Buồn chuyện vợ bỏ, đổ xăng đốt chết con

ANTĐ - Sau khi uống rượu về, Lực nghĩ đến chuyện bị vợ bỏ nên chán đời liền tự vẫn bằng cách ôm con vào lòng rồi đổ xăng lên cả hai rồi bật lửa đốt.

Ngày 26/6, TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm và đã bác kháng cáo, tuyên y án tù mức án chung thân đối với Nguyễn Văn Lực (ngụ ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 18/4, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực. Tuy nhiên bị cáo cho rằng mức án phạt quá cao nên làm đơn kháng cáo.

Bị cáo Lực phải trả giá cho hành động mù quáng của mình.
Bị cáo Lực phải trả giá cho hành động mù quáng của mình.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 28/4/2011, Lực đến nhà mẹ ruột ở cùng ấp hỏi xin 2 triệu đồng để mua xe máy. Mẹ Lực nói chưa có tiền và hứa khi nào có sẽ cho. Sau đó, Lực đi uống rượu và về nhà nằm nghỉ.

Lúc này nằm nghĩ lại chuyện bị vợ bỏ và mẹ không cho tiền mua xe, Lực nảy sinh ý định tự tử cùng con là cháu Lê Hoài Ân (7 tuổi). Nghĩ là làm, Lực đưa cháu Ân 10.000 đồng mua xăng và nói gạt là đổ vào xe để chở cháu về thăm mẹ.

Sau khi cháu Ân mua xăng về, Lực ôm con vào lòng rồi đổ xăng lên người cả hai cha con rồi dùng hộp quẹt bật lửa đốt. Đến khi lửa bốc cháy, Lực sực tỉnh, bồng Ân chạy ra ngoài. Do nóng quá, Lực bỏ con xuống sàn nhà rồi chạy ra ruộng lúa nằm bất tỉnh.

Một số người dân gần đó phát hiện vội đưa cháu Ân và Lực đi cấp cứu. Do các vết bỏng nặng nên cháu Ân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị nhưng không qua khỏi.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Ân là do sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng huyết do bỏng xăng. Còn Lực bị bỏng với tỉ lệ thương tật 60,67%.