Ca sĩ Khởi My: Hát vì niềm đam mê

ANTĐ - Giành Quán quân chương trình “Gương mặt thân quen”,  23 tuổi, Khởi My hồn nhiên nhí nhảnh, nhưng cũng chín chắn và trưởng thành.

Mạnh mẽ sau những nỗi buồn

Lớn lên trong một gia đình nghèo nhất xóm, tuổi thơ của Khởi My đầy những khó khăn và thiếu thốn. Để nuôi dạy con khôn lớn, mẹ cô hàng ngày gánh củi lên chợ huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để bán. Những gánh củi của mẹ đã nuôi lớn My, cho cô được ăn học và vui chơi như chúng bạn. 15 tuổi, Khởi My gặp phải biến cố đầu tiên trong cuộc sống. Cha mẹ li dị ngay trước khi cô bước vào kì thi tốt nghiệp trung học. Mẹ bị chẩn đoán có khối u, cả gia đình đều lo bà sẽ không qua khỏi. Những áp lực của cuộc sống bắt đầu xuất hiện. Cũng từ lúc đó, My nhận ra mình sẽ phải trở thành trụ cột của gia đình. 

17 tuổi, Khởi My đăng kí tham gia cuộc thi Tiếng hát học đường và may mắn giành giải Nhất. Có 50 triệu tiền thưởng trong tay, hai mẹ con cô quyết định lên Sài Gòn sinh sống. “Mẹ không cho tôi bỏ học đi làm. Đến lúc gần hết tiền, mẹ đã tính đến chuyện đi rửa bát thuê để tôi hoàn thành chương trình học. Cũng may, đúng lúc đó thì một chị bạn từ cuộc thi hát đã gọi tôi đi làm MC. Mức thù lao đầu tiên chỉ có 300.000 đồng nhưng với mẹ con tôi, nó có ý nghĩa vô cùng lớn”.

Sau 5 năm vừa làm MC vừa đi hát, Khởi My đã tích cóp mua được một ngôi nhà xinh xắn tại Sài Gòn. Cô gái 23 tuổi chia sẻ: “Những nỗi buồn trong quá khứ đã dạy tôi cách sống tự lập và lạc quan ở hiện tại. Tuy chỉ có hai mẹ con nhưng ngôi nhà của tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tôi đã học được từ mẹ nhiều điều, đặc biệt là niềm tin vào cuộc sống, sự nỗ lực vươn lên và lòng chân thành dành cho mọi người”.

Bước chậm nhưng chắc chắn

Sau khi được yêu thích trong vai trò MC, Khởi My lại bắt đầu hành trình của mình với âm nhạc. Không giống như nhiều ca sĩ cùng lứa, cô không đầu quân vào công ty mà quyết định tự bươn trải một mình. “Dù nhận được nhiều lời mời từ các công ty, nhưng tôi vẫn muốn được tự mình lo sự nghiệp. Đứng ra chọn bài, lo show diễn, tự đặt ra kế hoạch phát triển nên đôi khi cơ hội của tôi không nhiều như những người khác. Tuy vậy, tôi hạnh phúc bởi mình bước chậm nhưng chắc chắn. Tôi không có nhiều show, nhiều tiền, nhưng bù lại được quyền chọn hát cái gì, mặc đồ gì, với tôi sự tự do đó thực sự đáng quý ”- Khởi My chia sẻ.  Dù showbiz luôn có sự cạnh tranh quyết liệt, nhưng Khởi My dường như lại nằm ngoài guồng quay đó: “Tôi luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào và không đặt mục tiêu quá cao cho bản thân nên cũng không bị thất vọng. Tôi luôn có một tâm trạng thoải mái để làm nghề. Xét cho cùng, đâu phải mình hát vì tiền mà hát còn vì đam mê, vì bản năng nghệ thuật sẵn có. Tiền là thứ quan trọng, nhưng không thể để nó quyết định mọi thứ thay mình được”.

Sắp tới, Khởi My sẽ cho ra mắt một đĩa nhạc cùng với MC, diễn viên hài Trấn Thành và làm album nhạc xưa để tri ân khán giả. Sau “Gương mặt thân quen”, cô cũng nhận ra khả năng vũ đạo, khả năng diễn xuất của mình để mở rộng hơn con đường sự nghiệp trước mắt. “Tất cả còn là một chặng đường dài, nhưng tôi sẽ không ngừng cố gắng từng chút một”. 18 tuổi bắt đầu kiếm tiền nuôi mẹ và chăm lo cho gia đình, nhưng khi trò chuyện, Khởi My lại già dặn hơn rất nhiều so vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh bên ngoài. Cô tiết lộ, mình chưa bao giờ yêu ai, bởi tính người cô yêu thương nhất bây giờ vẫn là mẹ…