Ca sĩ Phương Thảo vượt qua sóng gió

ANTĐ - Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trữ tình, mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, Phương Thảo đã để lại dấu ấn riêng đặc biệt. Nhạc sĩ An Thuyên có lần bảo Phương Thảo rằng, càng đau khổ thì hát càng hay. Sau khi ra DVD Mơ quê, Phương Thảo gặp trắc trở trong cuộc sống hôn nhân. Cô tự an ủi, cuộc đời của con người như con thuyền trôi trên dòng sông, cũng có lúc phẳng lặng, cũng có lúc gặp sóng gió, cũng có lúc chòng chành chao đảo, quan trọng nhất là mình vượt qua sóng gió ấy như thế nào. “Bây giờ có lẽ tôi cũng giống mọi người, khi gặp thất bại, tôi học được nhiều, vững chãi hơn, tự tin hơn để đi tiếp, chứ không phải đứng nhìn sự thất bại”.

Ca sĩ Phương Thảo vượt qua sóng gió ảnh 1


- Phương Thảo đang rất bận rộn cho việc ra đĩa mới thì phải?

- Lúc này, Phương Thảo rất bận rộn, không hẳn là cho DVD mới sẽ ra mắt dịp Tết, mà bận rộn với những chuyến từ thiện về miền Trung, về Quảng Bình. 

- DVD mà Phương Thảo dự định phát hành dịp Tết sẽ có màu sắc thế nào?

- DVD sắp tới sẽ có một số bài lạ, mới như: “Con sông tuổi thơ tôi” của nhạc sĩ Tuấn Phương, viết theo giai điệu dân ca Bắc bộ; “Vầng trăng đò đưa” của nhạc sĩ An Thuyên dành tặng riêng cho tôi. Ca khúc này thầy đã viết tặng tôi trong CD Gái nghệ, nhưng lần này mới có điều kiện làm phần hình ảnh. Trong DVD có một bài Phương Thảo song ca với ca sĩ Xuân Hảo bài “Tình ca mùa xuân”. Ý tưởng chủ đạo của DVD này về tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu đất nước, với những ca khúc vẫn là những bài hát quen thuộc hát theo phong cách dân gian mà từ trước đến giờ tôi vẫn thể hiện.

- Phương Thảo có thể cho mọi người biết về ca khúc Gái Nghệ được không?

 - Ca khúc Gái Nghệ là sáng tác đầu tay của tôi, lần này tôi muốn quay clip thật ý nghĩa. Người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất khô cằn rất khắc nghiệt, nhưng những cô gái cũng như  những con người ở miền Trung rất nghị lực, son sắt thủy chung. Clip xây dựng hình ảnh người con gái đẹp trên bãi cát khô cằn, với những mái nhà cũ kỹ đổ nát, nhưng cô gái đứng đó vẫn rất dịu dàng, quê nhưng đầy sức sống trên mảnh đất đầy khắc nghiệt.

- Sáng tác đầu tay suôn sẻ, Phương Thảo có viết tiếp không?

- Dựa trên chất liệu của điệu hò khoan Lệ Thủy vùng Quảng Bình, Phương Thảo đã sáng tác ca khúc “Đất mẹ ngày về” nhân xúc cảm tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và tôi sẽ đưa lên mạng để khán giả được nghe bài hát này.

- Là ca sĩ lại viết được ca khúc, Phương Thảo thấy khó không? 

- Phương Thảo đã viết được 5 bài rồi. Lần đầu viết luôn là khó nhất. Khó hay không là tùy từng người. Khi có cảm xúc thì mạch viết suôn sẻ hơn. Ca từ có thể sáng tác theo hứng, nhưng giai điệu bắt buộc phải có cảm xúc.

- Là con gái xứ Nghệ, cá tính và bướng bỉnh, lại 1 lần trong trường Cao đẳng nghệ thuật, suýt bị đuổi học. Thảo có những “phốt” nào kinh khủng có thể kể được không?

