Ca sĩ Phương Thanh "gây sốc" cùng Tái sinh, khi "đánh ghen" với... đàn ông!

ANTĐ - Đồng tính nữ, trải qua cuộc sống tù tội và yêu say đắm một cô bạn tù là vai diễn hứa hẹn gây “sốc” của “chị Chanh” Phương Thanh trong bộ phim truyền hình 1 tập có tựa đề “Tái sinh”. 

Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim 1 tập của đạo diễn NSND Khải Hưng sau gần 10 năm vắng bóng - vị đạo diễn tài ba được biết đến như “cha đẻ” của dòng phim 1 tập trên màn ảnh nhỏ.

Ca sĩ Phương Thanh tâm sự đây là lần đầu tiên cô nhận lời ra ngoài Bắc đóng phim truyền hình và rất thích thú khi nhận được một vai diễn có sức nặng như nhân vật My trong “Tái sinh”. Điều thú vị là nhân vật đồng tính nữ do cô thủ vai có những diễn biến tâm lý khá thú vị, đặc biệt còn có cảnh ghen tuông với cả đàn ông.

“Chị Chanh” thổ lộ ngay khi đọc kịch bản, cô đã thích nhân vật My ngay và trong quá trình quay đã cố gắng hết sức để diễn sao cho chân thật nhất. Trong suy nghĩ của cô thì những người đồng tính rất đáng được mọi người thông cảm, họ thường yêu rất nhiều, rất say đắm và si mê nhưng những mối tình của họ đều không bền chặt, bởi vậy mà họ ít khi có cảm giác hạnh phúc thực sự như những người bình thường và cứ phải mòn mỏi kiếm tìm.

 

Ngay khi nhận được lời mời từ đạo diễn NSND Khải Hưng, Phương Thanh kể cô đã nhận lời ngay mà không đắn đo gì. Lý do đơn giản bởi cô đã biết tiếng về vị đạo diễn tài ba này rất lâu rồi và vẫn hy vọng có dịp cộng tác cùng ông nhưng chưa có dịp.  

 

Đến giờ sau khi hoàn thành vai diễn nặng “đô” trong bộ phim này và có cơ hội làm việc với vị đạo diễn gạo cội bậc nhất và cũng khó tính bậc nhất trong làng phim truyền hình Việt, Phương Thanh chia sẻ làm phim với đạo diễn NSND Khải Hưng mới nhận ra tuổi tác không phải là vấn đề, cũng không nói lên điều gì cả bởi ông rất hài hước.

 

Tuy vậy Phương Thanh thừa nhận vị đạo diễn này rất cầu toàn, chuyên nghiệp và kỹ tính. Có nhiều cảnh quay mặc dù chỉ cần diễn một “đúp” là ông bảo “ok rồi” nhưng sau đó vẫn đề nghị quay thêm 6,7 lần nữa để... dự phòng. Cách làm việc cẩn thận và kỹ lưỡng của đạo diễn NSND Khải Hưng cũng là điều mà cô rất ấn tượng.

 

“Tái sinh” xoay quanh câu chuyện tình cảm “ngoài luồng” của Hoàng -  một vị giám đốc trẻ, thành đạt và đã có gia đình với cô thư ký tên Đông. Oái ăm của cuộc tình vụng trộm này còn ở chỗ cô thư ký này lại không như những cô gái bình thường khác mà luôn phải đấu tranh tâm lý dữ dội giữa hai bờ giới tính.

Những thước phim mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ trên xe ô tô trong một chuyến du lịch của công ty, Hoàng đã bị hút vào sự quyến rũ và bí ẩn của Đông, anh mải miết chạy theo hình bóng Đông để rồi nhận ra thứ tình cảm tường chừng như bất biến lại chỉ là những cảm xúc nhất thời do vụng trộm mà có.

Khi biết Hiền - vợ mình biết được mối quan hệ vụng trộm của mình với Đông mà vẫn rộng lượng tha thứ mọi lỗi lầm, Hoàng mới nhận ra trong cuộc sống hôn nhân, ngoại tình đôi khi có thể là gia vị cho cuộc sống, nhưng cần phải biết dừng lại đúng lúc, bởi như Hiền nói “Tình yêu không phải là tất cả”. Trong hôn nhân, sự chấp nhận cả những điều hay - dở để sống bên nhau cùng có trách nhiệm với gia đình, con cái mới là điều cần thiết.

Tác giả kịch bản – Khương Diệp Anh chia sẻ, phim mang thông điệp ý nghĩa bất kể người giàu hay nghèo, là trai hay gái hay cả những người thuộc giới tính thứ ba – người đồng tính đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Đồng tính là vấn đề sinh lý hay vấn đề bệnh lý tâm lý? Người đồng tính có cách nào để biến tâm hồn và thể xác làm một thể thống nhất? Câu trả lời sẽ phần nào được giải đáp trong phim.

Đóng cặp cùng ca Phương Thanh trong phim là nữ diễn viên trẻ Phương Oanh. Nữ diễn viên từng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập “Gái già xì tin” chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô đóng một vai nữ chính và có nội tâm cũng như thể hiện cảm xúc đòi hỏi diễn xuất cao độ. Khi nhận kịch bản Phương Oanh đọc đi đọc lại để cảm nhân vật và suy nghĩ về cách diễn ra làm sao để nhân vật của mình được mọi người đồng cảm nhất.