Cái gì lạc hậu phải bỏ luôn

ANTĐ - Trước việc Chính phủ sẽ xem xét đề xuất cho người dân sử dụng pháo không gây tiếng nổ, anh Nguyễn Trung Dũng  (35 tuổi, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) không mặn mà với thông tin này.

- Khó mà phân biệt được pháo nào là pháo không gây tiếng nổ?

- Vấn đề không phải là pháo có tiếng hay không có tiếng mà là sự nguy hiểm của pháo và sự lãng phí về tiền bạc. Trong lúc kinh tế khó khăn mà lễ, tết lại tốn bao tiền đốt pháo thì rất không hợp lý. Chưa kể khả năng quản lý của chúng ta còn chưa tốt, nếu cho đốt rồi để tràn lan rất dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ.

- Có ý kiến cho rằng, nếu cho đốt thì nên đốt ở nơi có tổ chức lễ hội và có sự đồng ý của cơ quan quản lí, anh nghĩ sao?

- Trước nay vẫn thế mà, cứ để Nhà nước làm mới an toàn, như bắn pháo hoa dịp tết chẳng hạn. Thời gian qua, chúng ta đã làm tốt việc chấp hành quy định không sử dụng pháo và tai nạn liên quan đến pháo được kiềm chế rất nhiều. Thử hỏi, một chủ trương đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng như vậy thì tại sao lại không tiếp nên tục duy trì? Cá nhân tôi thấy đốt pháo nào thì cũng như nhau cả.

- Nghĩa là anh không đồng tình với đề xuất này?

- Đốt pháo ngoài nguy cơ cháy còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Quá nhiều bất cập, nhưng trên hết là tốn kém tiền của. Là một nhà nghiên cứu văn hóa, tôi nghĩ cái gì lạc hậu thì nên bỏ luôn.