Ca sỹ Kỳ Anh Trang: Thiếu ca hát tôi sẽ khó thở lắm!

ANTĐ - 2 năm trước, Kỳ Anh Trang - cô gái sở hữu một nhan sắc đẹp với giọng hát nhiều cảm xúc đã trở thành một điểm nhấn của Cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010. Rời cuộc thi, cô gái sinh ra ở đất Cẩm Phả, Quảng Ninh này theo đuổi sự nghiệp ca hát một cách lặng lẽ, bình dị mà như cô chia sẻ là nó hợp với con người mình. Nhưng lặng lẽ theo kiểu mất hút khiến không ít người tò mò rằng “người đẹp… hát” này đã bỏ cuộc chơi (?) Cùng gặp lại Kỳ Anh Trang để biết thêm về những hoạt động âm nhạc của cô!
Ca sỹ Kỳ Anh Trang: Thiếu ca hát tôi sẽ khó thở lắm! ảnh 1
Ảnh internet

- Chào chị, lâu rồi không thấy “chân dài gợi cảm” Kỳ Anh Trang… đi hát? 

- Ồ, tôi vẫn hoạt động âm nhạc bình thường đó chứ! Tôi nhận show rất đều. Nếu mọi người quan tâm tới tôi thì mỗi show diễn tôi đều chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình đó thôi.

- Nói điều này chị đừng buồn nhưng tôi thấy chị còn đắt show chụp hình cho các tạp chí như một người mẫu ảnh hơn là đứng trên sân khấu ca nhạc? 

- Cũng có khá nhiều nhiếp ảnh gia hỏi tôi như vậy đó. Mọi người nói tôi chụp ảnh khá ăn hình, và bây giờ khi làm ca sĩ thì được đông đảo khán giả quan tâm hơn nên những lời mời chụp quảng cáo cũng nhiều hơn, nhưng dù sao khi được ca hát tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn hết! (Cười).

- Từng được đánh giá là “hoa hậu” của mùa Sao Mai điểm hẹn 2010, dường như chị lại khá thờ ơ với lợi thế có được từ cuộc thi này để tỏa sáng? 

- Đâu có phải cứ được gọi là “hoa hậu” là sẽ tỏa sáng được. Sự tỏa sáng của một ca sĩ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Chỉ biết rằng khi cuộc thi Sao Mai điểm hẹn kết thúc tôi vẫn nỗ lực, cố gắng làm việc hết mình và cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc!... (Im lặng) Nhưng có lẽ do may mắn chưa thật sự mỉm cười với mình thôi.

- Chị đã từng Nam tiến như một xu thế, nhưng không lâu sau đó tin chị quay trở về Hà Nội khiến nhiều người hồ nghi, hóa ra TP.HCM cũng không phải là miền đất hứa với tất cả - chị giải thích sao? 

- Khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn cũng chính là lúc tôi tập tành bước chân vào sự chuyên nghiệp, quả thật lúc đó mọi chuyện thật là mơ hồ… Tôi cũng nghĩ như mọi ca sĩ trẻ lúc đó rằng chỉ có TP.HCM mới có thể đưa mình trở thành một ngôi sao, rồi sau một thời gian tiếp cận nghề nghiệp tôi mới hiểu nếu mình là người có tài và biết phấn đấu thì TP.HCM hay Hà Nội vẫn có thể thành công được. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, Hà Nội lúc đó, bây giờ và mãi mãi về sau mới là nơi tôi yêu và thật sự muốn trở về.

- Công việc hiện giờ của chị thế nào? Chị có đang đầu quân hay thuộc biên chế một đơn vị nghệ thuật nào không? 

- Trước tôi cũng hoạt động tại Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, nhưng vì lúc đó có tập tành làm thêm kinh doanh nên thời gian không cho phép. Để đáp ứng được hai sở thích kinh doanh và ca hát tôi đã rời Đoàn và bây giờ là ca sĩ tự do.

- Chị đã từng chia sẻ con đường để chị đến với âm nhạc rất khó khăn, vậy chắc không dễ để chị từ bỏ nó? 

- Để nghĩ về những tháng ngày đưa tôi trở thành một ca sĩ như hôm nay thì có lẽ tôi không bao giờ dám đánh mất nghề ca hát. Có thể nói ca hát là một phần trong con người tôi rồi, thiếu nó tôi sẽ khó thở lắm!

