Buồn vui nữ vận động viên

ANTĐ - Bên cạnh những đồng nghiệp được tận hưởng hạnh phúc Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 trong sắc hoa tươi thắm, những lời chúc tốt lành thì ở đâu đó, có những nữ VĐV chỉ biết tìm hạnh phúc đó trong hoài niệm.

Với những VĐV như Việt Anh, ngày 8-3 có gì đó xa lạ

Hồi hộp chờ quà “độc”

Gác lại những lo toan, những vất vả trong tập luyện, các VĐV đều muốn hưởng trọn vẹn ngày 8-3 thật ý nghĩa. Do ăn ở tập trung nên dịp 8-3, các nữ VĐV ở các trung tâm huấn luyện thể thao vẫn phải tập luyện bình thường. Tuy nhiên, không vì vậy mà ngày 8-3 bớt đi sự lãng mạn. “Càng những ngày này, cánh chị em VĐV lại càng hào hứng ra sân tập, bởi ở đó có những đóa hoa tươi thắm và đặc biệt là những món quà độc đáo, đầy bất ngờ của các đồng nghiệp nam chờ sẵn”, cựu quán quân ASIAD Vũ Thị Nguyệt Ánh hồ hởi. Bên cạnh bạn bè, các VĐV cũng rất chú trọng đến việc tặng quà cho người thân trong gia đình. Đã nhiều năm qua, Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm luôn duy trì đều đặn việc tặng hoa và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ. Mùng 8-3 năm nay, Liêm quyết định tạo sự bất ngờ. “Em đã lên kế hoạch cho thời điểm và cách thức tặng quà làm sao mang đến cho mẹ sự bất ngờ và hạnh phúc nhất”, kỳ thủ 22 tuổi nói. 

Trong giới VĐV, cầu thủ bóng đá được xem là sành sỏi hơn cả. Suốt những ngày qua, hầu hết đều đã rậm rịch săn tìm những món quà độc đáo. Sau bàn thắng đầu tiên khoác áo trở lại SLNA, tiền đạo Lê Công Vinh tiết lộ muốn mua tặng vợ sắp cưới Thủy Tiên và cô con gái Bánh Gạo mới chào đời thêm một món quà thật ý nghĩa khác. Không kém cạnh người đồng hương, Văn Quyến cũng đã tìm mua món quà dành tặng bạn gái. “Dù món quà không phải đắt tiền nhưng rất độc đáo và ý nghĩa. Mình tin Thúy Hằng (tên bạn gái) sẽ rất thích và hạnh phúc khi nhận được”, tiền đạo V.Ninh Bình tiết lộ.

Vẫn thấy chưa quen

ĐKVĐ SEA Games Dương Thị Việt Anh tâm sự, cô sinh ra ở miền quê nghèo khó (ấp Tân Tạo, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), quanh năm người dân tần tảo mưu sinh vẫn chẳng đủ ăn. “Quê em chẳng ai biết 8-3 là ngày gì. Chỉ khi lên TP.HCM tập luyện em mới biết đó là Ngày quốc tế phụ nữ. Song đến nay em cũng không quen với “tục” vào ngày này thì gọi điện về chúc mừng mẹ hay chị gái, dù em vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe mọi người”, Việt Anh tâm sự. Dù không thực hiện “nghĩa vụ 8-3”, song Việt Anh đã kịp xây cho bố mẹ và chị gái căn nhà mái bằng khang trang bằng chính số tiền thưởng huy chương hơn 200 triệu đồng từ SEA Games 2011.

Và người bị lãng quên

Cùng trải qua nghiệp VĐV, thế nhưng không phải ai cũng được tận hưởng niềm vui ngày  8-3, nhất là với những nữ VĐV đã giải nghệ. Tròn 10 năm trôi qua kể từ khi gặp tai nạn kinh hoàng trong tập luyện, Lê Thị Huệ từ đô vật tráng kiện, từng là nỗi khiếp sợ của các đối thủ trong khu vực giờ chỉ còn lại tấm thân tàn phế, ngày ngày làm bạn với chiếc xe lăn cùng đôi nạng. Và cũng chính tai nạn quái ác đó đã biến một cô gái dễ thương, nhí nhảnh được nhiều chàng trai theo đuổi trở nên cô độc. 

Kể từ ngày giã từ thảm đấu, cái tên Lê Thị Huệ dần bị lãng quên. Chị Lê Thị Lan (chị gái Huệ) cho biết, sau khi Huệ gặp tai nạn, có nhiều người nhận lời hỗ trợ này nọ, song lần lượt đều… mất hút. Những lời thăm hỏi từ quan chức thể thao cũng từ lâu chẳng còn được nghe. “Huệ nó vẫn vậy. Xanh xao, tiều tụy và đã từ lâu, chẳng còn ngày 8-3…”, chị Lan buồn rầu nói. Trong muôn vàn lời chúc 8-3 của các quan chức thể thao hôm nay, liệu có lời chúc nào gửi tới Huệ, người từng làm đẹp bảng thành tích báo cáo cho họ nhưng nay phải nuốt lệ sống nốt cuộc đời tàn phế nơi miền quê hẻo lánh xứ Thanh?