Bực tức vì bị bạn đánh, dùng dao “trút giận” lên người đàn ông U70

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp bị đánh, nam thanh niên 24 tuổi rất tức tối nên đã “trút giận” lên người đàn ông gần 70 tuổi, khiến bị hại mất mạng.

Ngày 31-3, đưa Nguyễn Tùng Lâm (SN 1997, trú ở xã Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên này mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952), trú ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa làm rõ, trưa 11-3-2020, Nguyễn Tùng Lâm (thuê trọ tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đến quán bia số 658 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) thì gặp bạn là anh Trần Trung Kiên (SN 1988, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi uống bia tại đây.

Nguyễn Tùng Lâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Tùng Lâm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hỏi vay bạn tiền, Lâm được anh Kiên giúp đỡ, đồng thời mời nam thanh niên này ngồi xuống uống bia cùng. Lúc này, bàn nhậu còn có thêm anh Nguyễn Văn Bính (SN 1980, cũng trú quận Đống Đa) là bạn anh Kiên.

Đến 14h cùng ngày, Lâm và anh Bính xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Lâm sau đó sang cửa hàng xe máy (ngay cạnh quán bia) vớ chiếc búa đinh và chiếc tuốc nơ vít để đánh anh Bính nhưng anh này bỏ chạy.

Ít phút sau, anh Bính quay lại quán bia với thanh tuýp sắt gắn dao bàu trong tay. Và khi đi ngang qua nhà người cậu, anh Bính cũng kịp bảo người thân cùng đến quán bia để đánh “cảnh cáo” nam thanh niên vừa mâu thuẫn với mình.

Và rồi tại khu vực gần quán bia ở đường Láng, Lâm bị cậu cháu anh Bính đánh đấm túi bụi. Tuy nhiên nhận thấy nam thanh niên quê Ba Vì có biểu hiện say bia và đã có lời xin lỗi nên cậu cháu anh Bính chỉ “dằn mặt” đối phương, rồi đi về.

Sau khi bị cậu cháu anh Bính “dạy bảo”, Lâm quay lại quán bia và gọi điện trách móc anh Kiên vì trận đòn lúc trước. Cùng thời điểm, đối tượng nhìn thấy chiếc xe máy của bạn vẫn còn ở quán bia nên dùng khóa khóa bánh lại và chọc thủng 2 lốp.

Đến chiều tối cùng ngày, anh Kiên gọi điện chửi mắng Lâm, đồng thời bảo ra quán bia lúc trước trả chìa khóa xe và nói chuyện. Tức tối trong lòng, Lâm lấy thanh tuýp sắt mài nhọn đầu (tại khu trọ), rồi tức tốc phóng ra gặp anh Kiên.

Đến nơi, Lâm cầm hung khí lao vào đánh bạn nhưng không đạt mục đích. Cùng thời điểm, đang ngồi uống bia với anh Kiên, ông Vũ Sỹ Giao vội ôm ngang người Lâm can ngăn. Tranh thủ tình trạng của bạn, anh Kiên dùng chiếc chảo ở quán bia “táng” cho Lâm một cái vào mặt.

Đánh bạn xong, anh Kiên chạy tới công an phường trình báo sự việc. Trong khi ấy, thoát khỏi vòng tay ông Giao, Lâm liền vớ con dao gọt hoa quả ở gần đuổi theo đâm bạn nhưng không được.

Ấm ức cầm dao quay lại quán bia, Lâm dồn ông Giao vào góc tường, rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đàn ông U70, trong đó có 1 nhát thấu ngực. Ông Giao sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn bị tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục.

Biết ông Giao đã tử vong, ngày 12-3-2020, Lâm tìm tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân…

Tại phiên tòa, bị cáo một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi sát hại người đàn ông U70 đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan nên sau khi lượng hình, Tòa án Hà Nội đã áp dụng mức án cùng tội danh nêu trên đối với Nguyễn Tùng Lâm.