Ca sĩ Ngô Kiến Huy: Thử sức và sẵn sàng nhận "gạch"

ANTĐ - Khi tuổi đời còn quá trẻ, Ngô Kiến Huy đã vướng vào scandal mà đến giờ anh không còn muốn nhắc về nó nữa. Nhưng vượt qua những ồn ào của dư luận, biết lợi thế của mình khi sở hữu một lượng fan lớn đáng mơ ước, Huy đứng dậy để từng bước chinh phục địa hạt của nghệ thuật trên các lĩnh vực ca hát - điện ảnh - MC. Cùng trò chuyện với anh về một chương khác trong cuộc sống mà ít nhiều anh đã có những thành công lẫn dấu ấn thật sự. 
Ca sĩ Ngô Kiến Huy: Thử sức và sẵn sàng nhận "gạch" ảnh 1

- Một Ngô Kiến Huy trong điện ảnh thật sự vẫn “lạ” đối với công chúng, thế nhưng anh cũng có duyên đấy chứ khi khán giả thấy mặt anh trong phim đã bật cười, anh thích mình ở hình tượng nào hơn giữa diễn viên và ca sĩ?  

- Tôi nghĩ bản thân mình không phân định ở hình tượng nào mà đều cố gắng làm tốt cả hai vai trò ca sĩ, diễn viên. Tuy nhiên khi đứng trên sân khấu ca nhạc ở cương vị ca sĩ đôi khi tôi phải diễn theo bài hát, ca khúc đòi hỏi cảm xúc như thế nào thì mình sẽ định hướng thành hình tượng đó. Còn khi đóng phim, thời gian gần đây mỗi khi hóa thân vào các nhân vật tôi cảm thấy thoải mái, gần gũi và tự nhiên hơn cả đi hát bởi những vai diễn đều giống như con người

thật của tôi ngoài đời. 

- Giống anh ngoài đời? Anh diễn hài “cũng” được của nó đấy chứ, không lẽ ngoài đời anh lại… 

- (Cười) Ngoài đời tôi là một người khá vui tính và cũng hay trêu chọc mọi người, khi nhập vai diễn hài cũng từ thực tế ấy mà áp dụng. Nói vậy thôi chứ thật sự tôi quá may mắn khi có nhiều bạn diễn quá tốt, người tung người hứng nên giúp tôi nhanh chóng bắt nhịp với nhau để thực hiện tốt vai diễn.

Đặc biệt là một tay ngang sang điện ảnh nên những lúc rảnh rỗi tôi thường xem đi xem lại các clip hài của các bậc đàn anh đàn chị đi trước, mỗi người đều có một lối diễn riêng, có cái hay riêng để cho tôi học hỏi và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình. Cuối cùng là tôi học từ chính cuộc sống, ngoài đời có không ít tình huống hài hước diễn ra mọi lúc mọi nơi, tôi chú ý quan sát rồi mỗi khi thích hợp tôi vận dụng để mang vào trong phim. 

- Nếu điểm qua thì ngoài “Siêu nhân X” thì hầu hết anh đều vào vai phụ như trong phim “Thần tượng”, “Nàng men chàng bóng”…; anh có quan trọng về chuyện chính - phụ hay không? 

- Theo tôi nếu hướng đến sự chuyên nghiệp thì dù là vai chính hay vai phụ đều không phải là điều quan trọng. Trong điện ảnh vai chính và vai phụ bổ trợ cho nhau, không thể thiếu vai nào và cùng giúp cho bộ phim thành công. Chắc chắn rằng rất nhiều các bộ phim mà khán giả còn nhớ đến vai phụ còn hơn vai chính, vì vậy quan trọng với tôi là diễn thế nào để khán giả nhớ đến và yêu mến. 

- Người ta thường nói đến với nghệ thuật thứ 7 thường phải có chữ “duyên”? 

- Đúng vậy, tôi đến với điện ảnh cũng là một cái duyên, cũng giống như việc tôi từng thích mỹ thuật nhưng lại có duyên với âm nhạc. Mà đã là chữ duyên thì phải đợi đúng lúc, hiểu được như vậy sẽ giúp mình sẽ không bị “cuống” nữa. 

- Anh có thể chia sẻ về những bộ phim anh tham gia sắp trình chiếu tới đây? 

- Vào cuối tháng 8-2015, tôi đóng cùng Hari Won trong bộ phim “49 ngày”, vai diễn tôi đảm nhận không phải là một vai hài nữa. Rồi bộ phim “Em là bà nội của anh” mà tôi mới tham gia cũng có nhiều thay đổi trong mô-típ nhân vật so với các vai diễn trước đây. Đến cuối năm khoảng tháng 12-2015 rất có thể tôi sẽ gặp lại khán giả trong một phim truyền hình, điều đặc biệt là lúc đó mọi người sẽ thấy tôi khóc ngay ở cảnh đầu tiên. Bộ phim này tôi sẽ đóng cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc… 

- Và rồi anh lại “nhảy” sang làm một người dẫn chương trình, kết quả là anh chưa thể làm hài lòng số đông khán giả khi họ cho rằng anh dẫn chưa có sức sống, cứng nhắc và thiếu ấn tượng? 

