Brazil 2-2 Anh: Chủ nhà World Cup vất vả thủ hòa Tam Sư

ANTĐ - Tại sân vận động huyền thoại Maracana, tuyển Anh đã suýt chút nữa có được chiến thắng trước đội chủ nhà World Cup 2014 là tuyển Brazil khi Rooney nổ súng ở phút 79. Tuy nhiên, Paulinho đã giúp Selecao giữ lại thể diện với một pha vô-lê thành bàn đẹp mắt sau đó.

Rooney và Chamberlain cùng lập công cho tuyển Anh ở trận giao hữu với Brazil

Sau trận hòa 1-1 với Ireland cách đây vài ngày, tuyển Anh tiếp tục có cuộc thử lửa quan trọng khi hành quân đến sân Maracana ở Rio de Jainero để thi đấu giao hữu với tuyển Brazil. Do đây chỉ là một trận đấu có tính chất giao hữu, nên HLV Roy Hodgson đã không ngần ngại thực hiện đến 3 sự thay đổi so với trận gặp Ireland, khi Leighton Baines, James Milner và Phil Jones được tung ra sân ngay từ đầu.

Trong khi đó, bên phía tuyển Brazil, HLV lão luyện Scolari sử dụng cả 3 cầu thủ đang thi đấu tại Anh là Julio Cesar, David Luiz và Oscar. Tân binh của Barca là Neymar thi đấu bên hành lang trái của hàng công Brazil, bên cạnh Hulk, Oscar, và người đá cao nhất là tiền đạo Fred.

Với lợi thế sân nhà, Brazil nhanh chóng làm chủ  thế trận từ những phút đầu tiên. Thủ thành Joe Hart đã phải hoạt động cực kỳ vất vả trong những phút đầu tiên để cản phá các pha dứt điểm của các chân sút bên phía Selecao để giữ cho mành lưới Tam Sư được an toàn. Cầu thủ được chú ý nhất trên sân không ai khác chính là Neymar, nhưng anh đã không thể chiến thắng được Joe Hart trong cả 7 lần dứt điểm trong hiệp 1.

Phải đến những phút gần cuối hiệp 1, tuyển Anh mới có những pha đáp trả đầu tiên. Phút 40, Walcott nhận bóng từ Glen Johnson và tung ra cú dứt điểm cực mạnh về phía khung thành của đội chủ nhà, nhưng rất may cho Selecao là thủ thành Julio Cesar đã cảnh giác cản phá.

Sau 1 hiệp đấu đầu tiên khá tệ, chỉ có duy nhất thủ thành Joe Hart chơi xuất sắc, tuyển Anh đã nhanh chóng cải thiện tình hình trong hiệp 2 với một thế trận cởi mở hơn. Tuy nhiên đến lúc này, họ lại bị thủng lưới trước. Phút 57, tiền vệ đang thi đấu cho Lazio là Hernanes (vào thay cho Luis Gustavo) đã tung ra cú sút xa đưa bóng chạm xà ngang khung thành của tuyển Anh, và tiền đạo Fred đã không bỏ lỡ cơ hội sút bồi tung lưới đội khách để giúp Brazil vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới trước, nhưng tuyển Anh không hề nao núng. Sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp ở phút 67, khi Alex Oxlade-Chamberlain phối hợp cùng đàn anh Wayne Rooney trước khi tung ra cú sút cực nhanh làm bó tay thủ thành Cesar, cân bằng tỉ số 1-1.

Bàn gỡ hòa của tuyển Anh đã làm cho Brazil đánh mất sự tự tin, và đội chủ nhà tiếp tục bị thủng lưới bàn thứ hai ở phút 79. Wayne Rooney có một pha đi bóng và dứt điểm rất đẳng cấp để hạ gục hàng phòng ngự Brazil và đem về bàn thắng thứ 2 cho Tam Sư.

Những phút sau đó là khoảnh khắc mà Maracana chứng kiến những cơn sóng áo vàng tràn lên phần sân của tuyển Anh nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và chỉ ít phút sau bàn thắng của Wayne Rooney, Maracana lại bùng nổ trở lại khi lưới của tuyển Anh một lần nữa rung lên. Từ quả tạt của Lucas Moura, Paulinho đã có pha tung người dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn gỡ hòa cho Brazil, giúp cho chủ nhà của World Cup 2014 tránh được một thất bại mất mặt trên sân nhà trước người Anh.

Ở những phút cuối trận, Brazil còn có cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Nhưng sự tập trung sau bàn thua đã giúp tuyển Anh từ chối được các cơ hội dứt điểm của Dani Alves và Lucas Moura. 2-2 là tỉ số cuối cùng, và tuyển Anh có thể hài lòng với một kết quả như vậy trên sân nhà của Brazil. Trong khi đó HLV Felipe Scolari vẫn đang mải miết đi tìm chiến thắng thứ hai trong lần quay trở lại dẫn dắt Selecao. Sau 6 trận nắm quyền kể từ cuối năm 2012, Scolari mới chỉ giúp Selecao  có được duy nhất 1 trận thắng, còn lại hòa 4 trận và thua 1 trận, cũng chính là trận thua trước tuyển Anh tại Wembley vào tháng 02/2013.