Ca sĩ Minh Hằng: "Hóa ra đóng cảnh nóng rất khó?

ANTĐ - Vẫn tham gia nghệ thuật nhưng không như thời gian trước, với quyết định trở lại trong bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” Minh Hằng đã “ghi điểm” nhờ màn trình diễn xuất thần. Để có được thành quả đó, Minh Hằng đã trải qua thời gian lao động nghệ thuật nghiêm túc. Cùng trò truyện với Minh Hằng để hiểu thêm về cô và bộ phim đang được cả khán giả và giới chuyên môn chú ý…

- PV: Từ lâu không thấy Minh Hằng tham gia điện ảnh. Lý do nào khiến chị lại xuất hiện trong bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn?

 - Ca sĩ Minh Hằng: 5 năm là quãng thời gian tôi chờ đợi một kịch bản đủ cho tôi cơ hội sống hết mình cùng nhân vật. Trong quãng thời gian đó, tôi đã xem qua rất nhiều kịch bản nhưng vẫn chưa tìm được điều mình cần. “Bao giờ có yêu nhau” đến với tôi như một định mệnh. Ban đầu, tôi nghĩ nó cũng như những kịch bản mình từng nhận được, rồi tôi sẽ lại từ chối và tiếp tục từ chối. Nhưng vì tình cảm dành cho anh Dustin Nguyễn và chị Bebe Phạm, tôi đã đọc kịch bản thêm một lần nữa. Đây là chuyện tôi chưa từng làm. Lần thứ hai đọc kịch bản, tôi có những cảm nhận hoàn toàn khác. Lúc đó, tôi tin đây sẽ là bộ phim giúp mình thay đổi nhiều điều.

- Đã lâu không đóng phim, vậy lần trở lại này chị gặp những khó khăn nào?

- Đây là bộ phim được quay trong thời gian ngắn nhất mà tôi đã từng đóng. Bình thường, các phim điện ảnh quay trong khoảng 5 tuần nhưng phim này chỉ mất 4 tuần. Phim được thực hiện vào tháng 12, đúng thời điểm các ca sĩ bận rộn với việc chạy show cuối năm. Cả ê kíp và tôi phải sắp xếp lịch trình tỉ mỉ, cụ thể để không bị chồng chéo. Tôi may mắn được cả đoàn làm phim hỗ trợ rất nhiều. Trước khi bấm máy, tôi có khoảng 2 tuần để làm quen, luyện tập cùng anh Dustin và Quý Bình để khi quay, mọi chuyện thuận lợi, dễ dàng hơn.

- Chị nghĩ về nam diễn viên Quý Bình như thế nào?

- Thật ra với tôi, Quý Bình không phải mẫu đàn ông đẹp trai nhưng khi tiếp xúc lại thấy anh ấy cuốn hút ở những điểm khác. Quý Bình điềm đạm, bình tĩnh và có chất giọng trầm ấm, rất thu hút người đối diện. Với một bộ phim như “Bao giờ có yêu nhau”, cách nói chuyện nhỏ nhẹ thủ thỉ của Quý Bình rất phù hợp.

- Sau bộ phim, nghi án phim giả tình thật được nhiều người đồn đoán, chị nghĩ sao về  điều này?

- Mọi người bàn tán vậy thôi chứ thật ra, tôi và Quý Bình hiểu rất rõ quan hệ giữa hai người nên không thấy vướng mắc gì. Chúng tôi còn rất vui vì đã làm cho mọi người tin tưởng vào quan hệ giữa hai anh em. Sau khi xem phim, chắc chắn khán giả càng đồng cảm với tình yêu của các nhân vật hơn. Đó là bước khởi đầu cho thành công của phim.

- Chị đối mặt với những cảnh nóng trong phim thế nào?

- Cảm giác đầu tiên là sợ. Tôi có thể thực hiện mọi cảnh hành động như leo trèo, lặn ngụp... mà không thấy lo lắng vì tôi không sợ độ cao, không sợ bơi lội. Đạo diễn yêu cầu gì, tôi cũng có thể làm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận lời tham gia đóng cảnh nóng. Phim bấm máy rồi, tôi mới biết hoá ra cảnh nóng rất khó đóng. Hơn nữa, dù gì tôi cũng là một phụ nữ Á đông, có những e dè, ngần ngại đã ăn sâu vào bản chất. Riêng cảnh nóng thì cần rất nhiều cảm xúc và để vượt qua rào cản, khúc mắc trong lòng, đồng thời phải có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu của diễn viên cũng như cả ê kíp.

- Hình như có giai thoại uống bia chị uống bia trước khi đóng cảnh nóng?

- Tôi đã uống 5 lon bia khi thực hiện những cảnh quay này và cứ mỗi lần cắt máy, chuyển cảnh, tôi lại uống một lon. Tôi cố gắng tránh ngượng ngùng vì nếu mình ngại, cả ê kíp sẽ phải tạm dừng để chờ đợi. Hơn nữa, nếu không thể hiện được cảm xúc các cảnh quay cũng không đẹp, không thật như mong muốn được. Như thế có khi phải quay đi quay lại rất nhiều lần và cảm xúc của diễn viên cũng bị chai lỳ.

- Mẹ chị nhận xét ra sao về vai diễn của chị trong phim?

- Mẹ là người theo sát tôi trên con đường nghệ thuật và là khán giả trung thành cũng như khó tính nhất đối với tôi. Sau buổi công chiếu ở TP.HCM, mẹ bảo: “Con đã trưởng thành nhiều”. Tôi rất vui khi nghe lời nhận xét này từ mẹ. Xem xong phim, mẹ chỉ bảo: “Con đã quyết định sáng suốt khi nhận lời đóng bộ phim này”.

- Vậy chuyện tình cảm của chị hiện nay ra sao?

- Tôi muốn giấu kín chuyện tình cảm của mình đơn giản vì tôi muốn bảo vệ tình yêu của mình. Tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng và là động lực để mình mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Có khi đối phương không thể giúp gì mình trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, nhưng họ là người tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua những biến cố trong cuộc đời. Tôi cũng như bao cô gái khác luôn khao khát được yêu, được bảo vệ trước những sóng gió. Tôi trân trọng những thứ ở bên cạnh mình nên càng muốn bảo vệ, giống như người đàn ông đã che chở cho mình. Tới thời điểm chín muồi hoặc khi tìm được người đàn ông có thể đi với mình suốt chặng đường dài, tôi sẽ công khai giới thiệu bạn trai với tất cả mọi người.

- Còn với âm nhạc thì sao?

- Tôi cũng đã chuẩn bị nhiều cho những sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình. Chỉ đợi thời điểm tôi sẽ gửi đến khán giả.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Tin cùng chuyên mục