- Nhận diện sinh trắc học bằng âm thanh phản xạ trong tai
- Bất ngờ với robot nói được 4 thứ tiếng
- Cây nhân tạo có thể sản xuất năng lượng từ gió và âm thanh
Bà liền chạy tới trả lời và quên mất chiếc nhẫn cưới đính kim cương gói trong khăn giấy. Khi chồng bà - ông Bernie lau chùi bếp, ông vô tình vứt chiếc khăn giấy vào thùng rác. Chỉ đến khi nhận ra chiếc nhẫn trị giá gần 500.000USD không còn trên tay, bà Carla mới vội vã đi tìm. “Tôi như người quẫn trí, lục tung cả nhà lên”, bà Carla nói.
Sau một hồi tìm kiếm, họ mới nhận ra túi rác đựng chiếc nhẫn đã bị xe rác chở đi. Ngay lập tức, họ lao tới bãi rác thành phố, quyết tìm bằng được chiếc nhẫn, không chỉ vì giá trị của nó rất lớn mà còn vì họ muốn trao lại nó cho con gái. Thật kỳ diệu, chỉ sau 20 phút, họ đã tìm thấy chiếc nhẫn. “Tôi có cảm giác như mình vừa trúng xổ số Powerball vậy”, bà Carla vui mừng chia sẻ.