Ca sỹ Hiền Hồ: Đỉnh cao của nghệ sĩ là khi còn đi hát khán giả vẫn yêu thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 24, Hiền Hồ đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nhạc Việt với việc sở hữu nhiều ca khúc “hit” cùng không ít MV thu hút cả trăm triệu lượt xem. Bước ra từ “Giọng hát Việt năm 2017” với danh hiệu Á quân, Hiền Hồ đã từng bước chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và sự kiên trì theo đuổi phong cách âm nhạc riêng.

Thành công hay không là do… số trời

- Phóng viên: Mỗi nghệ sĩ đều có một thước đo cho sự thành công của mình. Ví dụ như người mẫu thì đắt “sô” quảng cáo, diễn viên thì có vai “để đời”, còn ca sĩ là có bài “hit”. Với Hiền Hồ, có thể hiểu thước đo ấy là gì?

- Ca sĩ Hiền Hồ: Thước đo của tôi cũng là những cái đó và tôi nghĩ đấy cũng là tiêu chuẩn của nhiều nghệ sĩ. Đó có thể là có sản phẩm âm nhạc lọt vào Top thịnh hành trên các bảng xếp hạng, là nhận được nhiều lời mời biểu diễn và đặc biệt là khi đứng trên sân khấu thì có nhiều khán giả hát theo mình. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc không gì đo đếm được. Đặc biệt, việc có ca khúc lọt vào Top thịnh hành cũng rất quan trọng. Nhớ lại thì những sản phẩm của tôi trước đây đúng là kiểu “ngấm” từ từ chứ không phải đùng một cái lọt vào Top 1 đâu. Trên thực tế, mình không thể mang bản thân đi so sánh với bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Mỗi người đều có ưu thế, sự nổi bật và lối đi riêng khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

- Hầu như Hiền Hồ ra bài nào là bài đó thành “hit”. Chị có nghĩ mình may mắn?

- Tôi cho rằng, mình làm việc là do khả năng, còn thành công hay không là do… số trời (cười). Vậy nên khi bắt tay vào làm gì và đặt ra đích đến nào chăng nữa thì đó cũng chỉ là kỳ vọng thôi. Tôi không đủ sức để làm cho tất cả các sản phẩm của mình lọt vào Top thịnh hành được. Ví dụ ca khúc của tôi hay, nhưng lại ra cùng thời điểm với Jack hay anh Sơn Tùng M-TP hoặc một anh chị nghệ sĩ nào đấy thì việc nó chỉ lọt vào Top 2, Top 3 các bài hát thịnh hành thôi cũng không sao cả.

- Từ khi bước chân vào con đường âm nhạc, có vẻ như Hiền Hồ vẫn trung thành với những bản Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Hình như chị chưa sẵn sàng cho một sự “lột xác” trong phong cách âm nhạc?

- Không, tôi lại không nghĩ thế. Ai bảo hát Ballad là an toàn? Thực tế có những bài hát rất hay, nhưng thời thế không cho phép nên cũng không thể bùng nổ được. Tôi không nói cụ thể bài hát đó tên gì và của ai, chỉ là tôi thấy vậy. Tôi biết mình hợp nhất cái gì ở thời điểm này. Một ca khúc buồn đến với tôi thì tôi nên nhận nó rồi thể hiện một cách tốt nhất. Nếu bây giờ có một ca khúc vui vẻ mà hợp với tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm tới nơi tới chốn.

- Nhưng hát mãi nhạc buồn, có lúc nào chị nghĩ sẽ khiến người nghe cảm thấy nhàm chán không?

- Tôi lại nghĩ, nếu ai cũng muốn chạy theo xu hướng hát nhạc vui thì còn ai hát về những góc khuất, những nỗi buồn đây? Tôi muốn mình là người thể hiện những ca khúc như vậy, những góc khuất mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó. Nghệ thuật là món ăn tinh thần. Có người thích niềm vui, nhưng cũng có số đông thích nhạc buồn. Gương mặt của tôi trông đã có một nỗi buồn sâu thẳm rồi, dù trong tâm không buồn lắm (cười).

- Theo chị, giữa yếu tố kỹ thuật và cảm xúc, điều nào là cần nhất cho dòng nhạc mà chị đang theo đuổi?

- Tôi thấy cũng còn phải xem giọng hát của người đó như thế nào nữa. Vậy nên tôi không đánh giá được điều này vì mỗi người sẽ có cảm nhận riêng, không thể mang ra mà nói chung hết được. Bản thân tôi sinh ra đã có giọng hát rồi, không phải quá kỹ thuật nhưng cũng không đến nỗi tệ lúc hát live. Tôi thấy đây là một điều khá may mắn. Tôi rất trân trọng và luôn giữ gìn sức khỏe, giọng hát để mỗi lần xuất hiện sẽ mang những gì tốt nhất đến với khán giả. Có thể tôi trình diễn không tốt, nhưng tôi sẽ hát bằng tất cả sự cố gắng của mình, xuất hiện một cách tích cực nhất.

