Thế nhưng, trên con phố này, ngay gần bệnh viện E, chợ tràn xuống lòng đường, rác thải của chợ, rác sinh hoạt của nhân dân, rác thải xây dựng “tuôn” hết ra đường, cùng với cống “lộ thiên” đặc rác lưu cữu nặng mùi hôi thối. Mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ trâu, ổ voi, chỉ một cơn mưa nhỏ là hình thành những cái ao đầy nước và bùn. Đường xấu và hẹp khiến phố Trần Cung thường xuyên xảy ùn tắc giao thông, chuyện va quệt xảy ra như cơm bữa.
Bà con nơi đây nói phố Trần Cung hội tụ đủ “3B” (bụi, bùn, bẩn). Mong chính quyền phường sở tại cương quyết giải tỏa chợ để phố Trần Cung được “đường thông, hè thoáng” và cải thiện môi trường sống cho người dân quanh khu vực này.