Ca sĩ Ngọc Khuê: Không muốn rơi vào "nồi lẩu"

ANTĐ - Gặp “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê trên “ghế nóng” cuộc thi “Nhí Tài năng 2016”, nhiều người ngỡ ngàng vì ca sỹ được biết đến với biệt danh “Thị Mầu” trong làng nhạc Việt giờ lại có vẻ ngoài chỉn chu và điềm đạm. Nữ ca sĩ đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô.

Giám khảo không phải một nghề…

- PV: Thời gian gần đây Ngọc Khuê có vẻ “đắt sô” làm giám khảo?

- Ca sĩ Ngọc Khuê: Có vẻ là như thế (cười) khi gần đây tôi có dịp được mời ngồi “ghế nóng” ở một số chương trình về âm nhạc trên truyền hình. Thú thực nhờ được làm việc với các em nhỏ và các bạn  sinh viên, tôi nhận ra mình cần phải tự làm mới và làm trẻ mình hơn. 

- Chị có coi giám khảo như nghề tay trái của mình không?

- Tôi thích công việc này thì đúng hơn, chứ còn coi đó như là một nghề của mình thì không hẳn. Qua những lần làm giám khảo, tôi rút ra được nhiều điều có ích cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Thế nên “ghế nóng” là nơi tôi học hỏi chứ không phải nghề của tôi.

- Người ta vẫn biết đến một Ngọc Khuê rất bản năng, rất “điên” trong âm nhạc. Nhưng ngồi ở vị trí giám khảo rồi thì lại phải chỉn chu và điềm đạm hơn, nói gì cũng phải “rào trước đón sau”, chị có thấy gò bó không?

- Thật ra con người của tôi khi lên sân khấu và ở ngoài đời cũng khác nhau mà. Khi hát thì tôi “cháy” hết mình, còn ngồi vào ghế giám khảo  nghĩa là phải đưa ra những chia sẻ sát sườn và thiết thực nhất cho thí sinh, truyền “lửa” đam mê cho các em. Tôi ý thức rất rõ đã ngồi ở vị trí này rồi, thì phải có sự nghiêm túc nhất định mới làm việc hiệu quả được. Tuy nhiên những lúc gặp gỡ ở ngoài chứ không phải trên sân khấu hay trường quay, tôi vẫn vui vẻ trò chuyện với các em như những người bạn. 

- Công việc của một giám khảo có làm khó chị không?

- Cũng có đấy. Có những câu hỏi mà thú thật là tôi không biết phải trả lời các em thế nào. Ví như có em nhỏ hỏi tôi: “Cô ơi bao giờ con hát được như cô?”. Khi đó tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai bảo: “Con sắp hát được như thế rồi đấy, cố lên”. Tôi nghĩ sự khích lệ là điều vô cùng quan trọng. Tôi muốn định hướng và tạo niềm tin cho các em thí sinh vốn đã có sẵn niềm đam mê với nghệ thuật. 

Showbiz như một nồi lẩu thập cẩm

- Có phải vì bận rộn làm giám khảo liên miên mà lâu rồi người ta chưa thấy chị có sản phẩm âm nhạc nào mới cả?

- Cảm hứng với âm nhạc của tôi luôn rất nhiều, nhưng để chọn được thời điểm thích hợp ra mắt sản phẩm riêng thì tôi chưa chọn được. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi nhưng cứ “đóng gói” để đấy vì thị trường âm nhạc Việt Nam bây giờ nhộn nhạo quá, như một nồi lẩu thập cẩm mà tôi thì không muốn mình là một món trong nồi lẩu đó.

- Chị nói thế không ngại nhiều đồng nghiệp sẽ tự ái sao?

- Không, tôi không sợ động chạm và không bao giờ lo sợ điều đó. Vì tất cả mọi người tham gia trong showbiz Việt hiện giờ đều nhận ra điều đấy.

- Vì không muốn làm “một món” trong “nồi lẩu” showbiz này mà chị chọn cách “ẩn” mình bao lâu nay?

- Mọi người mỗi khi nhắc đến tên Ngọc Khuê vẫn nhớ đến tôi như một món ăn lạ, vì thế mà tôi không muốn mình là một món ăn trong vô vàn những món mà mọi người vẫn nhúng chung vào một nồi lẩu (cười).

- Tức là chị không định quay trở lại “showbiz”?

- Không, tôi vẫn đang trong “showbiz” đấy chứ. Chỉ là tôi chọn cách đứng tách riêng ra. Nói cách khác là tôi vẫn đang “ém” hàng, nhưng tại thời điểm này thì chưa thích hợp để ra mắt. Xin được bật mí là tôi có nhiều dự án âm nhạc ấp ủ từ lâu rồi và nếu thực hiện thì vẫn sẽ hợp tác với đồng nghiệp quen thuộc.

- Lâu không gặp, thấy Ngọc Khuê dạo này có vẻ khác quá, ngay cả cách ăn mặc cũng tối giản và thanh lịch khiến người ta khó mà nhận ra cô “Thị Mầu” thuở trước?

- Thì mình có tuổi rồi, có con rồi cũng phải khác chứ (cười). Cũng nhiều người hỏi tôi có thích hình ảnh của mình bây giờ không, tôi nói luôn là tôi rất thích, vì thích nên mới tự tin đem nó xuất hiện trước công chúng chứ (cười).

- Vậy ở nhà có khi nào còn có một Ngọc Khuê khác không? 

- Ở nhà ư? Ngọc Khuê là một người mẹ, người vợ ngoan, hiền. Cũng không hiền lắm đâu, có điều bảo được con mình. Ví như con trai tôi giờ chuẩn bị lên lớp 4, chỉ cần thấy mẹ lừ mắt một cái hay bảo vào đây mẹ nói chuyện là rất sợ (cười).

- Xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của Ngọc Khuê!