Ca sĩ Phương Thanh tái xuất, vẫn mạnh mẽ và trữ tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ca sĩ Phương Thanh - một trong những “giọng ca vàng” được hâm mộ nhất của thế hệ ca sỹ Làn sóng xanh từ cuối thập niên 90 - vừa “tái xuất giang hồ” sau khi vắng bóng trên thị trường băng đĩa nhiều năm qua.

Nói “tái xuất” vì những năm qua “chị Chanh” (tên gọi thân mật của Phương Thanh) hạn chế tối đa việc ca hát, không thu ca khúc mới, chỉ hoạt động trên truyền hình (gameshow) hay đóng vài vai phụ trong một số bộ phim. Lần này, Phương Thanh tạo bất ngờ khi trình làng album hi-end “Trống vắng - Những ca khúc đỉnh nhất thâp niên 90” với chất lượng ghi âm đạt chuẩn quốc tế và phát hành dưới nhiều định dạng (CD, băng cối, đĩa than) phục vụ nhiều đối tượng khán giả yêu nhạc khác nhau.

“Cái gì “sốc” thì mới hợp tôi”

Giải thích việc thực hiện một album chứa toàn các bài “hit” ăn khách một thời, Phương Thanh nói: “Sự nghiệp ca hát của Phương Thanh có 2 giai đoạn. Một là hát nhạc phẩm của các nhạc sĩ lừng lẫy, hai là hát các bài của những nhạc sĩ trẻ sau này. Tôi muốn giữ kỷ niệm thời đầu ca hát với những ca khúc vốn ăn sâu vào tai nghe mọi người trước”. Cô kể thêm: “Vì có quá nhiều ca khúc hay nên nhạc sĩ Nguyễn Hà - người sản xuất và biên tập album “Trống vắng” - nói là Thanh phải dứt khoát không “tham lam”, đòi hỏi quá nhiều bài vì album “hi-end” chỉ chứa một lượng bài nhất định mà thôi. Cho nên sự chắt lọc, tuyển chọn ca khúc được tiến hành rất độ”.

Giọng ca của “Khi giấc mơ về”, “Giã từ dĩ vãng”, “Một thời đã xa”… cũng cho hay: “Nhạc sĩ Nguyễn Hà cũng chính là người ấn định cho Phương Thanh hát dòng acoustic rock cho album hi-end “Trống vắng”. Mọi người hay nói là nghe nhạc rock thì mới “sốc”. mà xưa nay hễ cái gì “sốc” thì hợp với Phương Thanh nên đây là một điều rất phù hợp với tôi”.

“Vẫn muốn “bùng nổ” với khán giả”

- Phóng viên: Sau hơn 20 năm, tuổi tác, cuộc sống, nghề nghiệp đều có những thay đổi và thăng trầm nhất định. Giọng hát, phong cách hát và tâm lý biểu diễn của chị bây giờ ra sao?

- Ca sỹ Phương Thanh: Tôi vẫn là người cực kỳ thích bước ra sân khấu để hát và “cháy” hết mình. Tôi vẫn muốn “bùng nổ” và tạo niềm vui cho mọi khán giả. Giờ đây tôi vẫn có thể hát vừa mạnh mẽ lẫn vừa trữ tình, đó là những gì tôi có sẵn. Dù vậy, theo năm tháng, tôi đã có thêm tuổi, đã suy nghĩ nhiều hơn và có thể linh hoạt chuyển đổi lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng êm ái. Điều này khác với buổi ban đầu sự nghiệp, hễ mỗi lần bước lên sân khấu là tôi hát “ầm ầm”, “quậy” thoải mái theo bản năng giản dị của mình. Trong cuộc sống riêng, tôi cũng có nhiều điều mới mẻ, những cảm nhận sâu sắc hơn xưa, góp phần hình thành nên con người chính mình bây giờ, nên tôi cũng sẽ hát theo tâm tư tình cảm hiện tại.

- Như vậy nội lực đặc trưng trong giọng hát của chị vẫn còn gìn giữ sau rất nhiều năm qua?

- Mọi người vẫn ngạc nhiên và hỏi tôi là: “Sau mấy chục năm mà giọng Phương Thanh lại còn quãng cao và “trẻ” hơn?”. Tôi trả lời là, từ trước tới giờ, Phương Thanh vốn là một ca sỹ hát không phải là hay hoặc dở, hát không để người nghe khen hay chê, mà là một ca sĩ hát bằng năng lượng. Chính năng lượng giúp Phương Thanh lúc nào cũng ra sân khấu hừng hực lửa. Khi khí chất trong mình vẫn tràn đầy thì tôi cứ mang ra để cống hiến thôi. Chưa kể là cuộc sống này mọi người không chỉ có vui mà còn có buồn, không chỉ hạnh phúc mà có những mệt mỏi thường nhật. Vậy tại sao tôi không mang tiếng hát và nhiệt lượng của mình giúp cho mọi người cảm thấy hưng phấn hơn?

