“Bống” Hồng Nhung tiết lộ ký ức trở về trong những giấc mơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cho tới bây giờ khi đã làm mẹ của hai đứa con, Hồng Nhung thỉnh thoảng vẫn mơ những giấc mơ chập chờn về ký ức tuổi thơ, vui có mà buồn cũng có.

Sau thời gian dài ấp ủ, Hồng Nhung vừa chính thức trình làng album các ca khúc thiếu nhi có tựa đề “Tuổi thơ tôi”. Album gồm 10 ca khúc đã trở nên quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ người yêu nhạc như: Chú ếch con, Hạt gạo làng ta, Đi học, Em đi giữa biển vàng, Bụi phấn…song đều được nhạc sĩ Hồng Kiên hòa âm phối khí lại mang màu sắc mới mẻ hơn và hơi thở của cuộc sống đương đại. Hồng Nhung chia sẻ, đây cũng là những ca khúc gắn liền với tuổi thơ của mình và có lẽ vì vậy, khi hát mỗi bài, cô đều có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Nữ “diva” tâm sự, năm 2017 cô tham gia một chương trình nghệ thuật tại Hà Nội có chủ đề “Tuổi thơ tôi”. Lần đó, cô biểu diễn với tư cách ca sĩ chính và rất xúc động khi đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Điều đó đã thôi thúc cô “thai nghén” ý tưởng làm album lần này. 2 ca sĩ khách mời nhỏ tuổi từng hát với Hồng Nhung trong chương trình năm ấy là Trịnh Nhật Minh và Ngọc Linh cũng góp giọng trong dự án âm nhạc đầy tâm huyết này của cô.

Quyết định làm album giữa thời buổi nhạc số trở nên thịnh hành và việc nghe đĩa không còn phổ biến như trước kia song Hồng Nhung bày tỏ, cô không làm đĩa vì mục đích thương mại, mà hơn cả là mong muốn đem đến cho khán giả, kể cả người nghe lớn tuổi lẫn con trẻ, những bài hát trong sáng, gợi nhiều hoài niệm về ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của mỗi người. Lần ra đĩa này, Hồng Nhung tiết lộ, cô cũng chỉ in 1000 đĩa CD chứ không in nhiều và dự kiến phát hành thêm 1000 chiếc đĩa than trong năm 2021 để phục vụ những khán giả có nhu cầu thưởng thức âm nhạc cao.

Đây không phải lần đầu tiên “chị Bống” ra một đĩa nhạc chuyên hát các ca khúc thiếu nhi. Trên thực tế, cô từng có một sản phẩm âm nhạc tương tự như vậy cách đây gần hai thập kỷ - đĩa nhạc “Trở về tuổi thơ”, trong đó cũng thể hiện một số bài hát trong album “Tuổi thơ tôi” lần này. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bộc bạch, so với 20 năm trước, bản thân cô cũng trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi trong cuộc sống, chưa kể việc trở thành mẹ của hai đứa trẻ. Thế nên việc hát lại những sáng tác cũ mình từng hát là rất khác. Dẫu vậy, khi cùng nhạc sĩ Hồng Kiên bắt tay vào làm album “Tuổi thơ tôi”, cô cũng đã phải tập luyện rất nhiều sao cho ra được cái “chất” tâm hồn trẻ thơ trong cách thể hiện lẫn giọng hát. Đặc biệt, cô cũng dành nhiều thời gian để hồi tưởng lại những ký ức trong veo thời thơ ấu của mình.

Hồng Nhung thổ lộ, cho tới bây giờ, những ký ức về tuổi thơ vẫn thường xuyên trở về với cô trong những giấc mơ. Ở đó có những kỷ niệm vui và cả những nỗi buồn khiến cô vỡ òa. Trong số những ký ức đó thì ký ức về sự qua đời của bà nội chính là giấc mơ buồn khiến cô cảm thấy sợ nhất. Nữ ca sĩ xúc động kể, trong giấc mơ, cô thấy mình nằm cạnh bà nội nhưng khi tỉnh dậy thì sự thật là bà không còn nữa. Mỗi lần mơ thấy như vậy, cô lại rơi nước mắt.

Cũng theo Hồng Nhung, dù đã mấy chục năm sống xa Hà Nội nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên hình ảnh về ngôi nhà cũ nằm trên phố Điện Biên Phủ năm xưa. Với cô, đó là ngôi nhà gắn liền với ký ức tuổi thơ, ghi dấu những tháng ngày bé bỏng của cô. Sau này mỗi lần có dịp về lại Hà Nội, cô đều ghé qua con đường này, ngó qua ngôi nhà năm xưa mà gia đình mình từng ở, dù khung cảnh và mọi thứ đều đã khác, mọi người thân quen cũng không còn ở đó. Còn một nỗi buồn khác nữa mà cô vẫn giữ kín suốt tuổi thơ của mình, đó là tuổi thơ của cô vắng bóng mẹ. Song Hồng Nhung bảo, có lẽ vì ngày đó cô còn quá nhỏ nên dần quen với việc không có mẹ ở bên cạnh, vì vậy mà không bị tủi thân quá nhiều.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồng Nhung bộc bạch, cô luôn tâm niệm quá khứ đã qua, mà tương lai thì chưa tới nên cứ bình tâm, bình tĩnh tận hưởng cuộc sống hiện tại. Nữ ca sĩ luôn tự nhắc mình là chỗ dựa của hai con song trên thực tế, hai con – Tôm và Tép – mới chính là động lực sống, mang lại nguồn vui bất tận cho cô và cả gia đình. Trong lần hiếm hoi nhắc đến tin đồn đã có “người mới”, Hồng Nhung thừa nhận cô đã có bạn trai và cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện. Nữ “diva” cho biết, cô không giấu việc đó vì nếu giấu thì chắc chắn cô đã không bao giờ đưa anh đi cùng với mình đến những chỗ đông người như vậy, song để gọi là tuyên bố gì đó về mối quan hệ này thì chưa đến lúc. Hồng Nhung tiết lộ, bạn trai hiện tại rất thân thiết, yêu quý các con cô, anh dạy Tôm và Tép chơi nhiều môn thể thao như: đua ngựa, trượt tuyết….và ngược lại các con cô cũng tin tưởng, chia sẻ với anh rất nhiều điều trong cuộc sống.