Các chiến sĩ quả cảm của Tổ quốc, hãy cố lên!

ANTĐ - Các chú chiến sĩ đang canh gác biển đảo kính mến!

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014

Cháu là Nguyễn Hồng Hương Nhi, năm nay 14 tuổi, học sinh trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhân “Cuộc thi viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương”, cháu cũng muốn thử sức mình, đồng thời chia sẻ cảm xúc và lòng biết ơn của mình đối với các chú. Các chú đã không quản ngày đêm gian khó để thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ biển đảo của mình là bảo vệ Tổ quốc và canh giữ biển đảo nơi đầu sóng ngọn gió khiến cháu cũng như tất cả mọi người ở đất liền cảm thấy vô cùng cảm kích và kính phục.

Tuy ở đất liền ấm áp, an toàn, nơi nghe có vẻ rất xa và khác hoàn toàn với biển đảo các chú đang canh giữ hiện nay nhưng cháu vẫn luôn theo dõi và đón xem những tin tức mới nhất về Biển Đông và các chú. Hàng triệu trái tim ở đất liền bao gồm cả cháu và gia đình của các chú nữa luôn hướng tới biển đảo thiêng liêng, hàng triệu con mắt cũng đang theo dõi và âm thầm cổ vũ các chú. Cháu biết các chú rất nhớ đất liền, nơi gia đình, vợ và con các chú nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ quê hương mà các chú phải rời xa tổ ấm của mình. Nhưng các chú đừng lo lắng quá, gia đình luôn ủng hộ các chú hết mình, luôn hướng về các chú để phần nào giảm đi nỗi nhớ thương các chú. Vì vậy các chú hãy mạnh mẽ lên, chúng ta là con Rồng cháu Tiên, là những người con của một dân tộc anh hùng, chúng ta dù có nhỏ bé, yếu ớt đến thế nào thì cũng đã nhiều lần tạo nên những chiến thắng lẫy lừng, khiến những kẻ coi thường chúng ta phải khiếp sợ. Và tất nhiên, những kẻ đang lộng hành trên vùng biển thân yêu của chúng ta là người biết điều đấy rất rõ. 

Chính vì thế, các chú hãy cứ an tâm hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình, hãy luôn ghi nhớ luôn có đất liền, gia đình và cả những học sinh như cháu đây luôn nghĩ đến các chú và luôn ở đây để động viên các chú. Các chú chiến sĩ quả cảm của Tổ quốc, hãy cố lên, hãy mạnh mẽ và hãy đem lòng yêu nước sâu đậm của mình để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của dân tộc. Lời cuối, cháu chúc các chú mạnh khỏe, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để có thể trở về với gia đình bình an. Cả nước mang ơn các chú-những anh hùng ngoài biển khơi.

Cháu của các chú