Các ca khúc hit trong album “Trống vắng”: “Giã từ dĩ vãng” (Nguyễn Đức Trung), “Một thời đã xa” (Trường Huy - Nguyễn Thanh Hà), “Tiếng rao (Võ Thiện Thanh), “Ta chẳng còn ai” (Đức Trí), “Trống vắng” (Quốc Hùng), “Khi giấc mơ về - Vì em yêu anh” (Đức Trí), “Xa rồi mùa đông” (Nguyễn Nam), “Đêm lao xao” (Tường Văn).

- Phương Thanh yêu thích ca khúc nào trong sự nghiệp của mình?

- Nếu phải chọn một bài thì đó là “Khi giấc mơ về” của nhạc sĩ Đức Trí. Đây là ca khúc đến với tôi, thuộc về tôi như một “định mệnh” vì nói vui là tôi đã giật lấy nó (nói nhạc sĩ để mình hát). Ca khúc có nội dung ca từ rất giống với những vui buồn trong đời tôi, giống với những gì “hư hư thực thực” qua những thăng trầm cuộc sống. “Khi giấc mơ về” nói tới những giấc mơ được báo trước mà trong đó có những điều đã xảy ra với tôi. Thật là trùng hợp và kỳ lạ đúng không? Dĩ nhiên cuộc đời của nghệ sĩ thì cũng như bao người khác, có sự ẩn hiện, những phút giây cô đơn rất “nghệ sĩ tính”… tôi xin giữ lại cho riêng mình.

- Việc ghi âm trong một phòng thu hi-end chất lượng cao đã hỗ trợ cho chị như thế nào?

- Thật sự khi bước vào phòng thu hiện đại có chất lượng thu âm “đỉnh” Class A Recording Studio đã tạo lại cảm hứng hát cho tôi. Phòng thu tối tân sẽ giúp cho một ca sĩ phát huy hết nội lực vốn có và thể hiện được ca khúc theo đúng tâm tư, cảm xúc, sở trường trong chất giọng của mình. Album “Trống vắng” của tôi phát hành định dạng đĩa than, băng cối sẽ là một sự lựa chọn cho dân sành nghe nhạc hi-end với những đặc điểm đòi hỏi cao cấp trong gu thưởng thức âm nhạc. Dù thành phần công chúng sành nghe hi-end vẫn còn ít ỏi, nhưng tôi tin nếu sản phẩm âm nhạc đạt chuẩn mực cần thiết về kỹ thuật và đúng định dạng thì sẽ chinh phục được họ.

“Chị Chanh” từng hoang mang không biết “bơi” đường nào

Ca sĩ Phương Thanh nhớ lại quãng thời gian tạm xa nghiệp ca hát của chị và thú nhận: “Những năm đầu cũng không biết phải “bơi” đường nào vì các ca khúc tôi hát không có gì mới mẻ, dẫn đến không ăn khách. Dù chất nhạc và cảm xúc vẫn là “chị Chanh” ngày nào nhưng suy nghĩ của tôi đã khác đi”. Cụ thể, theo Phương Thanh thổ lộ, ngày trước chị hát theo bản năng “nhìn từ trong ra ngoài” với không ít hưng phấn, bồng bột của tuổi trẻ. Giờ thì chị lại nhìn từ bên ngoài để soi lại nội tâm bên trong của chính mình. Từ đó, cách nhìn về nhân sinh quan cuộc đời, về thân phận… khác đi, dẫn đến cách thể hiện ca khúc cũng khác. “Ngày trước tôi rất thích “than vãn” kiểu như: “Trống vắng chiều nay dâng trong hồn em…”, hoặc: “Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa”… thì bây giờ tôi thích hát những lời tự sự nhẹ nhàng, sâu lắng: “Từ bao lâu rồi ta vẫn im tiếng cười. Lòng đơn côi tựa như ánh trăng giữa trời”. Tôi đã nhìn tình yêu và cuộc đời ở một khía cạnh khác như bao người trưởng thành có sự chín chắn đầy đủ. Nhờ đó mà lời ca tiếng hát của mình cũng theo đó mà phản ánh đúng nội tâm hôm nay” - Phương Thanh nói.

Một album đặc biệt của Phương Thanh

“Mỗi lần thực hiện một album hi-end là một lần sống lại bao kỷ niệm qua từng bài hát được chọn thu âm, lại là những chắt chiu từng ý tưởng hòa âm, dàn dựng sao cho những bản hit vang lên theo cách khác đi mà vẫn quen thuộc nâng niu ký ức người nghe. Album thu âm hi-end lại những ca khúc (nhưng chưa đủ) được hâm mộ nhất của Phương Thanh trong những năm 90, có nhiều định dạng khác nhau từ CD, băng cối, đĩa than, cassette... Mỗi định dạng cho chất âm lẫn cảm giác nghe hay theo cách rất khác nhau. Người chơi máy hi-end, đam mê audio và các bạn yêu tiếng hát Phương Thanh sẽ có nhiều cách để nghe được album đặc biệt này của tiếng hát Phương Thanh”

Nhạc sĩ Nguyễn Hà