- Giả sử rằng, nếu, nếu có một lý do nào đó khiến chị phải từ bỏ ca hát  thì theo chị đó sẽ là gì nhỉ? 

- Đó chỉ có thể là… ngày tận thế! (Cười) 

- Dường như chị luôn tạo một khoảng cách nhất định với thế giới showbiz, tại sao vậy? Chị sợ điều gì, thị phi và cám dỗ chăng? 

- Quả thật tôi thấy mình là người lạ lắm, theo nghề ca sĩ ai chẳng muốn mình nổi tiếng và xuất hiện thật nhiều trên báo chí với bất kỳ lý do gì. Tôi muốn mình là ca sĩ thì sự thành công tốt nhất vẫn phải là sự cố gắng bằng khả năng thật sự, có những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc - đó là cách tôn trọng khán giả và cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Còn khi bước chân vào thế giới nghệ thuật thì đã đồng nghĩa với viêc nói “không” với “sợ” rồi.

- Chị đã bao giờ được “đại gia” nào ngỏ ý nâng đỡ mình để phát triển sự nghiệp ca hát chưa? 

- Có nhưng không nhiều. Tôi là người tự lập, không bao giờ than vãn trước khó khăn bởi cái gì cũng có cái giá của nó, nói đúng hơn là tôi không có duyên với đại gia.

- Đã có những người đánh đổi để có được sự nổi tiếng, chị nghĩ sao? 

- Tôi không đánh giá việc ai đang làm gì, như thế nào là đúng bởi mỗi người có một con đường đi riêng. Với tôi con đường dẫn đến sự thành công càng tự lập bao nhiêu, càng kiên nhẫn đối mặt với chông gai bao nhiêu thì sẽ có thêm nhiều kiến thức sống, sự trưởng thành, vững vàng bấy nhiêu. Con đường này tuy dài và gian nan nhưng tôi lại là người thích sự bền bỉ.

- Có những người sinh ra đã có “sao chiếu mệnh” trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, còn có những người mãi ngụp lặn để “tìm một con đường, tìm một lối đi”, chị tin vào điều này không? 

- Đúng vậy! Có những người nghệ sĩ tôi biết họ rất tài năng, rất chịu khó đầu tư cho sự nghiệp, thậm chí họ cũng có những ca khúc rất hay nhưng cứ loay hoay mãi chưa tìm được chỗ đứng; nhưng có những người chẳng chịu làm nghề, đến một ngày bỗng dưng tung lên mạng một bài hát phù hợp thị hiếu rồi tên tuổi bỗng chốc sang trang mới - đó cũng là minh chứng để tôi tin vào điều đó. Nhưng trong thế giới âm nhạc luôn chào đón những nghệ sĩ cố gắng nỗ lực và đóng góp bằng khả năng thật sự.

- Chị có đang ấp ủ tiếp tục thực hiện dự án âm nhạc nào mới không? 

- Rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho những sản phẩm âm nhạc của tôi trước đây. Điều làm tôi suy nghĩ nhất chính là CD Vol.2 mà tất cả những ca khúc là do tôi sáng tác chưa ra mắt để đến với công chúng với những nỗi niềm, cảm xúc có thật về tình yêu đã quá chất chứa trong từng sáng tác của mình. Năm 2013 tôi sẽ cho ra đời “đứa con tinh thần” này với hy vọng khán giả sẽ cùng chia sẻ cảm xúc với tôi.

- Từ lâu rồi đã thấy chị tuyên bố mình vẫn đang đơn côi lẻ bóng, hiện giờ chuyện tình cảm của chị thế nào rồi; nếu vẫn như xưa thì Kỳ Anh Trang lại thêm một lần nữa khiến số đông bất ngờ?  

- Vậy thì mọi người lại phải tiếp tục bất ngờ rồi! (Cười).

- Chị có tin vào số phận không? 

- Rất tin vì cuộc sống của tôi đang trả lời cho điều đó.

- Vậy tại sao chị lại làm ca sĩ? 

- Vì đó là số phận, là hơi thở trong cuộc sống của tôi!

- Cảm ơn, chúc chị may mắn và thành công!