Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh

ANTĐ - Sinh ra trong chiến tranh và cuối cùng phải lìa đời tức tưởi, cái chết đau đớn ám ảnh của một bé trai Yemen 5 tháng tuổi chính là lời tố cáo tội ác chiến tranh.

Sự ra đi đầy ám ảnh

Udai Faisal được sinh ra cách đây 5 tháng, khi máy bay chiến đấu bắt đầu không kích vào ngôi làng nghèo đói Hazyaz, ở phía nam thủ đô Sanaa.

Bom đạn chiến tranh đã reo rắc nỗi sợ hãi cho con người, cướp đi cuộc sống yên bình vốn có của một khu dân cư "ổ chuột". Những cuộc không kích vô hình chung đã đẩy cuộc sống của những con người nơi đây vào cảnh thiếu thốn tột cùng, họ phải chiến đấu với cái đói dai dẳng để sinh tồn.

Hình ảnh đau đớn của Udai tại bệnh viện Al-Sabeen trước khi bị trả về vì suy dinh dưỡng nặng

Gia đình của Udai cũng vậy, khi chưa có chiến tranh cả gia đình cậu bé trông chờ vào đồng tiền lương hưu đi lính của cha cậu là Faisal Ahmed, số tiền chỉ khoảng 200USD mỗi tháng cho việc sinh hoạt của cặp vợ chồng cùng 9 đứa bé từ 2 đến 16 tuổi.

Thỉnh thoảng anh Faisal Ahmed cũng kiếm thêm đồng ra đồng vào nhờ các công việc xây dựng tại địa phương, nhưng những công việc đó cũng không còn nhiều vì chiến tranh.

Trong khi đó, giá cả lương thực tăng cao, nguồn cung thực phẩm ít ỏi, gia đình Udai chỉ dám ăn 1bữa/ngày, thường là sữa chua, bánh mì và đậu phụ, nhiều khi cha mẹ cậu bé cũng nhịn cả ngày để nhường cho những đứa con nheo nhóc của mình.
Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh ảnh 2Mẹ của Udai chăm sóc cậu bé trong bệnh viện, 2 ngày trước khi cậu qua đời

Ngày Udai được sinh ra, máy bay chiến đấu của liên minh Ả Rập đã không kích một căn cứ quân sự của phiến quân nổi dậy Houthi trong khu vực. Bom đạn đã làm sập một tầng căn nhà, phá hủy phòng ngủ - nơi mẹ Udai đang ở cữ.

“Cô ấy đã hét lên và ôm con vùng chạy ra ngoài, trong khi bom đạn bắn phá khắp nơi”, anh Ahmed nói.

Mẹ của Udai là Intissar Hezzam vẫn có thể cho con trai bú trong khoảng 20 ngày tiếp theo, nhưng sau đó sữa của cô đã cạn kiệt vì không được ăn uống đầy đủ. Ngay cả khi vừa sinh con xong, Hezzam vẫn phải làm việc như bình thường để cùng chồng nuôi sống 9 đứa trẻ còn lại.
Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh ảnh 3Trước lúc qua đời, Udai chỉ nặng 2,4kg dù đang 5 tháng tuổi

Khi cả khu ổ chuột đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, mất điện, thiếu nước, thiếu ga, gia đình Udai cũng như nhiều gia đình khác chỉ biết trông chờ vào cứu trợ nhân đạo từ chính phủ.

Ngay cả một cậu bé 5 tháng tuổi đỏ hỏn như Udai cũng phải chờ từng gói hàng viện trợ. Mẹ Hezzam chuyển hẳn sang nuôi Udai bằng sữa bột, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn và đủ khả năng làm điều đó. Những hôm không có sữa, Hezzam buộc phải pha đường với nước không đảm bảo vệ sinh cho con bú.

Cha của Udai đang tưới nước lên nấm mộ của cậu bé, nằm không xa từ ngôi làng nghèo khó

Như một hậu quả tất yếu, khi mới được 3 tháng Udai mắc bệnh tiêu chảy. Cha cậu đã đưa đến bệnh viện địa phương nhưng nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ, vì không đủ vật tư thuốc thang chữa bệnh. Cuối cùng vào ngày 20-3, họ phải đưa Udai vào khoa cấp cứu trong bệnh viện Al-Sabeen.

Bác sĩ Saddam al-Azizi, người đứng đầu khoa cấp cứu nói rằng cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng, tiêu chảy và nhiễm trùng ngực. Udai được điều trị bằng thuốc kháng sinh và buộc phải ăn qua đường mũi.
Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh ảnh 5Anh Ahmed cùng 8 đứa con còn lại của mình

Hình ảnh về cậu bé 5 tháng tuổi, mắt trợn ngược, chân tay co giật, má hóp nằm thoi thóp trên giường bệnh khiến nhiều người cảm thấy đau xót. Ngay cả khi khóc, đối với Udai nó cũng là một cực hình vì cậu không còn đủ nước trong cơ thể để sản sinh ra nước mắt. 5 tháng tuổi nhưng Udai chỉ nặng 2,4kg.

Hôm 24-3, bệnh viện trả Udai về với gia đình vì không còn hy vọng cứu chữa. Những ngày cuối đời ở nhà, đôi mắt của Udai lúc nào cũng mở to, khô ráo, những cơn đói kéo dài nhiều tháng đã biến đôi chân, đôi tay của Udai khẳng khiu như cành cây.

“Con tôi đã nôn ra một chất lỏng màu vàng từ mũi và miệng. Sau đó, nó ngừng thở. Nó không khóc, không có nước mắt, chỉ cứng dần và lạnh ngắt”, Hezzam vừa khóc vừa nói.
Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh ảnh 6Chiến tranh khiến nhiều người rơi vào thảm cảnh đói khát khốn cùng, trong ảnh là một em bé vừa được kéo ra từ đống đổ nát sau cuộc không kích gần sân bay Sanaa

Báo động về tình trạng suy dinh dưỡng

Số phận đau đớn của Udai có lẽ chỉ là một trong rất nhiều trẻ em Yemen đang sống trong cảnh đói khát, thiếu thốn vì cuộc nội chiến trong nước. Theo thống kê của UNICEF, trước chiến tranh khoảng 690.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Yemen bị suy dinh dưỡng, nhưng bây giờ con số này tăng lên 1,3 triệu trường hợp. Đáng báo động hơn là tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính tăng gấp đôi từ 160.000 trường hợp lên đến 320.000 trường hợp.

Nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng vì ăn uống thiếu thốn trong chiến tranh

Bệnh viện Al-Sabeen, hàng ngày tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ em bị suy dinh dưỡng. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, 150 trẻ em suy dinh dưỡng nặng đã được chuyển đến bệnh viện, con số này tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 15 trẻ em đã thiệt mạng, chưa kể Udai.

Số các trường hợp trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng tại Yemen chưa được thống kê chính xác, bởi có rất nhiều trường hợp, gia đình đứa trẻ không đủ khả năng đưa con đến bệnh viện chạy chữa và chúng buộc qua đời trong đói khổ.
Cái chết ám ảnh của bé trai 5 tháng tuổi tố cáo tội ác chiến tranh ảnh 8Ali Abdullah, 9 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng nặng đang được điều trị trong bệnh viện Al-Sabeen

Nạn đói đã trở thành một hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh Yemen, kể từ khi Ả Rập Saudi và đồng minh, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào phiến quân nổi dậy Houthi một năm trước đây.

Cuộc chiến dai dẳng liên miên đã giết chết hơn 9000 người, trong đó có hơn 3000 dân thường, theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.