Các CLB chuẩn bị trở lại Super League: Vui chơi có chừng

ANTĐ - Cuối tuần này, Super League sẽ chính thức trở lại với vòng 4. Dù có quãng thời gian nghỉ khá dài, nhưng hầu hết các đội bóng đều cho các cầu thủ của mình ăn Tết có chừng mực nhằm bảo đảm thể lực cho chặng đường dài sắp tới.

V.Hải Phòng và HLV Lê Thụy Hải đã tập luyện trở lại từ rất sớm

Đối với những đội bóng phải thi đấu ở tứ kết Cúp Quốc gia, không khí có phần nhộn nhịp và tất bật hơn một chút, khi ngay từ ngày 29-1 (tức mùng 7 Tết), tất cả đã phải ra sân thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tập trung từ mùng 3 hoặc 4 Tết để chuẩn bị cho loạt trận quan trọng này. Trước khi xả trại vui xuân, các CLB đều đưa ra khuyến cáo với các cầu thủ cần giữ mình và không được quá đà trong những ngày đầu năm mới. Và dường như điều đó đã được những cầu thủ của SLNA, Sài Gòn FC, HN T&T hay Đà Nẵng thực hiện rất tốt, khi cả 4 đội bóng này đều thể hiện được lối chơi tích cực trong những ngày đầu năm mới, qua đó ghi tên mình vào bán kết Cúp QG. Tiền vệ của Đà Nẵng – Minh Phương tiết lộ: “Năm nay là lần đầu tiên tôi và gia đình ăn Tết ở Đà Nẵng. Cảm giác cũng thật đặc biệt. Dù HLV trưởng không quá khắt khe trong việc để cầu thủ được “xả hơi”, nhưng anh em ai nấy đều bảo nhau cố giữ mình, tránh sự xả láng để còn sớm trở lại thi đấu”. Tiền đạo Nsi của Sài Gòn FC cũng chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi ăn Tết ở Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay không có cuộc vui nào đặc biệt. Hầu hết thời gian tôi dành để ra sân, cùng với một số đồng đội ngoại khác, tập luyện giữ thể lực”.

Các đội bóng không đá tứ kết Cúp QG được nghỉ dài ngày hơn, và có phần thoáng hơn, nhưng vẫn trong khuôn khổ. Đội bóng của “bầu” Kiên – CLB bóng đá Hà Nội, sau 1 cái Tết khá rủng rỉnh tiền thưởng cũng cho phép các cầu thủ vui xuân thoải mái. Công Vinh được cho nghỉ dài ngày để có thời gian vào tận Kiên Giang chúc Tết gia đình bạn gái Thủy Tiên. Tiền vệ Thành Lương cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình nhỏ mà anh vừa có trước Tết. Các ngoại binh như Timothy, Phan Lê Issac, Sesay được tự do lên kế hoạch du xuân đón Tết Nhâm Thìn. Tuy nhiên, do hiện chỉ còn 1 mục tiêu duy nhất là Super League, nên các thành viên CLB bóng đá Hà Nội đều không quá ham hố chuyện chơi bời, mà chỉ có chừng mực để lao vào tập luyện.

Sự xuất hiện của HLV Lê Thụy Hải ở sân Lạch Tray ngay trong dịp Tết khiến cho không khí ở Hải Phòng náo nhiệt lạ thường. Dù ông Hải chưa phải “động tay” nhiều ở CLB mới, nhưng cá tính cũng như sự khó tính trong cách làm việc của ông, cũng khiến cho các cầu thủ không dám “ho he” nhiều. Không ai muốn gây ấn tượng xấu với thầy mới, nhất là với HLV Lê Thụy Hải, vì có thể mất vị trí như chơi, nên các thành viên Hải Phòng đều cố gắng đảm bảo thể lực để thể hiện mình trong buổi tập đầu xuân. Tiền vệ Minh Châu bày tỏ: “Anh em trong đội biết phải làm gì để chào đón HLV trưởng và có khởi đầu năm mới như ý. Hải Phòng đã có màn khởi đầu không tốt ở Super League nên chúng tôi đều chỉ chơi Tết lấy vui một chút, sau đó lại trở lại tập luyện như bình thường”.