Ca sĩ Mỹ Anh: Dám thử, dám vấp ngã, dám thất bại để khôn ngoan hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều năm trước, Mỹ Anh vẫn thường được mọi người nhắc đến với danh xưng “con gái út của Mỹ Linh”. Thỉnh thoảng, cô vẫn theo mẹ lên sân khấu biểu diễn và được đánh giá là hát hay, nhưng rất khó để vượt qua “cái bóng” của mẹ mình. Nhưng tới giờ, ở tuổi 19, Mỹ Anh lại khiến không ít người ngạc nhiên bởi sự quyết liệt trong tính cách lẫn âm nhạc, thậm chí có phần trội hơn cả mẹ. Cô được xem là một trong những gương mặt tiên phong cho làn gió mới của nhạc Việt.

Muốn hạnh phúc với nghệ thuật và truyền cảm hứng cho giới trẻ

- Phóng viên: Mẹ của bạn - ca sĩ Mỹ Linh - bày tỏ sự tin tưởng, thậm chí có phần “nể” cô con gái út vì nỗ lực “vượt sướng”, tức là không dựa dẫm hay phụ thuộc vào bố mẹ. Tại sao bạn không tận dụng lợi thế của bậc sinh thành để bước tiếp trên con đường nghệ thuật?

- Ca sĩ Mỹ Anh: Tôi nghĩ cái nào cũng đều có 2 mặt cả. Tôi may mắn có bố mẹ là người nổi tiếng, đó là điều thuận lợi để có cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên đó cũng là áp lực khi tôi muốn khẳng định được tên tuổi thay vì được mọi người biết đến là con gái của mẹ Mỹ Linh và bố Anh Quân. Tôi luôn ý thức rất rõ, nếu mình không có nỗ lực thì cũng sẽ không đi đến đâu cả. Tôi luôn hạnh phúc, biết ơn và nhìn nhận tất cả mọi thứ mình có. Nhưng hơn hết, tôi phải tập trung vào việc phát triển bản thân và nhằm vào mục tiêu của mình.

- Vậy thành công của mẹ bạn có phải là đích đến mà bạn theo đuổi?

- Mọi người hay nghĩ thành công là nổi tiếng hay giàu có. Đến khi trưởng thành, tôi đã nhận ra cụm từ thành công mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau, và mỗi người có một cách định nghĩa riêng của mình về thành công. Tôi nghĩ, cái định nghĩa đó sẽ tự phát triển, thay đổi qua quá trình mỗi người trưởng thành. Hiện tại, thành công đối với tôi là được làm nghệ thuật mà mình đam mê và truyền được cảm hứng cho người nghe, kết nối và giúp đỡ người khác với âm nhạc của mình. Đây cũng là một điều bố mẹ tôi làm được nên thực sự tôi rất tự hào và muốn một ngày làm được như vậy.

- Hỏi thật, bạn muốn mình sẽ trở thành thần tượng của giới trẻ hay chỉ đơn giản là một nghệ sĩ?

- Tôi thấy bây giờ mọi thứ hay bị dán nhãn để tạo ra một sự so sánh hoặc để dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Nhưng tôi lại có suy nghĩ, nghệ thuật đơn giản chỉ là nghệ thuật. Khi mình nhìn nhận nó theo một cách đơn giản như vậy thì cuối cùng âm nhạc vẫn là âm nhạc, ca sĩ vẫn là ca sĩ thôi. Tôi nghĩ so sánh cũng không để làm gì. Vì vốn dĩ là mỗi người một khác, mỗi nghệ thuật một khác. Tôi có suy nghĩ rất đơn giản, đó là muốn hạnh phúc với nghệ thuật và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác. Còn ước muốn lớn hơn thì tôi ước sau này sẽ làm nên một hãng đĩa/công ty - nơi sẽ là một sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ có tiềm năng. Tôi cũng mong rằng, mọi người sẽ đánh giá công bằng để nghệ thuật cũng giá trị như các môn khác. Nói chung là, bằng một cách nào đó, để mang lại những điều tích cực đến với mọi người qua âm nhạc và nghệ thuật.

