Ca sĩ, diễn viên Duy Khoa: Hãy để mọi thứ là cái duyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành danh sau cuộc thi “Sao mai Điểm hẹn”, lại từng ghi dấu ấn khi lấn sân sang lĩnh vực làm MC, song bấy lâu nay Duy Khoa gần như “mất tích”. Nam ca sĩ thừa nhận, gần chục năm nay anh không còn mặn mà với nghiệp diễn. Có lẽ vì thế mà người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy anh trở lại trong bộ phim truyền hình dài tập “Mùa hoa tìm lại” của đạo diễn Vũ Minh Trí. Giọng ca sinh năm 1984 đã thẳng thắn trải lòng về sự trở lại thú vị này.

Căng thẳng khi trở lại đóng phim

- Phóng viên: Sau 10 năm ở ẩn, điều gì khiến Duy Khoa quyết định tái xuất màn ảnh nhỏ trong “Mùa hoa tìm lại”?

- Ca sĩ, diễn viên Duy Khoa: Thật ra đó cũng là mối duyên, một lần tôi đang đi chơi với bạn thì nhận được lời mời đến thử vai từ đoàn phim. Thú thật, ban đầu tôi còn băn khoăn bởi đã 10 năm không đóng phim. Thế nhưng, sau khi nghe qua về nhân vật Việt trong “Mùa hoa tìm lại”, tôi quyết định đến casting xem sao. Cũng có người hỏi: “Chắc do đạo diễn ưu ái nên mới mời anh?”. Thật ra không phải thế, tôi cũng phải casting như các diễn viên khác, đạo diễn thấy tôi phù hợp thì mới chọn.

- Nghe nói, anh bị áp lực trong buổi casting này nên thoại bị lúng túng?

- Tôi gặp khó khăn với việc thuộc lời thoại, cũng như mất thời gian để làm quen với bạn diễn. Thực tế là tôi rất căng thẳng. Sau 10 năm quay trở lại với “nghệ thuật thứ bảy”, cảm giác mọi thứ với mình còn rất mới mẻ và bỡ ngỡ. Thế nhưng, sau đó tôi đã tự làm tâm lý với chính mình để tinh thần được thoải mái nhất. Tôi tự nhủ, dù không được nhận vai thì cũng không sao. Sau đó thì tôi bước vào diễn thử với tinh thần không còn áp lực. Có lẽ tôi may mắn vì có ngoại hình và nét diễn xuất gần với hình tượng nhân vật nên đã được chọn.

Việc cá nhân mình hay bộ phim có tạo được sức hút hay không sẽ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Tôi tâm niệm, cứ cố gắng làm tốt nhất với khả năng của mình vào thời điểm đó, nếu bạn để tâm vào điều gì thì mọi cơ hội may mắn sẽ đến với bạn. Khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì hãy… tùy duyên.

Ca sĩ, diễn viên Duy Khoa

- Khi vào vai chính chắc hẳn anh đã rất khó khăn để nhập vai. Anh thấy giữa mình với nhân vật Việt có điểm gì tương đồng không?

- Việt là một thanh niên có học thức, luôn chọn cách cư xử đúng mực. Với gia đình, Việt ngoan, lễ phép, chưa bao giờ cãi lại cha mẹ. Còn tôi lại tự lập từ sớm nên ít phụ thuộc vào cha mẹ, đó là điểm khác biệt với nhân vật. Vai diễn lần này khác nhiều với vai diễn trước đây tôi từng đóng. Đây là lần đầu tiên tôi hóa thân vào nhân vật có nhiều sự giằng xé trong nội tâm, nhiều nét diễn phong phú xây dựng hình tượng nhân vật ở lứa tuổi trưởng thành, chín chắn. Trước đây, chưa bao giờ tôi diễn cảnh khóc hoặc những cảnh suy tư với nhiều tâm trạng khác nhau đến vậy. Có thể nói vai diễn này thực sự đòi hỏi sự thay đổi đa dạng trong diễn xuất và hóa thân vào nhân vật hơn nhiều so với trước.

- Có điểm gì ở nhân vật này khiến anh cảm thấy không thích nhưng vì hóa thân nên vẫn phải diễn đến cùng không?

- Tôi chưa thấy điểm gì không thích ở Việt - một chàng trai chân thành, cư xử văn minh, lịch thiệp. Việt dám nói lên quan điểm với bố mẹ mình để bảo vệ người mình yêu và kiên trì bảo vệ tình yêu ấy trước dư luận, sóng gió... Trong công việc thì là lãnh đạo có năng lực, nhưng về nhà anh ấy sẵn sàng vào bếp nấu ăn cùng bạn gái. Đó là mẫu hình đàn ông hiện đại và xứng đáng để yêu và kỳ vọng.

- Nhưng thực tế thì nhân vật anh đóng vẫn bị so sánh, thậm chí không được yêu mến như các nhân vật khác trong phim?

