Cái chết trớ trêu của trùm giang hồ Đức "Cổ Lễ" có bùa hộ mệnh

ANTD.VN - Tinh quái, hung hãn với đám bạn bè, “đối tác” là dân xã hội, song mỗi lần có việc “va” với lực lượng công an, Nguyễn Văn Đức (SN 1983, biệt danh Đức “Cổ Lễ”), quê quán huyện Nam Trực, Nam Định, lại có tấm “bùa hộ mệnh” là… bệnh án điều trị tâm thần.

Việc áp dụng cách thức đối phó này thường chỉ có ở những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, “kinh nghiệm” tù tội. Song với Đức “cổ lễ”, thật trớ trêu, tấm bùa ấy tạm giúp gã chậm thi hành án phạt tù, song lại lấy đi mạng sống của ông trùm khét tiếng.

Hai khoảnh khắc “để đời”

Báo chí trung tuần tháng 4 vừa rồi loan tin: Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai), xảy ra vụ ẩu đả giữa Mạc Như Thân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (34 tuổi), khiến Đức tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 15-4, trong lúc làm vệ sinh cá nhân, Đức và Thân xảy ra mâu thuẫn nên cãi, đánh nhau. Thân dùng vật nhọn đâm vào ngực Đức nhiều nhát... Nếu tìm hiểu sâu thêm chút: Cả hai bệnh nhân (Thân và Đức) đều liên quan các vụ án hình sự, được công an địa phương đưa đến điều trị bắt buộc do có biểu hiện tâm thần. 

Trong “giới” giang hồ phía Nam, Mạc Như  Thân chỉ là kẻ mới nổi, và không mấy người quan tâm xem mức độ tâm thần của anh ta đến đâu. Nhưng cái tên thứ hai, Nguyễn Văn Đức, chắc khiến nhiều người phải nhớ với biệt danh: Đức “cổ lễ”.

Gã trai gốc Nam Định bị Công an quận 1, TP.HCM truy nã về tội cố ý gây thương tích, rồi trốn biệt ra Bắc. Song gã không trốn chơi, mà nuôi ý đồ cho đến trước khi bị tóm, phải trả được 2 mối thù.

Thực hiện bằng được hành vi phạm tội, Đức “cổ lễ” luôn găm theo súng, lảng vảng ở gần nhà kẻ thù, vốn xuất phát từ mâu thuẫn trong làm ăn. Thông tin, ý đồ và di biến động của kẻ trốn truy nã nguy hiểm này được Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và công an nhiều tỉnh, thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt.

Tối 30-9-2014, Đội Đặc nhiệm hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, nắm được nguồn tin, Đức sẽ về khu vực gần Bệnh viện hữu nghị Việt Xô, quận Hai Bà Trưng. Lập tức, các tổ công tác triển khai đội hình quây bắt đối tượng, với mục tiêu giữ tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng chức năng.

Khoảng 19h, Đức “cổ lễ” trông khá lịch sự xuất hiện trên chiếc xe máy Lead màu trắng, đeo túi xách màu nâu xuất hiện tại khu vực cổng Bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Kẻ trốn truy nã không ngờ tung tích đã lộ, nhanh chóng bị trinh sát đặc nhiệm hình sự Hà Nội khống chế. Trong chiếc túi xách màu nâu Đức mang theo, có 1 khẩu súng K59, trong băng tiếp đạn có 7 viên đạn; 1 khẩu súng ngắn K54, trong băng tiếp đạn có 7 viên; 5 điện thoại di động các loại, 8 sim điện thoại khuyến mãi. 

“Bùa hộ mệnh” che đậy tội lỗi

Hồ sơ tội lỗi của Đức “cổ lễ” rải khắp nhiều tỉnh, thành phố cả trong Nam, ngoài Bắc. Từng tham gia trận đánh lộn dữ dội ở Thái Bình và bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội danh cố ý gây thương tích,  nhưng do có bệnh án tâm thần nên Đức “cổ lễ” được đình chỉ điều tra.

