

- Đó, thấy chưa! Sang một năm mới cùng nhân loại, ta cũng phải mang theo những hành trang mới, chứ không thể đợi đến Tết âm. Được biết, từ đầu năm nay, trên địa bàn một quận, huyện, thị xã sẽ không cấp quá một giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu/1.000 người dân.

- Chuyện này quả là mới thật, chưa bao giờ thấy. Song còn một quy định mới toanh: Cấm hát nhép, không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật.

- Nói tóm lại là cấm hát nhép, nói nhép! Hát phải thật, nói càng phải thật, thật bụng, thật lòng, thẳng thắn, trung thực. Hát nhép còn phát hiện được, nói nhép mãi rồi cũng “thò” đuôi ra thôi.