Tôi không cô đơn vì sống đúng cảm xúc

Tôi nghĩ đỉnh cao của một nghệ sĩ là khi còn đi hát mà khán giả vẫn còn yêu thương, ra bài vẫn hồ hởi đón nhận thì đó là đỉnh cao trong sự nghiệp rồi. Vì khi còn khán giả thì tôi vẫn còn hát, và khi đó tôi vẫn sống trong âm nhạc.

- Ở tuổi 24 đã được biết đến như một “ngôi sao”, chị nghĩ mình đã chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp hay chưa?

- Tôi thấy bản thân mình chưa thật sự đứng trên đỉnh cao. Nếu như tôi nhận được sự khen ngợi thì xin nhận để mà cố gắng hơn, chứ nhận để có sự ghen tỵ thì tôi không dám, có rất nhiều người thành công và giỏi hơn tôi. Tôi nghĩ đỉnh cao của một nghệ sĩ là khi còn đi hát mà khán giả vẫn còn yêu thương, ra bài vẫn hồ hởi đón nhận thì đó là đỉnh cao trong sự nghiệp rồi. Vì khi còn khán giả thì tôi vẫn còn hát, và khi đó tôi vẫn sống trong âm nhạc.

- Nhìn lại chặng đường ca hát 4 năm qua, chị thấy mình đã làm được những gì?

- Những năm qua, tôi đi diễn cật lực và cống hiến cho nghệ thuật hết mình. Cái xe tôi đang đi, bộ quần áo tôi đang mặc trên người đều là nhờ nghệ thuật mà có. Khi tôi làm nghệ thuật, thứ tôi muốn mang lại cho khán giả là những ca khúc họ yêu thích. Cống hiến nghệ thuật, tình yêu của khán giả mang lại cho tôi tiền bạc. Tiền bạc đó lại đầu tư cho sản phẩm. Tôi biết nguyên tắc, rằng mọi thứ sẽ đến với mình rất tự nhiên và không phải lo nghĩ quá nhiều

- Thế còn sự thay đổi trong chính bản thân mình thì sao?

- Tôi thấy mình trưởng thành hơn, nhìn mọi thứ dễ dàng hơn, quy tắc hơn với những gì mình làm và phải thực hiện cái quy tắc ấy để mọi thứ vào khuôn phép.

- Nhiều người từng nói rằng họ “vỡ mộng” khi bước chân vào showbiz, chị có bao giờ rơi vào cảm giác này không?

- Tôi nghĩ là bất cứ công việc nào, bất cứ đâu cũng có mảng tối, mảng sáng. Có những mảng tối thì ta mới biết cái mảng sáng nó sáng như thế nào và ngược lại. Cuộc sống luôn như vậy, showbiz hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng thế, đó là bình thường. Mới đầu gặp mảng tối thì cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi mình cũng trưởng thành và chấp nhận, phải tập làm quen với nó. Để khi gặp mảng tối thì mình nhận biết được ngay và sẵn sàng: “Ok, hãy tới đi, ta sẽ đương đầu nào”.

- Đã có trong tay nhiều thứ đáng mơ ước trong sự nghiệp, nhưng ngoài đời Hiền Hồ vẫn “đi về lẻ bóng”. Vì sao thế?

- Tôi là người sống đúng cảm xúc. Vì thế, như bạn thấy, tôi không cô đơn. Tôi sống theo trái tim, vì âm nhạc phải có cảm xúc thì mới hát hay, diễn tốt được. Đôi lúc mình vẫn cô đơn, đó là chuyện bình thường. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình đã thành công, tôi vẫn đang cố gắng để làm. Nghề này cho tôi rất nhiều thứ như đam mê, cống hiến, niềm vui, tiền tài. Hiện tại thì tôi thấy hài lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là ngừng cố gắng. Khi nào cảm thấy không còn duyên nữa, tôi sẽ bắt đầu sang lĩnh vực khác, còn bây giờ thì chỉ tập trung cho nghệ thuật.

- Ngoài ca hát, chị nghĩ mình có khả năng làm công việc gì khác?

- Tôi không biết làm gì hết. Tôi phải làm ca sỹ, nếu không làm ca sỹ sẽ rất buồn. Nghĩ đến, tôi sẽ khóc mất (cười).

- Khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các hoạt động giải trí gần như “đóng băng”, chị làm gì trong khoảng thời gian rảnh rỗi này?

- Tôi nấu ăn nhiều hơn, đọc sách và ngồi thiền.

- Cảm ơn ca sĩ Hiền Hồ về những chia sẻ chân thành và cởi mở!