Ca sĩ “Người lạ ơi” Orange tái xuất với “Em hát ai nghe”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Orange – giọng ca từng gây “bão” với nhiều bản “hit” như: Người lạ ơi, Tình nhân ơi, Chân ái…vừa đánh dấu sự trở lại đường đua nhạc Việt với MV mới có tựa đề “Em hát cho ai”.

Sau sản phẩm kết hợp với ca sĩ Hoàng Dũng – “Khi em lớn”, Orange (tên thật là Khương Hoàn Mỹ) vừa chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc riêng – MV “Em hát ai nghe”. Ca khúc chủ đạo của MV tiếp tiếp tục mang đậm phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, nữ tính và ngọt ngào mà Orange vẫn theo đuổi trong thời gian qua.

Đặc biệt, câu chuyện trong MV khiến khán giả vô cùng tò mò khi lấy cảm hứng từ căn bệnh giả tưởng Hanahaki thường thấy trong các tác phẩm truyện tranh của Nhật Bản nói về tình yêu đơn phương.

Theo đó, Hanahaki trong các tác phẩm truyện tranh của xứ sở hoa Anh đào được nhắc đến như một căn bệnh lạ của những người yêu đơn phương và phải chịu đựng sự đơn độc. Căn bệnh này khiến người yêu đơn phương liên tục ho ra những cánh hoa, cho đến khi một thân cây sinh sôi từ lồng ngực và chấm dứt một chuyệntình thầm kín không được đáp lại. Căn bệnh lạ kỳ này sẽ biến mất nếu tình cảm đó được đối phương đáp lại. Khi đó sẽ không còn tình yêu từ một phía nữa và triệu chứng Hanahaki sẽ tự động biến mất.

Ngoài ra, người yêu đơn phương có thể chủ động chấm dứt căn bệnh tương tư ấy nếu cắt bỏ cây hoa nhưng đổi lại, sẽ quên đi tất cả ký ức về người mình đã từng yêu, thậm chí khó có thể bắt đầu tình yêu với một người mới.

Chia sẻ về lý do chọn ý tưởng Hanahaki cho MV lần này, Orange tâm sự, cô từng đọc được câu chuyện này và muốn đưa nó vào âm nhạc từ rất lâu rồi nhưng đến nay mới có cơ hội để thực hiện. Ý tưởng đó khá phù hợp với nội dung bài hát “Em hát ai nghe” khi cùng nói về sự tuyệt vọng, cố chấp của một người mang mặc cảm tự ti trong tình yêu, luôn băn khoăn tự hỏi không biết liệu đối phương có dành tình cảm cho mình không, để rồi sau đó vẫn cứ âm thầm lặng lẽ yêu.

Bên cạnh đó, với cô thì Hanahaki còn mang một ý nghĩa nữa, đó có lẽ là việc cô không bao giờ thử yêu bản thân mình, lúc nào cũng sợ hát không có ai nghe nhưng vẫn kiên trì và lì lợm với niềm đam mê ca hát.

Xuất hiện trong MV, Orange chọn tạo hình lãng mạn, thơ mộng với bối cảnh cỏ cây, suối rừng như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong suốt chặng đường một mình đi qua không gian ấy, nhân vật nữ chính liên tục ho ra những cánh hoa, giống như căn bệnh Hanahaki trong thế giới truyện tranh.

Trước đó, “Em hát ai nghe” từng được Orange thể hiện trong chương trình “The Heroes 2021” nhưng không được ban giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên, với bản phối Ballad mới, cô nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cả khán giả lẫn các nghệ sĩ đồng nghiệp.