Ca sỹ Châu Việt Cường bị tố cáo hiếp dâm

ANTĐ - Thông tin về việc ca sỹ Châu Việt Cường (SN 1978, quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa), hiện tạm trú tại khu Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị một nữ sinh tố cáo hiếp dâm đã gây xôn xao dư luận. Tìm hiểu thực hư vụ việc, PV ANTĐ đã trực tiếp tiếp xúc nhân vật bị “tố” là  ca sỹ Châu Việt Cường vào chiều 5-4…

“Tôi bị sốc và bất ngờ khi được cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai mời tới, cho biết có đơn tố cáo của 1 nữ sinh ở Hải Phòng về việc bị tôi hiếp dâm” - Châu Việt Cường cho biết và kể về quá trình quen biết với cô gái này khởi nguồn qua mạng internet vào cuối năm 2011. Khi đó, Ngọc Trâm (cô gái tự giới thiệu tên) lên mạng facebook, tự giới thiệu là ca sỹ ở Hải Phòng, đồng thời cũng là một fan hâm mộ của Cường. Sau đó, giữa 2 người thường liên lạc với nhau qua điện thoại, trò chuyện trao đổi và Trâm cho hay quen rất nhiều “bầu sô” trong giới showbiz, thường đi hát tại các phòng trà và thấy “vinh hạnh” khi quen được Cường.

Ca sỹ Châu Việt Cường

Qua ngoại hình (ảnh trên facebook), thấy Trâm xinh xắn lại trò chuyện dễ nghe nên Cường có cảm tình và bảo Trâm: Nếu em có hứng thú, anh sẽ tìm một bài hát hợp để anh em mình cùng song ca và quay video clip, giúp em thành ca sỹ nổi tiếng. Khi đó, Trâm nói tháng 7-2012 sẽ lên Hà Nội học, thuê nhà. Cường đã bông đùa với Trâm “Thuê nhà để làm gì, đến nhà anh ở khỏi mất tiền vì nhà anh có hai phòng rộng lắm. Lên đây, anh sẽ dẫn em đi hát…”. Đến ngày 8-2, Trâm gọi điện thoại cho Cường bảo ngày mai lên Hà Nội có việc “em muốn gặp anh…”. Đầu giờ chiều 9-2, Trâm lên Hà Nội gọi điện thoại cho Cường ra đón, nhưng do bận Cường đã nhắn cho Trâm địa chỉ nhà Cường và bảo đi taxi đến. Khi Trâm đến, Cường nhờ người trợ lý xuống nhà đón, trả tiền xe taxi và dẫn lên nhà.

 “Tôi đưa cô ấy vào căn hộ của tôi và đóng cửa lại. Hôm đó trời lạnh, tôi mặc bộ đồ ngủ, lên giường ngồi đắp chăn. Còn Trâm ngồi ở trên ghế. Thấy vậy, tôi bảo Trâm lên giường ngồi cùng tâm sự. Ban đầu cô ấy có vẻ ngần ngại, sau đó tôi và cô ấy ôm nhau, sau đó quan hệ” - theo như giãi bày của Cường, do cũng có tình cảm với Trâm nên mới quan hệ… Sau khi quan hệ, Trâm tâm sự với Cường rằng mình đã có người yêu, nhưng vì thích và hâm mộ Cường nên tự nguyện đến với Cường… Và rồi, Cường và Trâm tiếp tục quan hệ thêm một lần nữa. Trước khi ra về, Cường đưa cho Trâm 500 nghìn đồng nói là tiền taxi và bảo trợ lý gọi xe. Nhưng do không gọi được taxi, Cường bảo trợ lý gọi “xe ôm” cho Trâm và trả tiền công 80.000 đồng.

Sau thời điểm trên, giữa Cường và Trâm vẫn giữ mối quan hệ tình cảm bằng việc thường xuyên trò chuyện, nhắn tin qua điện thoại. Khoảng một tháng sau, Cường có hát trong một buổi diễn của Đan Trường ở huyện Kiến An, Hải Phòng. Trâm đã chủ động gọi điện cho Cường thông báo Trâm cũng hát ở chương trình đó. Hôm đó, Cường và Trâm đã chụp ảnh chung (ôm nhau rất tình cảm) để làm avatar trên facebook… “

Sau khi từ Hải Phòng về Hà Nội, tôi và cô ấy vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Vì thế, ngày hôm qua, tôi rất “sốc” và bất ngờ khi bị cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai mời lên” - Cường cho biết, lúc đó mới hay Trâm xưng tên giả khi quen Cường… “Tôi muốn cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai làm sáng tỏ vụ việc, để lấy lại thanh danh cho tôi” - Cường bày tỏ và cho rằng việc làm của “Trâm” tố cáo Cường nhằm mục đích tạo “xì-căng-đan” để đánh bóng “đưa cô ấy lên vì tôi là 1 ca sỹ, là người của công chúng”.

Được biết trước đó, chiều 3-4, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của PCN (SN 1994, hiện đang là học sinh lớp 12 của một trường PTTH ở Hải Phòng) tố cáo bị ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm. Theo lời tố cáo của PCN thì N quen ca sĩ Châu Việt Cường trên mạng xã hội facebook năm 2011… Ngày 9-2, trường của N tổ chức đi dã ngoại ở Hà Nội. Khoảng gần 15h, đoàn đến Quốc Tử Giám (Hà Nội), ca sĩ Cường đã gọi điện cho PCN và nói: “Em tách đoàn và đi uống nước với anh để anh em biết mặt nhau”. Theo lời của N vì rất hâm mộ và tin tưởng Cường nên đã đến nhà Cường ở phòng 701, tầng 7, chung cư A3, hồ Đền Lừ. Sau đó, ca sĩ Cường bảo N ngồi trên giường, nhưng nữ sinh này từ chối.

Cường tiếp tục gạ gẫm N: “Em ra đây anh cho xem MV mới, anh vừa quay”. Vì hâm mộ giọng hát của ca sỹ Cường nên N lại gần và xem, rồi Cường ghì chặt N… N kêu gào thì Cường cắn mạnh vào môi N khiến môi bật máu. Sau đó, Cường đe dọa nếu không cho anh ta quan hệ thì sẽ dùng dao xé nát quần N ra… Sau khi nhận đơn tố cáo của người bị hại, Công an quận Hoàng Mai đã “mời” ca sỹ Châu Việt Cường lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ca sỹ Cường phủ nhận việc hiếp dâm N (tức Trâm) và cho rằng quan hệ giữa hai người xuất phát từ tình cảm... Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai điều tra, làm rõ.