Ca sĩ “Anh nhà ở đâu thế” ra MV nói về những chàng trai "mãi không chịu lớn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Amee vừa trình làng sản phẩm âm nhạc thứ 4 trong vòng nửa năm. MV mới có tựa đề “Mama Boy” gây chú ý khi nói về việc một cô gái yêu phải chàng trai lúc nào cũng dựa dẫm và ỷ lại vào mẹ mình.

Dịp cuối tháng 6 vừa qua, Amme trình làng album đầu tay theo chủ đề bốn mùa có tựa đề “DreAmee” gồm 10 ca khúc, trong đó có 6 bài đã phát hành trước đó nhưng lần này được làm mới lại là: DreAmee, Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Trời giấu trời không mang đi, Sao anh chưa về nhà, Yêu thì yêu không yêu thì yêu. 4 ca khúc mới còn lại gồm: Mama Boy, Ex’s Hate Me (pt.2), Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, G9.

Sau khi album này được phát hành, Amee còn quyết định sẽ lần lượt làm video clip hoặc quay MV cho tất cả 10 bài hát để gửi tặng khán giả. Gần đây nhất, ca khúc “Ex’s Hate me (pt.2)” dù chỉ lên sóng với hình thức MV lyric đơn giản, tốt ít chi phí đầu tư song vẫn đạt nhiều thành tích đáng kể, trong đó có việc lọt vào Top các ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên kênh Youtube và hiện tại chạm mốc hơn 14 triệu lượt xem với hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

MV "Mama Boy" vừa được Amee trình làng rộng rãi

MV "Mama Boy" vừa được Amee trình làng rộng rãi

Thừa thắng xông lên, giọng ca sinh năm 2000 nổi tiếng với ca khúc “Anh nhà ở đâu thế” tung ra MV tiếp theo “Mama Boy”. Đây cũng là ca khúc được nhiều khán giả nhận định là bài hát hay nhất trong album “DreAmee” không chỉ bởi nội dung mới lạ, hài hước mà còn thể hiện rõ nét tư duy và cá tính âm nhạc đầy sáng tạo thú vị của Amee. Lần này, hình thức MV được chọn cho “Mama Boy” cũng là đặc trưng, thế mạnh của đơn vị đang quản lý Amee, đó là vũ đạo.

“Mama Boy” thuộc thể loại Pop, do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền kết hợp cùng TDK và Grey-D (Monstar) sáng tác và sản xuất. Bài hát đề cập đến một định nghĩa về “mama boy” – người con trai đã trưởng thành nhưng lúc nào cũng sống trong sự che chở và bao bọc của mẹ, dẫn đến việc dựa dẫm, ỷ lại quá mức vào bậc sinh thành trong khi đã đến tuổi được kỳ vọng phải tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình.

Nội dung xuyên suốt bài hát là những lời tâm sự của cô gái khi quen phải một anh chàng như vậy. Người con gái này đã dùng hết mọi từ ngữ khuyên nhủ từ nhẹ nhàng, vỗ về đến quyết liệt chỉ mong “một nửa” của mình sớm nhận ra điều đó và thay đổi.

Một điều thú vị khác là ca từ trong bài hát được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lồng ghép khá nhiều những câu ca dao, tục ngữ Việt Nam mang nhiều tầng lớp ý nghĩa như: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”, “Chim khôn nói tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, “Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”…Giai điệu bài hát cũng được người yêu nhạc nhận xét là bắt tai và cuốn hút, nhất là ở đoạn Rap của Amee. Đặc biệt, êkip còn chèn thêm tiếng trẻ con khóc và gọi mẹ vào ngay đầu và cuối bài hát như một sự châm biếm tinh tế dành cho chàng trai.

Một điểm nhấn của MV lần này là phần vũ đạo với sự kết hợp cùng nhiều đạo cụ độc đáo, trong đó phải kể tới việc Amee và các vũ công nữ hóa thân thành những bà nội trợ trẻ trung, dễ thương trong những bộ tạp dề cách điệu thời thượng và tự tin thể hiện những vũ đạo đáng yêu, sinh động.

Ở tuổi 19, Amee tên thật là Trần Huyền My hiện đang là chủ nhân của nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, trong đó phải kể đến bài hát “Anh nhà ở đâu thế”. Amee được xem là phát hiện mới của dòng nhạc trẻ. Amee tâm sự, cô khá bất ngờ trước sự nổi tiếng đến một cách nhanh chóng như vậy, song trước khi được mọi người biết, cô cũng đã chăm chỉ hoạt động âm nhạc và theo đuổi niềm đam mê ca hát.