Cái chết bất thường của vợ chồng chủ cửa hàng ắc quy

ANTĐ - Vào ngày 6-8, người dân thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện cặp vợ chồng chủ cửa hàng ắc quy là ông Đỗ Văn Lương (SN 1968, quê ở Hà Đông, Hà Nội) và bà Trần Thị Ước (SN 1954, quê ở Tam Nông, Phú Thọ) bị chết bất thường. 

Theo bà Đào Thị Hồng Chuyên, người phát hiện ra sự việc đầu tiên cho biết: “Hôm đó tôi định mang đồ vào gửi nhà ông Lương nhưng gọi mãi không thấy ai. Mở cửa bước vào đã nhìn thấy ông Lương nằm trên giường. Tôi nghĩ là ông Lương đang nằm ngủ nên đi xuống phía nhà tắm thì kinh hãi khi nhìn thấy bà Ước trong tình trạng ngồi tựa vào tường bất động, mũi và miệng rỉ máu. Tôi vội vàng quay lại gọi ông Lương nhưng khi động đến người thì thấy người ông Lương đã cứng lại. Sợ quá tôi chạy ra ngoài đường tri hô mọi người”.

Hai cái chết bất thường

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra thì vợ chồng ông Lương và bà Ước trước kia sinh sống ở Phú Thọ. Vào khoảng cuối năm 2012 họ chuyển tới đây để kinh doanh buôn bán ắc quy. Hai ông bà đã có hai con, cửa hàng chỉ có ông bà sinh sống tại đó.

Mọi việc kinh doanh của cặp vợ chồng này vẫn diễn ra bình thường. Tới ngày 6-8 thì người dân bất ngờ phát hiện cả hai vợ chồng đã tử vong. Sau đó cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Theo ghi nhận hiện trường thì ông Lương đã chết khi nằm trên giường, một chân co, một chân duỗi, màn vẫn buông và quạt đang chạy. Còn bà Ước thì chết trong tư thế đầu ngoẹo qua một bên, tựa vào tường. Cả hai đều có biểu hiện máu  mồm, mũi trào ra. Cánh cửa phía sau nhà thông ra đồng thì vẫn mở toang. Đồ đạc, tiền bạc trong nhà không có gì mất mát hay xáo trộn. Trên cơ thể cũng không có dấu hiệu của ngoại lực tác động. Hiện trường cũng không cho thấy có sự vật lộn hay giằng co nào. 

Tự tử hay án mạng?

Theo những người hàng xóm của nạn nhan nhân thì vợ chồng ông Lương đã sống ở đây được mấy năm nhưng ít có sự giao lưu cùng hàng xóm ngoài mấy người đến buôn bán ắc quy. Bà Ước thì vẫn thỉnh thoảng đi họp hưu trí ở Việt Trì, Phú Thọ chứ không tham gia tại địa phương. 

Theo anh K, hàng xóm sát cạnh nhà ông bà Lương cho hay thỉnh thoảng có thấy ông bà ấy mâu thuẫn liên quan đến việc lô đề gì đó. Còn theo chị Đào Thị Nga, một hàng xóm khác thì chị cũng thỉnh thoảng qua nhà ông bà Lương chơi. Vào chiều ngày 5-8 chị có qua nhà gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên chị quay về. Vì vậy khi nghe ông bà Lương tử vong chị vô cùng bất ngờ.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đã đặt câu hỏi, đây là vụ án mạng hay tự tử vì hiện trường cho thấy cửa ngoài đường không đóng  mà chỉ khép hờ, còn cửa sau nhà thì vẫn mở toang. Khi khám nghiệm hiện trường thì cơ quan điều tra thu được rất nhiều tích kê ghi số đề tại nhà. Như vậy cũng có thể đây là một vụ án mạng liên quan đến lô đề. Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực điều tra vụ việc.