“Các anh đã không quản hiểm nguy”

ANTĐ - Tôi là Hoàng Thị Minh, sinh năm 1941, hiện ở số 52 ngõ I Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội.
Khoảng 20h50 ngày 23-12-2012, gia đình tôi không may xảy ra hỏa hoạn tại tầng 2 kinh doanh cà phê; tại tầng 4, 5 là nơi sinh hoạt tập trung của gia đình. Khi phát hiện ra hỏa hoạn chúng tôi đã gọi điện báo cháy. Sau đó xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã tới kịp thời cứu giúp gia đình chúng tôi. 

Trong đám lửa và khói nghi ngút các anh đã không quản hiểm nguy lao vào và đưa toàn bộ số người trong gia đình đang bị mắc kẹt xuống đất an toàn; đồng thời dùng vòi phun nước dập tắt đám cháy, tránh thiệt hại về tài sản và cứu toàn bộ gia đình tôi 14 người, trong đó có 6 cháu nhỏ, 6 phụ nữ và người già được an toàn.

Gia đình chúng tôi rất xúc động trước việc làm của các anh Cảnh sát PCCC Hà Đông. Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội; lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đã đem lại bình yên cho nhân dân.

Trước thềm năm mới gia đình chúng tôi gửi tới ông và lực lượng PCCC Thủ đô lời chúc tốt đẹp nhất.

Xin trân trọng cảm ơn.