Ca sỹ Văn Mai Hương nói về "một nửa" của mình

ANTĐ - Chỉ sau một thời gian ngắn bước chân vào làng giải trí, rồi Nam tiến để đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, Văn Mai Hương đã trở thành một trong những ca sỹ trẻ được nhiều người yêu mến. Con đường phía trước để tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc còn rất dài, song với việc đỗ thủ khoa ngành Thanh nhạc trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP.HCM là đòn bẩy giúp cô chạm đích…

- Ở tuổi 18, tên của chị đã nổi tiếng so với nhiều người, những thành công đến quá sớm có khiến chị cảm thấy lo lắng?

- Tôi ít khi lo lắng hay bị áp lực bởi những thành công. Công việc nào cũng có áp lực cả, và mỗi khi căng thẳng tôi sẽ tự giải tỏa bằng việc nghe nhạc. Tôi nghĩ mình còn quá trẻ để nhìn mọi thứ phức tạp, mà nên tập trung lo cho chuyên môn, công việc và hát thật tốt, còn thành công đến thì mình sẽ đón nhận một cách vui vẻ nhất.

- Trong cuộc sống hàng ngày, chị lấy điểm tựa nào để soi chiếu vào công việc?

- Gia đình là điểm tựa cũng như là nguồn sức mạnh lớn nhất đối với tôi. Chính bản thân tôi cũng là một điểm để mình nhìn lại, sau mỗi ngày tôi cũng muốn “ngắm” lại bản thân xem đã làm được những gì rồi để sáng mai khi thức dậy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.   

- Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol đến nay chị nghĩ gì khi mọi người đem ra so sánh với Uyên Linh?

- Chị Uyên Linh cũng là một người bạn tốt của tôi, nhưng chị Linh và tôi mỗi người có một hướng đi khác nhau. Còn việc so sánh đó là nhận định riêng của từng người thôi, tôi không quan tâm và lo lắng về điều đó. Tôi cũng hy vọng từ những so sánh ấy khán giả sẽ nhận ra Văn Mai Hương. 

- Trong một bài báo gần đây Uyên Linh cũng thẳng thắn nói rằng “Tôi và Văn Mai Hương không thể thân được”?

- Đó là quan điểm của chị Linh. Tôi nghĩ những phát biểu của chị Linh một phần cũng đúng. Tôi và chị Linh từng là hai con người hoàn toàn xa lạ, cùng nhau đi đến đêm cuối cùng của Vietnam Idol. Tôi và chị Linh chỉ hỗ trợ nhau trong cuộc thi, còn sau này cả hai đều có hướng đi khác nhau. 

- Hình ảnh của chị trên sân khấu là một Văn Mai Hương hồn nhiên, trẻ trung nhưng khi trả lời báo chí chị lại có vẻ, là một người già dặn, có phải là có 2 con người trong một Văn Mai Hương?

 - Thật ra cũng không phải khác biệt gì, hay có hai con người trong cùng một Văn Mai Hương đâu. Trên sân khấu tôi được là chính mình, hát những điều mình thích và làm những điều mình muốn. Rời sân khấu tôi cũng muốn sống thật với những gì bản thân có. Trả lời báo chí tôi cũng nói rất thật nhưng kỹ lưỡng “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. 

- Thế còn chuyện tình cảm, sau khi công khai chị và ca sỹ Lê Hiếu liên tục có những cử chỉ thân mật giữa chốn đông người tạo nên một luồng dư luận rằng chị “làm quá” chuyện yêu đương để gây sự chú ý?

- Anh Hiếu là mẫu hình đàn ông lý tưởng. Nhưng sau khi công khai chuyện tình cảm tôi không muốn nhắc đến nữa, chúng tôi không cố tình làm điều gì để gây sự chú ý cả. Nói ra mọi người lại nghĩ chúng tôi lợi dụng chuyện tình cảm, do vậy tôi, Lê Hiếu và cả ê-kíp chủ trương từ nay về sau sẽ hạn chế nói tới điều này. 

- Sự hạn chế này khiến nhiều người đồn đoán cả hai đã “đường ai nấy đi”?

- Điều này hoàn không có căn cứ và sai sự thật! 

- Cả hai đều xa gia đình vào Nam lập nghiệp, anh chị có “góp gạo thổi cơm chung”?

- Bây giờ đi lại giữa Hà Nội - TP.HCM cũng rất nhanh nên gia đình cũng vào thăm tôi thường xuyên. Cá nhân hai đứa vẫn giúp nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhưng tôi nghĩ khi chưa lập gia đình thì nên có gì đó độc lập của cả hai. Về cơ bản cả hai chúng tôi còn trẻ, bận rộn nhiều công việc nên cần cả không gian lẫn quan hệ xã hội riêng nên chúng tôi không muốn ràng buộc, xem đó như bước đệm cho những mối quan hệ. Hai người chưa phải là vợ chồng thì không nên ở chung hay làm gì đó quá mức, như thế tốt hơn. 

