Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Cứng rắn hơn sau những điều tiếng

ANTĐ - Đinh Mạnh Ninh - chàng ca sĩ tuổi Tỵ từng chia sẻ đã gặp nhiều sự cố khi bước sang “năm tuổi”. Trò chuyện cùng anh trong một ngày gần đây, vẫn thấy một Đinh Mạnh Ninh vui vẻ, dễ gần nhưng có phần trưởng thành hơn sau những điều tiếng…

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Cứng rắn hơn sau những điều tiếng ảnh 1

- PV: Chào anh, sau khi đạt giải Bài hát của  năm - Bài hát Việt 2012, anh có dự định âm nhạc tiếp theo nào?

- Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Lại là sản xuất âm nhạc thôi. Tôi và    ê-kíp đã chuẩn bị những dự án để tiếp tục niềm đam mê rồi (cười).

- Để đạt được danh hiệu này không phải dễ. Đây là thành quả của nỗ lực làm nghề thực sự. Anh có thấy hài lòng với kết quả mình đạt được?

- Chưa, chưa đâu. Chặng đường tôi đi còn dài lắm. Nếu chỉ với những thành công như thế  mà đã vội hài lòng, thì làm sao tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đang đi?

- Mới đây anh tham gia làm giám khảo  chương trình iSing của VTV6 – sân chơi cho người yêu nhạc quốc tế. Vai trò mới này đem lại cho anh những trải nghiệm mới gì?

- Thực ra với cương vị là BGK thì đây không phải lần đầu tiên. Tôi đã từng tham gia các cuộc thi của các bạn học sinh, sinh viên, những cuộc thi tài năng nho nhỏ. Ising là một sân chơi lý thú cho các bạn trẻ giao lưu, trau dồi kiến thức và thoả mãn niềm đam mê âm nhạc. Tôi thấy vui vì từ sân chơi này, tôi đã giúp đỡ được nhiều bạn phát huy vốn kiến thức thanh nhạc của mình, phát hiện được khá nhiều gương mặt tiềm năng.

- Vậy sau vai trò mới này, anh có muốn thử sức với các vai trò khác như tham gia đóng phim, làm MC… nhằm tạo dựng hình ảnh một nghệ sỹ năng động?

- Các cụ dạy rồi mà, “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết”, mình chưa muốn thử sức ở bất cứ lĩnh vực nào khác khi vẫn còn cảm thấy quá trẻ trong âm nhạc. Khi nào mình đủ “cứng” để có thể có những “cuộc dạo chơi” khác, lúc ấy mình sẽ thử.

- Nhiều nghệ sỹ và ngay cả Minh Vương, Hồng Dương trong M4U có xu hướng phát hành album online, trong khi anh chưa hề có album online nào. Anh nghĩ sao về xu hướng này?

- Đó là một xu hướng khá nhanh nhạy trong thị trường âm nhạc hiện nay. Ưu điểm của các album online là các nghệ sỹ không phải tốn nhiều công sức, tiền của đầu tư vào các sản phẩm audio. Nhưng nhược điểm của các album online này thì lại không “lưu trữ” được lâu trong lòng khán giả. Nếu làm đĩa CD và phát hành một cách bài bản, thì ta có thể  cầm, thấy tận mắt, chứ không mơ hồ như một “album online”. Với cách suy nghĩ của bản thân, mình chấp nhận khó khăn một chút, nghèo hơn một chút, chậm một chút so với các bạn, để làm những album được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng. 

- Xin được nhắc lại chuyện “không hay” khi anh mắc phải những vụ “vạ miệng” gần đây. Anh có thấy công chúng hiện nay phản ứng hơi quá trước các vấn đề của giới showbiz?

- Chuyện đó bình thường khi mà thời đại công nghệ thông tin đang rất phát triển. Trước đây khi internet chưa phát triển, sự tò mò về đời sống của văn nghệ sỹ không như bây giờ. Mọi người muốn biết thần tượng của mình ra sao cũng còn phải tìm hiểu chán chê. Thậm chí người ta có thể thêm bớt mắm muối cho sinh động với ý tưởng chủ quan của mình nữa. Thế nên thực ra nghệ sỹ có muốn thanh minh cũng khó lắm (cười).

- Anh có thấy mình trưởng thành hơn sau những chuyện “ồn ào” vừa rồi?

- Có chứ! Có nhiều kinh nghiệm, là trưởng thành hơn nhiều rồi.

- Anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Thường xuyên gọi điện thoại hoặc về thăm gia đình lúc có thời gian, đó là những cách mình chăm sóc gia đình. Nói chắc bạn không tin, mình thích về nhà và xả hơi, tâm sự với bố mẹ. Về nhà có cảm giác như mình vẫn là một cậu bé, chẳng phải lo nghĩ gì. Đó cũng là lúc mình chăm sóc sức khoẻ và động viên tinh thần cho bố mẹ. Mỗi lần về, cả nhà mình vui lắm.

- Mẫu người yêu lý tưởng của anh là thế nào?

- Tôi là một người có nhiều cảm xúc trái ngược, mâu thuẫn. Tôi chẳng có mẫu người yêu lý tưởng, bởi vì sau nhiều chuyện, ngẫm ra đúng như các cụ dạy: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Nhiều người mà mình nghĩ không bao giờ mình có thể dính vào, sau đó lại yêu, lại “say như điếu đổ”. Hiện tại cũng có thể nói tôi đang thất tình.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!