Tương tự vậy khi bị lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã của  Công an quận 1 về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Đức “cổ lễ” ban đầu khai nhận khá thành khẩn, nhưng sau đó, bệnh tâm thần của anh ta đột nhiên tái phát(!). Gã vờ nói nhảm, kêu đau đầu, rồi tâm sự về ý định mang theo 2 khẩu súng quân  dụng là về để chôn vào mộ cho ông chú làm trong lực lượng vũ trang mới mất. 

Đức chỉ chơi hàng nóng. Súng luôn được Đức lấy ra bóp cò, vừa thị uy đối thủ, vừa đạt bằng được ý đồ phạm tội. Cho đến trung tuần tháng 4-2017, bị đưa vào trung tâm Pháp y tâm thần để giám định, Đức đã bị sát hại. Một cái kết mà có lẽ Nguyễn Văn Đức không hề nghĩ tới trong những ngày còn “tung hoành”.  

Vì sao Đức “cổ lễ” bị Công an quận 1 truy nã? Chiều 5-6-2014, khi đang ăn nhậu cùng đàn em tại nhà hàng S. ở quận 1, Đức nhận được điện thoại của T. “adam” (đối thủ mà về sau này, gã nuôi ý định ra Bắc để trả thù người thân của anh ta), nói muốn gặp để thương lượng giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Cuộc hòa giải bất thành, nhóm Đức bỏ về rồi bất ngờ quay lại sau đó ít giờ đồng hồ. Chúng đạp cửa xông vào phòng VIP nơi T. “adam” cùng đám đàn em đang nhậu. Một trong 3 đàn em của Đức rút  một vật giống khẩu súng chĩa thẳng vào T., khống chế, buộc cả nhóm đối thủ ngồi im. Liền đó, Đức lao vào tóm cổ  một đàn em thân tín của T. lôi ra ngoài, và ra hiệu cho các đệ tử dùng hung khí tấn công nhóm T “adam” khiến 2 người trong nhóm gục tại chỗ. 

Tháng 8-2007, Đức cho anh Nguyễn Trọng Tuấn, ở Ba Đình (Hà Nội) vay tiền. Nhắc mãi anh Tuấn không chịu trả, cho rằng con nợ xem thường mình, Đức rủ 2 đối tượng  đi tìm và gặp anh Tuấn tại ngã ba Giảng Võ - Núi Trúc thuộc phường Kim Mã, quận Ba Đình. Đức “cổ lễ” vừa chỉ tay, 2 tên đàn em lập tức chia nhau dùng dao nhào vào chém anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy sang đường, Đức dùng xe máy lao theo, húc mạnh khiến anh Tuấn ngã sấp mặt. “Hôm nay cảnh cáo, lần sau tao chém chết”, Đức hét vào tai nạn nhân lúc ấy đã gần bất tỉnh, rồi bỏ đi.

Sau vụ việc đó, Đức trốn vào TP.HCM. Gần 2 năm sau, gã mò ra Hà Nội, rồi bị bắt khi xuất hiện ở một vũ trường theo lệnh truy nã. Đức “cổ lễ”  bị TAND quận Ba Đình đưa ra xét xử, tuyên phạt 6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Ra tù năm 2011, Đức “cổ lễ” càng dày dạn chinh chiến, độ liều lĩnh, lưu manh.  Dù có vợ và con sống tại Hà Nội, nhưng Đức vẫn di chuyển vào TP.HCM và nhập vào một băng nhóm (đa số gốc Bắc), phát huy sở trường chuyên hoạt động bảo kê các quán hàng, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn.

Một số kẻ từng gắn bó với Đức “cổ lễ” kể, trong khi đám đàn em của gã thích giắt dao, kiếm theo người, thì Đức rất khác biệt, chỉ chơi hàng nóng. Súng luôn được Đức lấy ra bóp cò, vừa thị uy đối thủ, vừa đạt bằng được ý đồ phạm tội. Cho đến trung tuần tháng 4-2017, bị đưa vào trung tâm Pháp y tâm thần để giám định, Đức đã bị sát hại. Một cái kết mà có lẽ Nguyễn Văn Đức không hề nghĩ tới trong những ngày còn “tung hoành”.