Ca sĩ Cẩm Vân nổi tiếng từ khi còn chưa... học nhạc

ANTĐ - Nhắc đến Cẩm Vân, ai cũng nhớ đến những bài hát “Bài ca không quên”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” hay “Sóng về đâu”... Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát trầm ấm, tên tuổi chị còn gắn liền với kiểu tóc ngắn rất đặc trưng và là ca sĩ “ngại” ra album…

Số phận may mắn

Ca sĩ Cẩm Vân nổi tiếng từ khi còn chưa... học nhạc  ảnh 1

Ngoại trừ mẹ từng là Trưởng ban Văn nghệ của trường Nữ sinh Gia Long ra thì cả gia đình Cẩm Vân không có ai đi theo hay “dính líu” gì đến nghệ thuật cả. Thế nhưng, ngay từ khi còn ca hát trong phong trào học sinh, sinh viên thì giọng hát khàn khàn của Cẩm  Vân đã lọt vào “mắt xanh” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với câu nói “Cẩm Vân là một viên ngọc, viên kim cương chưa được mài dũa, đánh bóng, tôi tin rằng cháu sẽ nổi tiếng”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã thuyết phục được gia đình cho phép cô bé Cẩm Vân tham gia tiết mục ca nhạc mừng Xuân trên sóng truyền hình lúc bấy giờ. Đến năm 1980, Cẩm Vân xuất hiện trên sân khấu Đài truyền hình với ca khúc “Lên ngàn” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Lần xuất hiện này đã đem lại thành công ngoài mong đợi, tiếp sau đó là những lời mời lưu diễn ở nước ngoài. 

Cẩm Vân là một trong những ca sĩ đầu tiên của TP Hồ Chí Minh được mời đi biểu diễn tại Đức, Bulgaria, Liên Xô, các nước Đông Âu... Rồi như định mệnh, chị được mời thể hiện ca khúc “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong một bộ phim cùng tên. Trước Cẩm Vân, đã có nhiều ca sĩ khác thử giọng, nhưng cô ca sĩ trẻ Cẩm Vân thời đó đã nhận được cái gật đầu của vị nhạc sĩ khó tính này. Từ đó cho đến nay, mấy chục năm qua đi, tên tuổi chị đã gắn liền với ca khúc này. Trong những chuyến lưu diễn, bất kỳ nơi nào, trong hay ngoài nước chị đều được khán giả yêu cầu hát lại ca khúc này. 

Có điều lạ là, cho đến lúc đã nổi tiếng, Cẩm Vân vẫn chỉ hát bằng tất cả khả năng trời phú của mình, phải cho đến giữa những thập niên 80, khi chị đầu quân cho Đoàn Ca nhạc nhẹ tháng Tám, chị mới chính thức được học nhạc lý, ký xướng âm bài bản.

30 năm mới ra một album

Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ “đẻ” sòn sòn mỗi năm một album, có ca sĩ số album còn nhiều hơn tuổi nghề. Nhưng với Cẩm Vân, người từng được mệnh danh nữ hoàng nhạc nhẹ một thời, phải mất tới 30 năm mới trình làng album đầu tay, âu cũng là sự lạ. Chị lý giải cho cái sự lạ này một cách rất đơn giản, đó là chỉ để cảm ơn cho những người đã yêu thương chị. Cẩm Vân bảo, chị hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, bởi nhìn qua nhìn lại, chị đang có rất nhiều thứ, và quý giá nhất là sự yêu thương mà những người thân, bạn bè xung quanh dành cho chị. Đó là gia tài lớn nhất mà bất cứ ai cũng mong muốn, nhất là với người nghệ sĩ.

Kể về hai cô con gái với ánh mắt ngập tràn niềm vui, Cẩm Vân tiết lộ, trong gia đình chị còn có một quy tắc bất thành văn là mỗi khi sinh nhật con gái, mẹ phải đích thân xuống bếp làm vài món ngon. “Cháu không chịu bất cứ ai nấu nướng cho tiệc sinh nhật của mình. Có lẽ với cháu, ngày sinh nhật hạnh phúc nhất là được ăn món ngon mẹ nấu”. 

Ca sĩ Cẩm Vân cũng là một trong số ít các ca sĩ Việt từng được giới trẻ coi như biểu tượng thời trang một thời. Kiểu tóc mà chị “chung thủy” mấy chục năm qua được gọi là kiểu tóc Cẩm Vân. Thời gian gần đây, tuy không còn xuất hiện trước công chúng với chiếc áo dài quen thuộc, nhưng với mái tóc cũ, ca sĩ Cẩm Vân tiếp tục giữ được niềm yêu mến của khán giả. Chị tâm sự, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của Cẩm Vân bây giờ là vẫn giữ được niềm yêu thương của khán giả, chính nhờ những tình cảm đó mà mỗi khi bước ra sân khấu biểu diễn, Cẩm Vân đều cảm thấy rất tự tin.

Có duyên với các giải vàng

Khán giả yêu quý gọi Cẩm Vân là giọng hát vàng. Nếu cứ nghĩa đen mà xét, thì giọng hát của Cẩm Vân đúng là vàng mười thật, vì tất cả những giải thưởng chị nhận được trong những cuộc thi đều là những giải vàng. Từ những giải trong nước như đơn ca liên hoan ca nhạc chuyên nghiệp thành phố (1983, 1985), toàn quốc (1987-1988) cho đến những giải thưởng quốc tế như đơn ca quốc tế tại Đức (1986), liên hoan nhạc nhẹ tại Triều Tiên (1989), tất cả đều là huy chương vàng. Đặc biệt vào năm 2004, Cẩm Vân là ca sĩ duy nhất được giới trẻ bầu chọn vào danh sách 30 gương mặt trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, chị từng được đưa vào danh sách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Song, chính chị lại khiêm tốn từ chối vì cho rằng mình chưa xứng đáng với danh hiệu này...