- Vậy quan điểm của chị về một bộ phận giới trẻ hiện nay lựa chọn việc sống thử?

- Tôi nghĩ chỉ nên sống thử khi hai người đã có suy nghĩ chín chắn và tự quyết định được cuộc sống. 

- Lê Hiếu có phải thay đổi để phù hợp với chị không?

- Trước kia chưa quen thì tôi không biết anh Hiếu như thế nào, nhưng khi quen anh rồi thì chính bản thân tôi thay đổi nhiều. (Cười) Tôi đang tập thói quen cho cuộc sống ổn định hơn, tôi đã tập đi chợ nấu ăn để chúng tôi có thể ăn chung nếu không đi diễn. Thời điểm này không phải ai cũng giỏi những việc nội trợ nhưng đó là điều mình cần phải học. Tôi nghĩ công việc bếp núc là một cách để gìn giữ gia đình chứ không phải mỗi ngày cứ phải ngồi nghĩ xem hôm nay sẽ đi ra ngoài ăn món gì. 

- Hiện nay cuộc sống của chị ở TP.HCM như thế nào? 

- Cuộc sống của tôi hiện đang rất tốt, nói chung tôi thích cuộc sống nơi đây, mọi thứ ở Sài Gòn từ khí hậu, cuộc sống, đến cả bạn bè và công việc. Thời gian rảnh rỗi tôi thường hẹn hò café với bạn bè, đọc sách và nghe những bản nhạc mà mình thích! Hoặc là cùng với Lê Hiếu đi tập thể dục, đạp xe đạp hay café với nhau chẳng hạn.

- Bận rộn với guồng quay vất vả học hành, chạy show, rồi áp lực showbiz, đã khi nào chị thấy bản thân mình lạc lõng giữa thành phố này?

- Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc cùng ê-kíp với những người chú, người chị như người thân trong gia đình. Mọi người rất hiểu và luôn chia sẻ với tôi! Tôi cũng như bao bạn ca sỹ trẻ khác đều phải tự mình đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường sự nghiệp ca hát. 

- Tháng 10. Hà Nội đang vào thu. Xa Hà Nội rồi trở lại đúng mùa thu có gợi lại trong chị nhiều kỷ niệm?

- Thật ra có sống ở Hà Nội lâu mới hiểu Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Mùa thu Hà Nội với tôi vẫn thế thôi, trọn vẹn. Và mỗi mùa thu đến lại có cái thú vị khác nhau dù cũng chỉ có từng ấy việc, từng ấy thứ, từng ấy chuyện… Thật ra, tuổi của tôi vẫn còn lãng mạn lắm nên có khi gặp đúng hoàn cảnh, mùa hè cũng lãng mạn như mùa thu. 

- Chị có hay hát những ca khúc về mùa thu?

- Tôi vẫn thích hát những ca khúc thiếu nhi về mùa thu mà ngày nhỏ còn đi diễn. Nhạc thiếu nhi là cái nôi đầu tiên để tôi phát triển thẩm mỹ âm nhạc của mình sau này. Những bài hát như “chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu…” thật sự giai điệu rất đẹp mà ca từ lại trong sáng nữa. 

- Con đường nghệ thuật không dễ dàng để đi, vinh quang có nhưng cũng không thiếu cám dỗ, chị có bao giờ sợ bị cuốn theo vòng xoáy đó?

- Điều quan tâm nhất là con đường âm nhạc, tôi sẽ không quan tâm đến những gì hiện hữu phía sau nó. Làm sao lúc này là tôi có thể hát thật hay, hơn nữa là một người trẻ tuổi nên rất cần phải hoàn thiện tư cách sống - đây là việc tôi phải làm đầu tiên trước khi muốn trở thành một người nổi tiếng trước công chúng.

- …Và chấp nhận vấp ngã?

- Không một người nào hoàn hảo cả, và tôi cũng đang đi trên con đường để tìm ra sự hoàn thiện của chính mình. Khi mắc lỗi và biết đứng dậy, vượt qua, hay nhận những lời chê của mọi người sẽ làm mình lớn hơn mà thôi. Con đường tôi đi còn quá dài và cũng không thể tránh được hết những sai lầm. Tôi hy vọng đó là điều rất nhỏ và tự tin là mình có thể đứng được dậy sau vấp ngã. 

- Cảm ơn và chúc chị thành công!