Ca sỹ Hồ Trung Dũng liều lĩnh khi… yêu

ANTĐ - Một ca sỹ không thích tạo sự “ồn ào”, không scandal, cũng không thích các “chiêu trò” kiểu như gây ấn tượng bằng… hát nhép, đầu tóc, ăn mặc, yêu đương, hoặc các sự cố lộ “hàng”… Không qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng lại muốn chinh phục khán giả bằng giọng hát của mình. Đó là Hồ Trung Dũng.

- Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương các Nhà giáo 20-11, chúng ta sẽ bắt đầu từ công việc giảng dạy khoa tiếng Đức của anh tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn!

- Hiện tại, tuy khá bận rộn với công việc chính là ca hát nhưng Dũng vẫn sắp xếp dạy ở trường ĐH KHXH&NV 1-2 môn học, tùy theo thời gian cho phép, vì giảng dạy là một công việc Dũng yêu thích và cũng đầy ý nghĩa. Ngoài ra, đây cũng là một sự cân bằng cho nghề ca hát.

- Cuộc đời rẽ nhánh khi lựa chọn con đường ca hát là nghiệp chính, anh có tiếc nuối cái nghề được ví là chèo lái con thuyền ước mơ cho bao thế hệ sinh viên?

- Mỗi khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, nhất là về sự nghiệp, Dũng đều dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ, vì vậy chưa bao giờ phải hối hận. Và được sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình là một điều mà không phải ai cũng làm được; vì thế Dũng cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn của mình, nhất là khi trên con đường thực hiện niềm đam mê đó, Dũng nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả thân thương nữa.

- Còn lý do nào khác của sự ngắt quãng này ngoài việc lý do: Theo đuổi đam mê?

- Dũng muốn có những thử thách mới và khám phá bản thân mình nhiều hơn.

- Quãng thời gian 5 năm sinh hoạt trong nhóm bè Cadillac giúp gì cho con đường ca hát của anh hiện nay?

- Rất nhiều! Dũng chưa bao giờ học một lớp thanh nhạc nào. Tất cả những kỹ năng về thanh nhạc, ngoài yếu tố bẩm sinh, thì Dũng đều được rèn luyện trong môi trường của nhóm bè Cadillac. Ngoài ra, từ vị trí một người hát bè, Dũng cũng có cơ hội để quan sát những gì diễn ra trên sân khấu, và cả khán giả nữa. Điều đó giúp Dũng nhận ra con đường mình muốn đi là con đường nào.

- Hoạt động nghệ thuật từ lâu, tại sao đến khi gần 30 mới tách ra là ca sỹ solo?

Mọi người thường hay hỏi tại sao Dũng tách ra solo muộn thế. Nhưng thực ra, để xuất hiện trước khán giả, mỗi ca sỹ đều cần một sự chuẩn bị thật tốt về chuyên môn, làm sao để hình ảnh của mình tạo được một ấn tượng tốt trong lòng khán giả, và cả về tâm lý nữa, để có thể vượt qua mọi thử thách, khắc nghiệt của nghề.

- Có quá nhiều ca sỹ phải chấp nhận sự đào thải khốc liệt của thế giới showbiz; anh có lợi thế gì để tạo dấu ấn khác biệt?

- Dũng nghĩ mỗi ca sỹ đều có chất giọng và cách xử lý ca khúc riêng. Với câu hỏi này, người trả lời khách quan nhất chính là khán giả. Nhưng nếu phải nói về bản thân thì Dũng cho rằng mình là một ca sỹ luôn tìm tòi và xử lý các ca khúc theo cảm nhận riêng. Sự phá cách nho nhỏ cũng là điểm khác biệt của Dũng so với các ca sỹ khác cùng thể hiện dòng nhạc trữ tình. Khả năng hát tiếng Anh cũng là lợi thế của Dũng.  

- Cũng qua được vài năm khởi nghiệp solo, anh thấy mình đã làm được những gì trên con đường ca hát?

