Cái chết bí ẩn của con trai cố Tổng thống Đức

ANTD.VN - Fritz von Weizsäcker, con trai của cố Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker đã bị sát hại khi đang thuyết trình ở Berlin. Trong khi cảnh sát cho biết đang điều tra theo mọi hướng thì truyền thông nước này tiết lộ, động cơ của kẻ giết người khá bất thường.

Kế hoạch được lên từ trước

Cái chết bí ẩn của con trai cố Tổng thống Đức ảnh 1Nghi phạm vụ án mạng đang được điều trị do có biểu hiện “tâm thần cấp tính”

Ông Fritz von Weizsäcker, 59 tuổi, một bác sỹ tài danh, đã bị đâm chết vào tối 19-11 khi đang giảng cho khoảng 20 người tại Bệnh viện Schlosspark, khu phố Lugenburg, phía Tây Berlin, nơi ông là một chuyên gia Nội khoa cao cấp. Ngay lập tức, cảnh sát bắt giữ được kẻ tấn công cùng với sự trợ giúp của các thành viên trong đám đông. 

Đài truyền hình SWR cho biết, cảnh sát đã khám xét nhà của nghi phạm vốn được mô tả là “một căn hộ tồi tàn” ở thị trấn Andernach bên sông Rhine thuộc bang Rhineland-Palatinate. Được biết, đối tượng khai rằng đã lên kế hoạch tấn công từ trước. Cụ thể, tên này đọc được một thông báo trên mạng trước khi ông von Weizsäcker tổ chức buổi thuyết trình tại bệnh viện đúng 1 ngày. Sau đó, hắn đã đi tàu hỏa qua hành trình dài 600 km từ nhà của mình đến Thủ đô. Tại địa điểm ông von Weizsäcker thuyết trình, nghi phạm đã tiếp cận bục giảng và đâm vào cổ nạn nhân. Dù đã được cấp cứu ngay sau đó, nhưng ông von Weizsäcker đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sở Cứu hỏa của Berlin cho biết, khi xảy ra vụ việc, viên cảnh sát làm nhiệm vụ tại đây đã cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công nên cũng bị thương nặng và được đưa đến một bệnh viện khác để điều trị. 

Nhiều giả thuyết về động cơ của nghi phạm

Hans Joachim Noack - người viết tiểu sử cho gia đình Weizsäcker nói với tờ Spiegel rằng: “Bác sỹ Fritz von Weizsäcker là một chuyên gia về bệnh gan và là cha của 4 người con. Ông ấy rất cởi mở, vui vẻ, đam mê trí tuệ nhân tạo và là người hiện đại nhất trong đại gia đình này”. Còn bác sỹ Michael Geissler viết về người đồng nghiệp của mình: “Nhiều nhà khoa học và bác sĩ tài ba đã được Fritz von Weizsäcker hướng dẫn tận tình. Bằng sự nhiệt thành, ông đã đồng hành, hỗ trợ các sinh viên y khoa trẻ tuổi trên con đường trở thành bác sĩ”. Trong khi đó phát ngôn viên của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Nhiều người choáng váng với vụ án mạng này. Chúng tôi không biết nhiều về những gì đã xảy ra ở Berlin đêm đó. Nhưng đây là một cú sốc khủng khiếp đối với gia đình von Weizsäcker. Thủ tướng và tất cả các thành viên của Chính phủ bày tỏ chia buồn tới bà quả phụ và cả gia đình”. 

Theo cảnh sát, nghi phạm của vụ tấn công năm nay 57 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, hiện đã được đưa đến một cơ sở chữa bệnh do có biểu hiện “bệnh tâm thần cấp tính”. Các Công tố viên Berlin ngày 21-11 cũng cho biết, nghi phạm thừa nhận có “ác cảm mang tính ảo tưởng” đối với gia đình nạn nhân. Các Công tố viên không nói chi tiết, nhưng tạp chí Der Spiegel đã suy đoán rằng, nghi phạm cho rằng người cha của bác sĩ phải chịu trách nhiệm về loại “chất độc da cam” được Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Trước khi hoạt động chính trị, ông Richard von Weizsäcker là quản lý tại Công ty Boehringer - một doanh nghiệp hóa chất và cung cấp thiết bị cho việc rải chất độc da cam Dioxin. Sau đó, ông đã thổ lộ về “nỗi đau khổ” của mình do phát hiện ra sự bất ổn sau khi rời công ty.

Liên đoàn Bệnh viện DKG của Đức cho biết, sau sự việc đau lòng này, các phòng khám sẽ cài đặt thiết bị kiểm soát người ra vào giống như những thiết bị được sử dụng tại các sân bay. Tuy nhiên, ông Gerald Gass - Chủ tịch DKG lại khẳng định: “Vụ tấn công hôm 19-11 chỉ là “ngoại lệ tuyệt đối” bởi các nhân viên y tế luôn được huấn luyện để phát hiện và giải quyết các tình huống căng thẳng”.

Fritz von Weizsäcker là con út của ông Richard von Weizsäcker, người từng làm Tổng thống Đức giai đoạn 1984 - 1994 và qua đời năm 2015. Sau khi giữ chức Thị trưởng Berlin từ năm 1981 - 1984, ông Richard von Weizsäcker đã chứng kiến sự sụp đổ của Bức tường Berlin và thống nhất nước Đức với tư cách là Tổng thống Liên bang. Năm 1985, trên cương vị Tổng thống Tây Đức, ông von Weizsäcker đã gọi ngày chiến thắng Đức Quốc xã là “Ngày giải phóng” trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 40 năm kết thúc Thế chiến thứ hai. Lời phát biểu đó đã được trích dẫn trong nhiều cuốn sách cũng như trong các chương trình giảng dạy.