- Tôi cho rằng mỗi một nhân vật đều mang những tính cách khác nhau để làm thú vị cho câu chuyện. Và mỗi một nhân vật đều có cái hay riêng. Trong một bộ phim, phải có những nhân vật bù lại những khuyết điểm của nhau. Việt dù rất nhẹ nhàng, công tử nhưng vẫn cầm gậy để đuổi đánh những kẻ du côn muốn ức hiếp Lệ. Chỉ có điều là không thể ở bên nhau…

- Bộ phim cũng đi được một nửa chặng đường và diễn xuất của anh vẫn nhận phải ý kiến trái chiều, anh nói sao về điều này?

- Tôi vẫn luôn theo dõi sát sao những phản hồi của khán giả sau mỗi tập phim. Khán giả có quyền khen, chê. Đối với tôi, ý kiến nào của khán giả cũng đáng quý. Tôi không chạnh lòng khi bị chê về diễn xuất. Tôi sẽ chọn lọc những ý kiến đáng để mình học hỏi, lưu tâm và lấy làm kinh nghiệm cho những hoạt động nghệ thuật tiếp theo.

- Được biết, những tập tiếp theo, nhân vật Việt sẽ có nhiều “sóng gió”, anh có thể tiết lộ thêm không?

- Việt sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thử thách, bước ngoặt và cả bi kịch trên chặng đường bảo vệ tình yêu. Niềm tin luôn là thứ lớn nhất, khó bảo toàn nhất trước những câu chuyện gièm pha, những hiểu lầm. Đôi lúc, Việt sẽ không còn là mình nữa. Hình ảnh soái ca, công chức mẫu mực ít nhiều bị lung lay. Còn diễn biến như thế nào, hy vọng mọi người sẽ theo dõi và đón nhận.

Ông Trời chẳng cho ai tất cả…

- Nhiều nghệ sĩ tâm sự, sau nhiều năm quay trở lại phim ảnh, họ áp lực vì sợ tên tuổi không còn “hot” như xưa, còn anh thì sao?

- Tôi luôn đặt ra quan niệm sống để mình không rơi vào trạng thiếu tiêu cực. Tôi quan niệm, cuộc đời là hành trình trải nghiệm, được đi nhiều nơi, thử sức nhiều công việc, từ ca sĩ, diễn viên, MC, đến mở công ty truyền thông và làm giám đốc điều hành đều đem lại những điều thú vị khác nhau. Không phải ai cũng may mắn được trải nghiệm đời sống và công việc phong phú như vậy nên hãy tận hưởng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Việc cá nhân mình hay bộ phim có tạo được sức hút hay không sẽ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Tôi tâm niệm, cứ cố gắng làm tốt nhất với khả năng của mình vào thời điểm đó, nếu bạn để tâm vào điều gì thì mọi cơ hội may mắn sẽ đến với bạn. Khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì hãy… tùy duyên.

- Tham gia nghệ thuật mà không bận tâm nhiều về độ “hot”, dường như anh khá bằng lòng với cuộc sống hiện tại?

- Tôi thấy ông Trời chẳng cho ai tất cả. Sự nổi tiếng luôn đi kèm thị phi và nỗi cô đơn. Tôi không muốn sống như vậy, tôi chọn cho mình một cuộc đời vui vẻ, có nguồn tài chính ổn định nhưng đủ thời gian để đá một trận bóng với bạn bè hoặc cuối tuần đưa vợ con đi chơi. Thời điểm này, tôi thấy những gì mình đang có là thực sự phù hợp. Bởi suy cho cùng, tất cả chúng ta làm việc cũng chỉ để hạnh phúc thôi mà.

- Nghệ thuật và kinh doanh, tại thời điểm này, anh chọn ưu tiên phát triển lĩnh vực nào hơn?

- Việc kinh doanh của tôi hiện thuận lợi, nhưng công ty còn non trẻ. Tôi nghĩ mình cần đầu tư thời gian và công sức để giúp nó hoạt động ổn định, điều này đồng nghĩa phải tạm gác các kế hoạch nghệ thuật. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, tôi vẫn đều đặn nhận được các lời mời biểu diễn. Tôi thường lựa chọn các sự kiện phù hợp để tham gia.

- Sau khi “Mùa hoa tìm lại’ đóng máy, anh đã có dự định nào cho việc diễn xuất của mình?

- Làm phim mất rất nhiều thời gian, đầu tư, lao động nghệ thuật say nghề và năng khiếu. Bản thân mình cũng phải yêu nó. Tôi nghĩ hãy để mọi thứ là cái duyên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ vẫn muốn được trải nghiệm với đa dạng vai. Bên cạnh đó, tôi vẫn tập trung vào kinh doanh. Đặc biệt, tôi vẫn tiếp tục phát triển đam mê lớn nhất của mình đó là ca hát và ra những ca khúc mới.

- Cảm ơn ca sĩ Duy Khoa về những chia sẻ!