- Dũng đã cho ra đời 3 “đứa con tinh thần” là album “Hoài Niệm”, “Nhớ” và “Hạnh phúc”. Sau hai năm rưỡi hát solo, khán giả đã dần nhận ra và nhớ đến cái tên Hồ Trung Dũng. Đó là những tình cảm vô cùng quý giá!

- Thế còn các cơ hội của anh trong “bộ môn nghệ thuật thứ 7” sau những vai diễn trong “Tình yêu tìm lại, Dương cầm”?

- Điện ảnh đối với Dũng chỉ là một cuộc dạo chơi. Trong cuộc dạo chơi đó, Dũng đã có được rất nhiều trải nghiệm thú vị, và nếu có những kịch bản tốt cũng như vai diễn hay thì Dũng vẫn muốn tiếp tục được dạo chơi. Nhưng đam mê thì chỉ có một: đó là âm nhạc.

- Khi đánh giá về Hồ Trung Dũng, người ta nói anh “sạch”: có tri thức, khôn khéo trong giao tiếp, không scandal, trầm tính, không phô trương và ồn ào, nhưng hình như anh vẫn không được nhiều người biết đến?  

- Điều Dũng muốn không phải là nổi tiếng nhanh mà là nổi tiếng lâu. Dũng cố gắng dung hòa được con người thật của mình với cuộc sống trong giới showbiz. Dũng không muốn phải bận tâm quá nhiều về các “chiêu trò”. Và Dũng tin khán giả cũng sẽ yêu quý một Hồ Trung Dũng như vậy.

- Anh có thấy buồn không khi cái tên Hồ Trung Dũng chưa thật sự là một thương hiệu?

- Vấn đề là bạn định nghĩa hai chữ “thương hiệu” như thế nào. Có thể Dũng chưa phải là một “thương hiệu” đối với tất cả mọi người, nhưng với nhiều người, Dũng đã có một vị trí, một hình ảnh riêng không trùng lắp với ai khác. Dĩ nhiên Dũng vẫn đang và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tiến xa hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

- Anh từng chia sẻ đã nhận được rất nhiều từ nghệ thuật, cụ thể là những gì?

- Được khám phá bản thân, được trải nghiệm ở những lĩnh vực mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tới như MC, diễn viên, được sống trọn vẹn trong những cảm xúc của âm nhạc và quan trọng hơn hết, Dũng nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và ủng hộ của rất nhiều khán giả.

- Hồ Trung Dũng hát nhạc trữ tình thì ai cũng biết, hình như anh đang thử nghiệm với nhạc Jazz?

- Thật ra nhạc Jazz là dòng nhạc mà Dũng đã ấp ủ từ lâu, và đến giờ Dũng nghĩ đã là thời điểm thích hợp để Dũng đi những bước đầu tiên trên con đường nhạc Jazz của mình. Và trong bước đầu tiên này, Dũng chọn thể loại Smooth Jazz để giới thiệu đến khán giả. Đây là một thể loại mà theo Dũng nghĩ vừa làm hài lòng những người đã nghe Jazz “chuyên nghiệp” và cũng không quá lạ lẫm với những khán giả chưa quen thuộc với thể loại âm nhạc đầy cá tính và cũng rất lãng mạn này.

- Có một nhạc sỹ đã chia sẻ với tôi rằng Smooth Jazz không đòi hỏi quá nhiều sự trưng trổ về kỹ thuật, sự kinh điển như nhạc Jazz nguyên bản Swing; mà đòi hỏi tính thẩm mỹ, sự chỉn chu về phần nhạc, hòa thanh lẫn tính ngẫu hứng trong giai điệu. Và khi nghe một bản Smooth Jazz luôn tự tìm thấy bản thân họ ở trong đấy, về phía anh thì sao?

