Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang làm hết việc nhà để chồng yên tâm viết lách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông xã ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang vừa ra mắt tiểu thuyết "Gió thổi mùa trăng năm ấy" với bút danh Vạn Lý Độc Hành. Lần lấn sân nghiệp văn chương này của anh nhận được sự đồng hành ủng hộ từ người vợ ca sĩ.

Kiwi Ngô Mai Trang tên thật là Ngô Thị Mai Trang, từng dự thi "Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2005" và nhận danh hiệu "Người có giọng hát hay nhất". Sau đó, cô được mời làm ca sĩ độc quyền cho một công ty thời trang tên tuổi trong nước. Một năm sau đó, Kiwi Ngô Mai Trang bỏ nghề người mẫu và chính thức bước vào nghiệp ca sĩ với việc phát hành album đầu tiên. Cuối năm 2009, cô tham gia chương trình ca nhạc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của Campuchia tại sân vận động quốc gia Olympic với sự tham gia của khoảng 50 nghìn khán giả.

Khi sự nghiệp ca hát đang ở giai đoạn rực rỡ, Kiwi Ngô Mai Trang quyết định kết hôn và rời xa showbiz. Hiện vợ chồng cô đã có 3 người con trai: bé Gia Phúc (14 tuổi), Gia Minh (7 tuổi), Gia Trí (5 tuổi). Sau hơn mười năm lui về chăm lo cho tổ ấm nhỏ, mới đây nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện song không phải trên sân khấu mà tại một sự kiện mà chồng cô là nhân vật chính.

Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã Đỗ Hoàng Dương

Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã Đỗ Hoàng Dương

Theo đó, ông xã cô - doanh nhân Đỗ Hoàng Dương vừa chính thức ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay có tựa đề "Gió thổi mùa trăng năm ấy" với bút danh Vạn Lý Độc Hành. Cuốn tiểu thuyết gồm 283 trang chia thành 25 chương, xoay quanh những câu chuyện về tình bạn, tình yêu của thanh thiếu niên ở vùng ngoại ô Hà Nội. Dù tác giả đã đổi tên bối cảnh câu chuyện là Sơn Tịnh nhưng không khó để nhận ra đó chính là vùng đất cổ Sơn Tây danh tiếng- nơi tác giả trải qua tuổi ấu thơ của mình. Câu chuyện là những chi tiết hấp dẫn và hài hước, đầy vẻ ngây ngô tức cười và cả cái ngông của tuổi mới lớn ở vùng đất trung du phía tây Hà Nội thời ấy. Nhưng điều đem đến cho người đọc cảm giác bồi hồi xúc động lại là quá trình“đám trẻ” lớn dần trong môi trường sinh viên Hà Nội ở phần sau của câu chuyện.

Người bạn đời của Kiwi Ngô Mai Trang cho biết, bà xã góp phần quan trọng trong việc giúp anh hoàn thành tác phẩm này. Bởi ban đầu, anh viết mạch truyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, tuy nhiên sau khi đọc bản thảo của chồng, Kiwi Ngô Mai Trang đã góp ý đổi lại trình tự thời gian để dễ hiểu hơn.

Nói về tác phẩm đầu tay đánh dấu việc "lấn sân" viết lách của chồng, Kiwi Ngô Mai Trang chia sẻ, trong suốt 6 tháng cả gia đình cô về ngôi nhà vườn ở Long An tránh dịch, cô đảm nhận việc chăm lo quán xuyến hết chuyện nhà cửa, vườn tược, trông nom con cái để chồng yên tâm viết. Những ngày anh ngồi trong phòng hí hoáy sáng tác, cô để anh được yên tĩnh, không làm phiền.

Nữ ca sĩ tiết lộ, cô cảm thấy vui vì ông xã đạt được mong ước mà anh ấp ủ từ lâu. Trong cuộc sống, hai vợ chồng cô luôn ủng hộ quyết định của đối phương và tìm cách hỗ trợ hết mình. Biết chồng đam mê du lịch một mình, ca sĩ không bao giờ ngăn cản hoặc đòi đi cùng. Ngược lại, ông xã cũng để cô thỏa thích thực hiện đam mê âm nhạc, đầu tư sản xuất MV, giúp vợ biên tập ca khúc trong album.

Về phần mình, tác giả Vạn Lý Độc Hành chia sẻ, cuốn tiểu thuyết “Gió thổi mùa trăng năm ấy” ra đời bởi nếu không viết ra thì các nhân vật trong ký ức cứ nói chuyện với nhau trong từng bữa ăn giấc ngủ của anh.

"Phần lớn mỗi người chúng ta đều có một tình yêu đầu đời không thành, hay một tình bạn keo sơn đến mức đủ để viết thành truyện. Nhưng rất ít người viết nó ra, còn tôi thì hí hoáy ghi lại ở bên hồ cá trong vườn mùa nghỉ dịch vừa qua, với đàn chó ta và con mèo nằm dưới chân mình." - ông xã Kiwi Ngô Mai Trang bộc bạch.

Tác phẩm là những mảnh ký ức được kể lại bằng giọng văn dung dị, hài hước, khơi gợi trong lòng người đọc kỷ niệm về thời thanh xuân. Trong đó, các nhân vật đều là những người có thật xung quanh tác giả nhưng được thay tên để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mỗi người. Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn gửi gắm những bức thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ: "Muốn thành công phải dám va chạm" và "Tình yêu là sự hy sinh tự nguyện".