Bundesliga hạ màn đầy kịch tính

ANTĐ -
  Bundesliga mùa giải 2012-2013 đã chính thức khép lại bằng vòng đấu thứ 34 với 34 bàn thắng, cùng rất nhiều bất ngờ và những cuộc lội ngược dòng đến khó tin.

HLV Jupp Heynckes trào nước mắt

Bayern tiếp tục giành thêm một trận thắng nữa để lập thêm nhiều kỷ lục mới, trong khi Dortmund bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà, mở đường trụ hạng cho Hoffenheim.


Nước mắt của ông Jupp Heynckes

Ở cuộc họp báo sau trận, Heynckes đã không cầm được nước mắt. Công việc của ông ở Bayern chưa kết thúc, khi mà phía trước vẫn còn trận chung kết Champions League (25/5) với Dortmund và trận chung kết Cúp quốc gia (1/6) với Stuttgart. Tuy nhiên, với Bundesliga, người đàn ông 68 tuổi này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Dường như đã có một sự sắp đặt của số phận, khi Heynckes chia tay Bundesliga bằng trận đấu giữa Gladbach và Bayern. Thành phố Gladbach chính là nơi ông đã sinh ra vào ngày 9/5/1945 và đội bóng Gladbach là nơi đã giúp ông thành danh trong sự nghiệp cầu thủ, cũng như khởi đầu sự nghiệp cầm quân. Còn Bayern là đội bóng đã đưa ông lên một tầm cao mới, với 3 chức vô địch Bundesliga, và 2 danh hiệu khác đang chờ đợi trong 10 ngày tới.

Tại Gladbach, ông Heynckes tung ra đội hình mạnh nhất có thể - những cầu thủ nhiều khả năng sẽ đá xuất phát ở trận chung kết Champions League với Dortmund. Những sai lầm chết người trong phòng ngự, trong đó có cú chuyền ngang quá cẩu thả của Dante - mùa trước còn khoác áo Gladbach - đã tạo ra một cú sốc trong hiệp một, khi Bayern bị dẫn trước 0-2 rồi 1-3 chỉ trong 10 phút đầu tiên.

Chỉ đến khi Franck Ribery bùng nổ với một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Javi Martinez và Arjen Robben, Bayern mới lội ngược dòng thành công. Dù không thể hài lòng với cách Bayern chuẩn bị cho trận chung kết Champions League, nhưng ông Heynckes cũng chẳng thể cầm được nước mắt trong thời khắc chia tay, trước tình cảm đặc biệt của cầu thủ, quan chức, người hâm mộ cả hai đội và cánh phóng viên - những người vốn hay “hỏi xoáy” khiến khuôn mặt của “Osram” đỏ ửng.

 Cú trượt chân khó tin của Dortmund

Dortmund cũng trải qua một trận đấu đầy kịch tính trong ngày Bundesliga hạ màn, nhưng với kết quả đáng thất vọng. Tiếp đối thủ sắp xuống hạng Hoffenheim, Dortmund chơi thứ bóng đá ung dung và dễ dàng dẫn trước nhờ “món quà” mà Lewandowski nhận được. Bàn thắng như từ trên trời rơi xuống đã giúp chân sút Ba Lan tạm thời đuổi kịp Kiessling trong cuộc đua giành “Vua phá lưới”.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn trong hiệp hai, kể từ tình huống Mats Hummels phạm lỗi rất “nghiệp dư” trong vòng cấm ở phút 77, dẫn đến quả penalty cho Hoffenheim mà Sejad Salihovic đã thực hiện thành công. Không những thế, Hummels còn dính chấn thương, tập tễnh rời sân để lại cho HLV Juergen Klopp và các CĐV nỗi lo về sự vắng mặt của anh ở trận chung kết Champions League.

Ba phút sau, thủ thành Weidenfeller mắc lỗi ngớ ngẩn và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Do hết quyền thay người, Kevin Grosskreutz bất đắc dĩ phải về canh giữ khung thành. Tất nhiên, anh không thể nào cản được cú sút penalty của chuyên gia đá phạt Salihovic. Tỷ số lúc này là 2-1 nghiêng về Hoffenheim, đồng nghĩa với đội bóng này có cơ hội sống sót qua đường đá play-off.

Đỉnh điểm kịch tính xảy ra ở phút bù giờ thứ hai, khi Schmelzer ghi bàn bằng một cú sút xa, đưa bóng đi qua một rừng chân. Ban đầu, trọng tài chính công nhận bàn thắng, và tỷ số được quân bình 2-2, đồng nghĩa với Hoffenheim phải xuống hạng. Tuy nhiên, trước sự phản ứng quyết liệt của đội khách, ông đã tham khảo ý kiến trợ lý và đưa ra một quyết định đầy dũng cảm, không công nhận bàn thắng ấy.

Thực tế, Lewandowski đã tham gia vào tình huống đó trong tư thế việt vị, dù anh không chạm chân vào bóng. Dortmund không có bàn gỡ, kết thúc mùa giải bằng một thất bại trên sân nhà, cùng đôi chút âu lo trước trận đấu lịch sử ở Wembley vào ngày 25-5 với kình địch Bayern.

7: Cả mùa giải 2012-2013, Bundesliga chứng kiến 7 cú hat-trick, thuộc về 7 cầu thủ khác nhau. Trong đó, chỉ Claudio Pizarro ghi được 4 bàn/trận, Bayern thắng Hamburg 9-2.

898: Tổng số bàn thắng qua 306 trận ở Bundesliga mùa giải 2012-2013. Trung bình, mỗi trận có 2,93 bàn. Mùa 2011-2013 có trung bình 2,85 bàn/trận.

42.561: Lượng khán giả trung bình đến sân ở mùa giải 2012-2013 là 42.561 người. Tỷ lệ phủ kín chỗ trên các sân bóng ở Bundesliga mùa giải vừa qua là 92,4%.

80.645: Kỷ lục khán giả thuộc về Dortmund, với 11 trận thu hút được 80.645 người đến sân - lấp kín 100% sức chứa của sân Signal Iduna Park. Trận có khán giả ít nhất là Greuther Fuerth - Mainz, chỉ 14.425 người đến xem.

Kết quả mùa giải 2012-2013

Vô địch: Bayern Munich

Dự Champions League: Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke

Dự Europa League: Freiburg, Frankfurt, Stuttgart (Cúp quốc gia)

Xuống hạng: Greuther Fuerth, Duesseldorf

Lên hạng: Hertha Berlin, Braunschweig

Đá play-off: Hoffenheim - Kaiserslautern (23/5 & 27/5)