Bước chân lịch sử

ANTĐ - Trong khi Bayern Munich đang hướng tới mục tiêu phá dớp lịch sử đeo đuổi các nhà vô địch Champions League, thì “Kền kền trắng” đang nghĩ đến giấc mơ La Decima - lần thứ 10 vô địch giải đấu danh giá nhất khu vực. 

Bayern Munich (trái) có giải được “lời nguyền” ám ảnh các đội vô địch Champions Legue?

Từ đội đoạt cú ăn ba vĩ đại cho đến sự xuất hiện của HPV Pep Guardiola, Bayern Munich được mô tả đúng với câu “như Hùm thêm cánh” trong mùa giải họ áp đảo trên mọi phương diện. Sức mạnh hủy diệt của thầy trò Guardiola làm người ta liên tưởng sẽ không có bất cứ rào cản nào có thể ngăn chặn được Hùm xám xứ Bavaria và hầu hết đều tin rằng đội bóng của Đức sẽ giải được “lời nguyền” ám ảnh các đội vô địch trong suốt chiều dài lịch sử của UEFA Champions League. 

Thế nhưng, UEFA Champions League vẫn cho thấy tại sao đây là giải đấu hấp dẫn nhất và khắc nghiệt nhất hành tinh. Đoàn tàu Bayern Munich đang tiến băng băng bỗng khựng lại trên “sân ga” Santiago Bernabeu trong buổi tối Real Madrid trình diễn thứ bóng đá vô cùng hiệu quả. 

Phát biểu sau trận lượt đi, Arjen Robben cho rằng, anh chờ đợi nhiều hơn từ Real Madrid, thay cho một           chiếc xe buýt 2 tầng đặt trước khung thành của Iker Casillas. Đó là biểu hiện sự thất vọng của Bayern Munich, nhưng lại là niềm tin và sự lạc quan của người Tây Ban Nha về một Real Madrid khác dưới triều đại của Carlo Ancelotti. Là một chiến lược gia lão luyện từng trải qua những môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất, Ancelotti tỏ ra là HLV biết mình, biết người. Ông hiểu, nếu chỉ duy trì thứ bóng đá đẹp, chỉ chơi với bản năng, không có   đội bóng nào làm nên lịch sử UEFA Champions League như thực tế đã chứng mình. Đây là lý do tại sao người hâm mộ chứng kiến một Real Madrid rất khác, một Real Madrid chấp nhận kế “khổ nhục” để hướng tới giấc mơ La Decima. 

Bayern Munich với dàn cầu thủ toàn sao đang hừng hực khí thế hướng tới mục tiêu đảo ngược tình thế. Họ có rất nhiều yếu tố để có thể đánh bại Real Madrid, từ sân nhà Allianz Arena cho tới thành tích đối đầu ấn tượng với Real Madrid và với các đại diện của Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, những ứng viên thường không thắng ở các cuộc đối đầu then chốt tại UEFA  Champions League. Thầy trò Ancelotti cũng có lợi thế nhưng thực tế hơn, đó là chiến thắng 1-0 ở lượt đi và họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ giành vé tới Lisbon chơi trận chung kết mùa giải năm nay.