Bùng nhùng chuyện "thi chui"

ANTĐ - Nữ ca sĩ Q.V – người chỉ được biết đến với scandal bị tố đánh người cách đây không lâu cùng các màn “khóa môi” đồng giới phản cảm bất ngờ trở thành “Á hậu 1” tại cuộc thi “Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2013” vừa khép lại tại Mỹ. Dù đây chỉ là sân chơi sắc đẹp mang tính “ao làng” do một bầu sô người Việt ở hải ngoại đứng ra tổ chức song danh hiệu Á hậu được gán với nữ ca sĩ tai tiếng này khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Các sân chơi sắc đẹp như “Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu” chỉ mang tính chất “ao làng”

Chấp nhận vi phạm để nổi tiếng

Ngoài những scandal đáng xấu hổ trên thì cô ca sĩ vừa bước qua tuổi 30 với nhan sắc thường thường bậc trung này cũng đã trải qua một đời chồng và có hai con, thế nhưng không hiểu sao vẫn được tung hô tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho quý cô. Đáng nói hơn là việc Q.V đã tự ý ghi danh dự thi mà không hề xin phép cơ quan quản lý văn hóa trong nước. Bởi vậy mà chỉ ít giờ sau khi trở thành Á hậu tại trời Tây, cô ca sĩ ít tài nhiều tật này đã phải đối diện với việc bị cơ quan quản lý văn hóa “sờ gáy” ngay khi về nước. Chỉ có điều cái giá mà cô phải trả cho hành vi “thi chui” này chỉ là… nộp phạt hành chính.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH-TT&DL khẳng định đơn vị này vừa có công văn gửi Sở VH-TT&DL TP.HCM yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc Q.V cùng một số người khác không được cấp phép nhưng vẫn tự ý tham gia cuộc thi trên. Và cũng như nhiều trường hợp “thi chui” khác, Q.V có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt 15 triệu đồng. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết mức phạt này không hề thấp và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên so với danh xưng và giải thưởng của một Á hậu xem ra nhẹ như…ru, chẳng vậy mà Q.V không ngại ngần nửa đùa nửa thật trên trang web cá nhân rằng: “Ai định nghĩa giúp cho V thế nào là thi chui? Sao những người thi trước bị phạt mà mình không biết nhỉ, để mình còn tránh”. Trước Q.V, cũng tại cuộc thi sắc đẹp này, Ngọc Trinh từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu và gây ra chỉ trích của dư luận vì cho rằng cô không đủ tư cách đại diện nhan sắc Việt. Việc tự ý “thi chui” cũng từng gặp ở nhiều người đẹp khác.

Sự thật là tuy bị xử phạt ngay khi bị phát hiện “thi chui” nhưng xem ra mức phạt 15 triệu đồng không đủ sức làm nhiều người đẹp từ bỏ tham vọng bất chấp tất cả, kể cả vi phạm pháp luật để được trở nên nổi tiếng, kể cả nổi tiếng bằng… tai tiếng.

Chỉ là “ao làng”

Nghe qua danh hiệu Á hậu mà Q.V vừa giành được tại cuộc thi “Hoa hậu người Việt Hoàn cầu” có vẻ…oai nhưng kỳ thực xét ra thì ngay từ khi ra đời cách đây 2 năm, sân chơi nhan sắc này đã được xếp vào hàng...vui là chính. Theo đó thí sinh dự thi không bị giới hạn gì về tiêu chí, cũng không vấp phải khó khăn gì, thậm chí còn được khuyến khích dự thi, chỉ cần có ngoại hình ưa nhìn là đủ chứ không cần phải có danh hiệu tại bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia hay địa phương nào trước đó. Trước những ồn ào về danh hiệu Á hậu mà Q.V đạt được, người quản lý của cô không ngại ngần thừa nhận trên một tờ báo rằng đây là cuộc thi có phạm vi nhỏ và không mang tầm cỡ quốc tế.

Không chỉ vậy, bản thân các người đẹp được vinh danh tại cuộc thi này đều gắn liền với tai tiếng, từ scandal Hoa hậu Ngọc Trinh (2011) với loạt ảnh nhạy cảm đến việc Hoa hậu Julia Hồ (2012) lộ nhiều hình ảnh thác loạn tại quán bar. Cũng bởi lẽ đó, các Hoa hậu hay Á hậu bước ra từ cuộc thi này đều không nhận được thiện cảm từ phía công chúng. Tuy nhiên cho dù có biết rõ điều này thì nhiều người đẹp vẫn lén lút tham gia với ao ước được sở hữu một trong những danh hiệu dù là ảo để làm bước đệm trên con đường trở thành người nổi tiếng bằng mọi giá. Điều này vô tình khiến danh hiệu tại cuộc thi sắc đẹp bị rẻ rúng và những người đẹp có lai lịch đầy “tì vết” như Q.V chỉ cần “thi chui” là có cơ hội… được tung hô.