"Bóng đen" xách hàng “đá”, hối lộ cảnh sát

ANTĐ - “Em biết em có tội, các anh tha cho em, em "biếu" các anh mấy triệu đồng uống nước…”

Nguyễn Thế Vinh (SN 1992), ở Mê Linh, Hà Nội nói như vậy khi “đụng” tổ tuần tra Đại đội 11- Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội. Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa hối lộ được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ rạng sáng nay (28-2).

Nguyễn Thành Vinh bị bắt quả tang đang tàng trữ ma túy "đá"

0h45, tổ công tác Trung đoàn CSCĐ, phối hợp với CAP Thành Công, quận Ba Đình tuần tra trên đường Láng Hạ, đến trước số nhà 1A, cảnh sát phát hiện một thanh niên đeo cặp xách, đi bộ trong bóng tối, biểu hiện nghi vẫn đã áp sát kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong túi xách đối tượng mang theo, cảnh sát thu giữ 1 túi nilon ma túy dạng “đá”.

Hòng thoát tội, Vinh tìm cách hối lên cảnh sát 6,6 triệu đồng xin tha

Đối tượng khai tên là Nguyễn Thế Vinh. Vinh nhận vừa mua túi ma túy của một đối tượng không quen biết, trong ngõ 87 Láng Hạ (quận Ba Đình, Hà Nội), với giá 5 triệu đồng. Trên đường đưa đối tượng về CAP Thành Công làm rõ, Vinh đã hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ 6,6 triệu đồng xin tha, nhưng bị tổ công tác nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản đối tượng thêm hành vi đưa hối lộ.

"Cận cảnh" vụ tàng trữ ma túy, hối lộ cảnh sát