- Bạn được đánh giá là một trong những người trẻ nổi bật của thế hệ “gen Z” (những người được sinh từ những năm cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, là thế hệ đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ ngay từ nhỏ, cuộc sống gắn liền với mạng xã hội, chịu nhiều áp lực cạnh tranh về vật chất và danh vọng). Về phần mình, bạn thấy thế hệ “gen Z” có điều gì đặc biệt?

- Tôi nghĩ là thế hệ “gen Z” như tôi là những người dám thử, dám làm, dám vấp ngã, dám thất bại, dám học hỏi để trở nên tốt hơn, khôn ngoan hơn. Quan trọng hơn, tôi thấy mọi người luôn cố gắng tỏa ra năng lượng tích cực. Tôi có một nhóm bạn toàn những “gen Z” mà họ không bao giờ bàn về người thứ ba nào, kể cả khi những người đó vắng mặt. Chỉ vì bọn tôi lúc nào cũng phải hoàn thành tiến độ các loại công việc, vì bọn tôi đều vừa học, vừa làm, vừa theo đuổi đam mê.

- Bạn từng có ý định không bao giờ xuất hiện trên các show truyền hình thực tế vì nghĩ mình không phù hợp. Tuy nhiên với một sân chơi thuần về âm nhạc, phối khí và trình diễn như The Heroes, vì sao bạn lại nhận lời?

- “The Heroes” là một chương trình phối hợp giữa yếu tố trình diễn và phối khí. Chương trình này giúp tôi có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển khả năng âm nhạc của mình. Khi đến chương trình, ngoài việc học hỏi, tôi còn có thêm kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như rèn luyện tính kỷ luật, khả năng giao tiếp với khán giả, với máy quay hay thậm chí là cả sự tự tin nữa. Cùng với âm nhạc, cơ hội được đến sân chơi “The Heroes” cũng giúp tôi học và phát triển theo rất nhiều cách khác nhau.

Góc nhìn từ mạng xã hội chỉ chiếm 1% cuộc đời

- Thời gian trước, bạn bất ngờ vướng phải một số ồn ào không đáng có. Nhìn lại sự việc đó, bạn có gì muốn nói?

- Tôi nghĩ là tất cả mọi trải nghiệm. Mọi cái tốt hay xấu đều sẽ xảy ra để mình nhận ra điều gì đó và trở thành một con người tốt hơn, khôn ngoan hơn.

- Tôi thấy Mỹ Anh nói về “thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình”. Đây có phải là câu chuyện từ riêng bản thân bạn?

- Tôi nghĩ những người như tôi đã tiếp xúc với mạng xã hội từ lúc còn rất trẻ nên rất dễ so sánh bản thân với người khác. Từ đó sẽ tự đưa ra suy nghĩ, một là mình cảm thấy hơn họ, hai là mình cảm thấy kém hơn, không xinh, không giỏi bằng họ. Và dần dần là chúng tôi cũng khá áp lực vì phải theo một hình mẫu nào đấy thì mới được coi là đẹp, phải hành xử như thế nào thì mới được tôn trọng, phải tỏ ra như thế nào mới được coi là có giá trị.

- Bạn nghĩ sao khi người ta vẫn nhận xét Mỹ Anh đang “nổi loạn”?

- Bất cứ những gì mà mọi người nói về bất cứ ai, nhất là nói về những người mà họ không quen biết và chỉ dựa vào những thông tin trên mạng xã hội thì theo tôi là cái nhìn không đầy đủ. Góc nhìn từ mạng xã hội thực ra chỉ chiếm có 1% của cuộc đời mà thôi.

- Khi sự cố xảy ra, gia đình bạn có ngồi họp lại?

- Gia đình tôi vẫn họp thường xuyên, ngay cả việc tối nay xem phim gì cũng họp (cười).

- Cảm ơn ca sĩ Mỹ Anh!

Mọi người hay nghĩ thành công là nổi tiếng hay giàu có. Đến khi trưởng thành, tôi đã nhận ra cụm từ thành công mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau, và mỗi người có một cách định nghĩa riêng của mình về thành công. Tôi nghĩ, cái định nghĩa đó sẽ tự phát triển, thay đổi qua quá trình mỗi người trưởng thành. Hiện tại, thành công đối với tôi là được làm nghệ thuật mà mình đam mê và truyền được cảm hứng cho người nghe, kết nối và giúp đỡ người khác với âm nhạc của mình.