- Đây là một nhận xét khá chính xác. Đối với Smooth Jazz, về phần giọng hát, người ca sỹ vẫn có “đất diễn” mà không cần quá hàn lâm. Cái hồn của giọng hát cũng như cá tính âm nhạc được tôn vinh. Đặc biệt, phần hòa âm phối khí là vô cùng quan trọng, quyết định màu sắc của cả ca khúc và hỗ trợ ca sỹ thể hiện hết sự ngẫu hứng. Vì vậy mà Dũng đã nhờ đến một nhạc sỹ mà mình rất quý mến và nể phục: nhạc sỹ Võ Thiện Thanh đảm nhận vai trò producer, hứa hẹn sẽ mang lại một màu sắc mới cho giọng hát của Dũng.

- Anh có thể chia sẻ kế hoạch dài hơn với nhạc Jazz?

- Trong năm 2012, Dũng sẽ giới thiệu đến khán giả single đầu tiên trong album nhạc Jazz; và dự định đến khoảng giữa năm sau, Dũng sẽ phát hành cả album trọn vẹn. Trong tương lai, Dũng sẽ vẫn tiếp tục phát triển cả hai dòng nhạc: trữ tình và Jazz.

- Cảm xúc trong con người nghệ sỹ như anh vẫn đến thường trực đấy chứ? Hỏi vậy bởi muốn biết anh có sáng tác đều không?

- Dũng là một người khá nhạy cảm, và cảm thấy mình may mắn vì được sống với nhiều cảm xúc thăng trầm khác nhau. Chính những cảm xúc như vậy đã làm chất liệu để Dũng sáng tác. Có thể nói, điều may mắn trong cuộc đời của Dũng là Dũng được có âm nhạc. Âm nhạc là một người bạn tri kỷ và là chiếc cầu nối vô tình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa tâm hồn của Dũng và tâm hồn của những người yêu nhạc khác.

- Đổi chủ đề vậy, xưa từng thấy anh tâm sự là một người không may mắn trong chuyện tình cảm, rồi bị ám ảnh bởi sự cô đơn, giờ anh sao rồi?

- Ai cũng có những góc tối của riêng mình, cũng có những khoảnh khắc bị ám ảnh bởi sự cô đơn. Nhưng những điều không may mắn những nỗi cô đơn đó không tiêu cực, mà ngược lại, giúp mình biết trân trọng những gì mình đang có hơn. Có thể nói, hiện tại Dũng đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình.

- Làm nghệ sỹ thì phiêu đi vậy, anh có nghĩ mọi nguyên do cũng từ sự quá chỉn chu của anh?

- Vậy là bạn hiểu sai về Dũng rồi. Có lẽ nên dùng hai chữ “nghiêm túc” để nói về Dũng thì đúng hơn. Trong tình cảm và trong công việc đều thế. Còn khi yêu thì Dũng không phải là người gò ép mình vào khuôn khổ gì. Cũng hết mình và “liều lĩnh” lắm! (Cười)

- Anh cũng đã từng tâm sự là người yêu rất nhanh; nhưng không phải chuyện gì nhanh cũng tốt, đặc biệt là chuyện tình cảm, anh có rút được kinh nghiệm gì cho bản thân?  

- Có! Và sau đó vẫn tiếp tục yêu nhanh. (Cười) Vì đó là cảm xúc rất chân thật của mình, và những cảm xúc chân thật đó cần được tôn trọng.

- Điều gì mà anh nghĩ rằng mình đã khác ngày xưa nhiều nhất?

- Sự tự tin. Trước kia, Dũng là một người rất nhút nhát. Nhưng những công việc mà Dũng làm đều buộc Dũng phải tiếp xúc với đám đông và có một chính kiến. Cảm ơn cuộc sống đã cho Dũng cơ hội khám phá bản thân và quan trọng hơn, Dũng phải cảm ơn những người đã luôn ủng hộ và tin vào khả năng của Dũng cũng như nhìn ra những tiềm năng trong Dũng mà ngay cả Dũng cũng không biết đến. Chính những điều đó đã giúp xây dựng một sự tự tin mà trước đây Dũng chưa có được.

- Cảm ơn, và chúc anh thành công!