- Có lẽ khán giả đã quá quen với hình ảnh của tôi trên sân khấu âm nhạc, nhưng khi tôi lấn sân sang diễn xuất vẫn nhận được lời mời của các nhà sản xuất phim cũng như nhận được sự ủng hộ của khán giả đấy thôi. Sau khi đã có được sự đón nhận của khán giả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh tôi tiếp tục chinh phục sang lĩnh vực dẫn chương trình dù tôi biết con đường này rất gập ghềnh.

Mặc dù từng dẫn rất nhiều chương trình nhỏ trước đó, nhưng “Tuyệt Đỉnh Giác Quan” là gameshow lớn đầu tiên tôi thể hiện vai trò MC. Và bằng chứng là tôi biết khi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình cho “Tuyệt Đỉnh Giác Quan” không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng và người hâm mộ. 

- Anh có biết được lý do thật sự về sự chưa hài lòng của khán giả không? 

-  Trong chương trình giải trí “Tuyệt Đỉnh Giác Quan”, theo format chương trình tôi phải xây dựng hình tượng là một nhân tố lạnh lùng, bí hiểm, từ đó tạo áp lực cho thí sinh bước vào các thử thách giác quan, chính hình ảnh này vô tình khiến tôi bị gắn mác “thanh niên nghiêm túc”, MC “mặt lạnh”.

Đối với tôi trong vai trò mới là làm MC cũng như đi diễn, mỗi chương trình đòi hỏi các kỹ năng và tố chất dẫn dắt khác nhau mà không theo một hình mẫu nhất định nào cả; sự thích ứng sẽ theo đặc tính của từng chương trình. Mặt nghiêm túc cũng phải tùy lúc. Không thể đem cùng một kiểu dẫn lối từ “Tuyệt Đỉnh Giác Quan” sang “Thách Thức Danh Hài” được. Tôi vẫn tiếp tục thử sức và sẵn sàng nhận “gạch”.

- “Đá chéo sân” sang điện ảnh, rồi MC, anh có bao giờ lo lắng khi mải miết trên nhiều con đường khán giả yêu nhạc sẽ quên mất mình? 

- (Cười) Cũng không hẳn phải vậy bởi làm nghệ thuật cũng theo “mùa vụ”, mỗi khi ít show ca nhạc thì tôi lại dành quãng thời gian quý báu đó để thử sức ở những địa hạt khát như đóng phim, làm MC… Còn những lúc bận rộn, đi diễn trong và ngoài nước tất bật thì tôi chỉ tập trung dành cho ca hát. Trong âm nhạc tôi cũng rất mong muốn ra được sản phẩm mới để giới thiệu tới công chúng nhưng vì chưa có ca khúc nào ưng ý nên tôi buộc phải để khán giả chờ đợi thêm. Tôi nghĩ mình cân bằng được mọi việc nên cũng không quá lo lắng bị khán giả yêu nhạc quên mất mình. 

- Nói câu chuyện về quá khứ nhé! Anh vướng vào scandal khi còn rất trẻ, rồi mọi chuyện cũng qua, anh vượt qua ồn ào dư luận bằng cách nào? 

- Tôi không chối bỏ quá khứ bởi nó đã thuộc về một phần trong cuộc đời mình, nhưng đã là quá khứ thì tôi không muốn nói về nó nữa khi mọi chuyện đều đã được giải quyết. Một người nghệ sĩ sẽ được khán giả nhìn nhận - đón nhận bằng các sản phẩm nghệ thuật và những cống hiến của họ, tôi thật sự biết ơn về điều đó, tôi đã và sẽ đi theo con đường ấy, đặc biệt cảm ơn những người đã tin và ủng hộ tôi trong cả một chặng đường dài đã qua. 

- Anh sẽ lấy “vũ khí” gì để chinh phục con đường nghệ thuật đã xác định ấy? 

- Đam mê! Ít ai có thể đi đường dài với nghệ thuật nếu không có đam mê, nếu có đam mê thì không dễ gì từ bỏ. Hoạt động nghệ thuật cũng giống như chơi một ván cờ, cần cả trí óc lẫn tâm lực vào đó, đi một bước phải tính toán cho bước đi tiếp theo, dù đi chậm cũng phải tiến lên phía trước mà không thể lùi lại. Nếu dừng bước bỏ cuộc là phụ công sức của bản thân, sự kỳ vọng và tấm lòng của những người đã yêu thương mình. Trong tôi luôn tồn tại hai chữ… cố gắng! 

- Cảm ơn và chúc anh thành công!

Tin cùng chuyên mục