- Trong trường, lúc còn đi học, tôi là người cá tính. Tính tôi thẳng thắn bộc trực, không khéo léo. Nhưng may mắn được học môi trường quân đội, nên các thầy cô cũng tạo cơ hội rèn luyện thành công dân tốt, vì vậy mình mới có ngày hôm nay. Nếu không có lẽ với cá tính đó đi bơm xe đạp cũng không được.

- Tuy đang sống và lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng Thảo tháng nào cũng về thăm quê vài hôm. Đây có phải là cách Thảo tìm về với tuổi thơ đẹp nhất để có thể tiếp thêm năng lượng sống để những khúc hát mang nặng tình quê xứ Nghệ thêm đậm đà, mượt mà, da diết hơn?

- Trước đây, khi mới được giải Sao Mai, tháng nào cũng có lời mời về quê biểu diễn, có khi 1 tháng 5 lần. Bây giờ trung bình 1 tháng về 1 - 2 lần biểu diễn, tranh thủ thăm bố mẹ. Bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho tôi. Còn những lúc mình có chuyện gì đó, buồn khó khăn, thì bố mẹ là người đầu tiên tôi phải giấu để không quá lo lắng, bất an. Cuộc đời của con người như con thuyền trôi trên dòng sông, cũng có lúc phẳng lặng, cũng có lúc gặp sóng gió, cũng có lúc chòng chành chao đảo, quan trọng nhất là mình vượt qua sóng gió ấy như thế nào. Bây giờ có lẽ tôi cũng giống mọi người, khi gặp thất bại, tôi học được nhiều, vững chãi hơn, tự tin hơn để đi tiếp, chứ không phải đứng nhìn sự thất bại.

- Phương Thảo có hài lòng với cuộc sống của mình?

- Cuộc sống của tôi kể cả lúc khó khăn nhất, buồn nhất, hay vui nhất luôn cân bằng. Tôi hài lòng với những gì mình có, kể cả mất cũng nhẹ nhàng. Mình phải học cách đi qua những lúc được lúc mất, đó là quan điểm sống của tôi. 

- Phương Thảo đã từng bị bố mẹ cấm không cho đi hát?

- Hồi mới theo ca hát, lúc 16 tuổi, Phương Thảo bị bố mẹ phản đối kịch liệt. Sau rồi, biết không thể thay đổi được quyết tâm của tôi, bố mẹ cũng ngồi lại nói: Nếu con vẫn cứ quả quyết theo con đường nghệ thuật thì con phải có trách nhiệm với nghề. Và rồi Phương Thảo vui vẻ xếp va-li ra Hà Nội học trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. 

- Thảo ra đĩa CD khá nhiều với 10 CD, và 1 VCD. Bạn có dự định làm liveshow riêng không?

- “Trộm vía” là đĩa Phương Thảo trên thị trường bán khá chạy. Cho đến bây giờ đĩa bán được nhiều nhất là 3 vạn bản.

- Theo Thảo dự đoán, sự phát triển của dòng nhạc dân gian trữ tình này sẽ như thế nào, bởi không có cái gì tồn tại mãi mãi?

- Tôi nghĩ những thứ khác có thể không tồn tại, nhưng những giá trị truyền thống thì tồn tại vĩnh viễn, dù có học hỏi văn hóa của những nước phát triển thì vẫn chỉ là những cái của các nước khác. Nhưng dòng nhạc dân gian là truyền thống, văn hóa của Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi chứ không bao giờ mất đi.

- Hiện Phương Thảo có còn thấy “chòng chành” nữa không?

- Giờ đây, Phương Thảo đã cảm thấy vững chãi hơn, tự tin hơn để đi tiếp trên đường đời. Bởi tôi tin, khi thuyền đời sau nhiều sóng gió rồi cũng sẽ cập bến bờ bình yên.

- Cảm ơn ca sĩ Phương Thảo, chúc bạn tiếp tục ra mắt nhiều CD chất lượng.